thứ giúp con người vượt qua nghịch cảnh là nghị lực, nghị lực của mỗi người một khác nhau, có người vì gia đình mà có nghị lực phi thường chịu đựng đủ loại khó khăn gian khổ, cũng có người vì tương lai bản thân mà kiên cường rèn luyện dù không có sự ủng hộ từ gia đình
Các cậu đã từng có suy nghĩ sẽ từ bỏ một mối quan hệ vì người đó của cậu rất giỏi và người cũ của người đó cũng rất giỏi. Trong khi bản thân cậu lại kém cỏi
...
thế thì cố gắng phấn đấu đi, 1 giờ 10 giờ 100 giờ 1000 giờ, phấn đấu để trong mối quan hệ này bản thân không còn yếu thế
Cũng phải hơn 2 năm rồi mới vào lại askfm. Mình thật sự không hiểu bản thân đang nghĩ gì. Phải làm sao khi mình đã đồng ý yêu ngta rồi thì lại nhận ra bản thân ko hề yêu họ như mình vẫn nghĩ? :<
thành thật với bản thân và người kia. đôi lúc nhận ra muộn một tia cũng không sao, mọi thứ chưa bao giờ là quá muộn
ai dạy toi cách nhắn tin để bắt đầu mqh với =(((
khum biết 😅
Cần một người trưởng thành để tâm sự
*giơ tay*
Có ai hông? Tâm sự đi
tâm sự hong?
Con gái, 25 tuổi vẫn chưa mất, bị cho là không bình thường à 😢
bth mà
Mua đồ cho nó ăn mà nó còn thái độ với mình thì nên làm gì cho bớt cáu nhờ? :)
mua thêm cho đến khi nó hết thái độ nổi thì thôi
If your previous gf/bf wanted to get back together with you and have a fresh start would you?
i never forgive who was cheating me. i still love her so much but i cant put my truth in her anymore so i cant live with just doubt.
bun thui ruot
bùn đau lòng
C là 1 người xs, c xứng đáng có nhiều thứ tốt hơn.
đôi khi thứ tốt hơn lại không phải là thứ ta muốn
what are your next goals in life?
save money to buy a house when 40yo
Mọi thức cứ từ từ chậm rãi. Ngồi và ngắm nhìn thiên nhiên😆
Mở thêm ít nhạc lofi chill để thấy đời tươi không cần tưới
lượn lờ vu vơ k mục đích trên ask, insta,... không biết để làm gì, cứ thích lướt lướt như thế thôi. Nếu bản thân cảm thấy thật sự buồn, buồn tới mức chẳng muốn làm bất cứ việc gì, chỉ muốn mặc kệ tất cả, thì lúc đó mình tìm tới men, tới điếu thuốc,...
Có ai từng cảm thấy khó nuốt ,vs cảm giác có cái cục j ở cổ chưa
giữa trời hè, đi làm về 11 rưỡi chạy vội ra quán cơm bụi ăn dĩa cơm, mồ hôi chảy chan vào cơm thay canh, nhiều lúc nghẹn nuốt không trôi, không biết vì cơm khô hay vì có gì cứ cấn ở cổ. Không hiểu sao, dù có cực thế nào đi nữa mình vẫn không cảm thấy chán nản vì mình biết mọi người đều đang cố gắng từng ngày vậy mà mình lại mò lên đây, cũng hơn 4 tháng rồi mới mò lên lại, chắc có lẽ vì buồn, mệt mỏi nhưng chẳng thể nói ra, cũng chẳng thể chia sẻ.