@huytruong6

huytruong

What others replied to:

"Người lớn đã từng là trẻ con, nhưng trẻ con chưa bao giờ là người lớn. Người lớn thấy vấn đề của đứa trẻ như cái miệng giếng, nhưng với đứa trẻ, đó là cả một bầu trời."

show all (11)

Chỉ hi vọng người lớn có thể hoá trẻ con để 1 lần thấu hiểu và biết đâu có thể làm bạn với chính con mình, thật ra tờ giấy trắng dễ vẽ hơn là tờ giấy bị nhuộm màu theo thời gian (trẻ con và ng lớn). Việc uốn nắn đứa trẻ thì dễ còn thay đổi tư duy của người lớn lại khó, nên hi vọng cả 2 có thể dung hoà và hiểu cho nhau. Còn 1 số quan điểm nếu ba mẹ không thể ngăn nỗi hãy để con trẻ tự đối diện, trừ những việc quá lớn có tác động lớn liên quan đến vị thành niên như: smartphone, tình dục, áp lực thành tích,.. thì nên đưa ra lời khuyên và nếu có thể đừng cấm hay ép buộc gì cả. Ba mẹ sinh ra con trẻ chứ không phải bắt nó là ước mơ thứ 2 còn dan dở của bản thân.
Người lớn đã từng là trẻ con nhưng trẻ con chưa bao giờ là người lớn Người lớn
Quá chuẩn 😎
Nhưng mỗi người cũng sẽ có mỗi tính cách khác nhau, với thời điểm hiện tại người lớn chưa chắc đã lớn, người nhỏ chưa chắc đã nhỏ 😅
Nên dù lớn hay nhỏ cũng hãy sống hết mình cho chính ta 💥
Người lớn đã từng là trẻ con nhưng trẻ con chưa bao giờ là người lớn Người lớn

Language: English