@huytruong6

huytruong

What others replied to:

Embe tuột mood ghê, thiệt sự k muốn làm gì, suy nghĩ gì nữa cả. Tại sao chúng ta lại có những khoảnh khắc như này nhỉ? Chúng ta sống trên đời để làm gì nhỉ? Nếu k có mục tiêu hay hứng thú với bất cứ chuyện gì, thì chết đi có khác gì k nhỉ?

show all (8)

Huhu, tớ cũng hay bị như vậy lắm và hầu như không thể làm gì để khá hơn được. Ngiu tớ thì có vẻ nghĩ tớ chỉ làm quá mọi thứ lên nên tớ càng bất lực hơn. Dù sao đi nữa thì cũng gửi bạn một chiếc ôm. Hi vọng 2 đứa mình đều sẽ khá hơn.

+ 5 💬 messages

read all

Tiến về phía trước đi, có thể hoàng hôn không phải ở đây mà là nhích qua bên trái một chút và có lẽ bởi vì bình mình không phải mọc đằng tây nên chúng ta không thể ngắm nhìn nó. Sẽ có khoảnh khắc chúng ta thấy mình thật vô dụng nhưng đừng bỏ cuộc, chúng ta ở đây để đón nhận hạnh phúc nếu không hạnh phúc ở đây thì tiến về phía trước, chắc chắn nơi đó sẽ hạnh phúc gấp đôi. Bình an.
Chết thì làm sao húp được tô mì nóng hổi khi trời mưa tầm tã. Làm sao nhìn được một bông hoa chớm nở giữa mùa xuân tươi đẹp. Làm sao được mẹ ôm hôn một cái. Làm sao đi cf tám chuyện với mấy đứa bạn thân....
hãy nhìn vào những điều tốt đẹp mà tiếp tục cuộc sống 🥺💓💓💓

+ 1 💬 message

read all

Language: English