Mình nói thật, đã không tin tưởng thì sẽ không được bền lâu. Có thể bạn ấy có lí do nào đó nên vẫn tiếp tục chơi với bạn hoặc bạn vẫn còn giá trị lợi dụng
Đấy là một trong những lí do người ta không ib nữa đấy =)) vì hết chuyện để nói rồi
Có thể lúc đấy người ta cũng đang ib xin làm quen với nhiều người khác nữa, và thấy hết hứng thú nói chuyện với bạn thôi. Sao bạn không thử nhắn tin trước xem
Đến tin tưởng nhau cũng không có thì đâu còn gọi là bạn thân
Ngủ một giấc đi, sẽ ổn hơn
Hoạt bát, luôn cười.
Có lẽ trong 2 năm ấy bạn đã học được cách từ bỏ crush rồi.
Flechazo.
Không đáng.
Tất cả vẫn rất ổn. Và tôi cũng có nhớ cậu nữa. Đúng là thời gian làm mọi thứ khác đi nhiều quá.