@fuhua222

nkw_._ySSS+¹³¹⁰

What others replied to:

Cũng phải hơn 2 năm rồi mới vào lại askfm. Mình thật sự không hiểu bản thân đang nghĩ gì. Phải làm sao khi mình đã đồng ý yêu ngta rồi thì lại nhận ra bản thân ko hề yêu họ như mình vẫn nghĩ? :<

show all (15)

Tui nghĩ là, cậu dành thêm một thời gian nữa để suy nghĩ, cảm nhận kĩ về cảm xúc cậu dành cho người đó. Nếu thực sự là không yêu họ, không có tình cảm, thì hãy thẳng thắn nói chuyện với họ. Nó vẫn tốt hơn là không có tình cảm nhưng vẫn trói buộc nhau trong mối quan hệ, cậu buồn chán thì người kia sẽ đau khổ.
Mình cũng 2 3 năm mới vào lại askfm, nếu mà cảm thấy như vậy thì nên chấm dứt luôn đỡ khổ cả 2 :(( để càng lâu càng khó dứt. Cái giá phải trả cho việc không rõ ràng rạch ròi trong chuyện tcam đối với m khá đắt. Dứt khoát bạn nhé
Nói sớm bớt đau khổ cho cả hai. hoặc là cố gắng tìm hiểu về họ theo cách giữa hai người đang tìm hiểu . thật sự k có kết quả viên mãn thì nên dừng lại sớm
thành thật với bản thân và người kia.
đôi lúc nhận ra muộn một tia cũng không sao, mọi thứ chưa bao giờ là quá muộn
Mình có cô bạn gái tên Đan. Bạn gái cũ. Cổ cũng giống như vậy. Chỉ là nhất thời thôi, thoáng qua. Và phải công nhận rằng là thích, yêu và thương là 3 cảm xúc khác nhau 🥂

Language: English