@kukkuriii

Kukkuriii

Ask @kukkuriii

Sort by:

LatestTop

Xin cha hãy tha cho con tội tự đắc, vì hằng ngày, con đều soi gương và tự nhủ rằng mình thật xinh đẹp. Cha nghiêng mình về phía tấm lưới để quan sát kỹ cô gái, rồi nói: Cha cho con biết một tin vui: Đây không phải là hành vi phạm tội, mà chỉ là một sự nhầm lẫn

Ý cha là cha ghen tỵ với vẻ đẹp của con ?

Bạn có tin là có Chúa ở khắp mọi nơi không , Amen

Không. Làm gì có Chúa . Bạn cứ thử rơi vào tình cảnh khốn cùng nhất xem Chúa có tới giúp bạn không? Hay chỉ có một mình bạn, cô độc ?

People you may like

trangg212’s Profile Photo Trangngng
also likes
Want to make more friends? Try this: Tell us what you like and find people with the same interests. Try this: + add more interests + add your interests

bạn có dám yêu 1 thằng con trai có nhiều người để ý không

Sao lại không? Đến và khiến nó chỉ nhìn một mình cậu thôi. Dùng ánh hào quang của chính mình vùi lấp những người xung quanh nó .
Liked by: mad
+1 answer Read more

bạn đã từng nghĩ về cái chết?

Cái chết là một sự kết thúc cũng như khởi đầu của một chuỗi các sự việc nhạt nhẽo,nhàm chán như lúc còn sống.

Thậy tệ! Dạo này trong đầu tớ cứ xuất hiện kiểu suy nghĩ... hay mình chết đi! Nếu mìn chết đi sẽ như thế nào?

Sẽ như nào? Cậu mong đợi điều gì? Dù thế nào thì việc cậu chết đi cũng không ảnh hưởng lớn gì cả. Gia đình cậu , cho dù đau khổ đến mấy thì vẫn sẽ phải đứng dấy , tiếp tục sống và cậu sẽ dần dần đi vào quên lãng. Sẽ chẳng còn ai nhớ tới cậu.
Đây là hiện thực.

10-11-2018. 4:06 AM

"Mệt mỏi." Là thứ xuất hiện duy nhất trong đầu tôi lúc này. Giờ đã là gần sáng rồi, suy nghĩ dùng biện pháp "kia" cứ lơ lửng , nhưng việc bị chất vấn sau khi làm khiến tôi chùn bước. Những câu hỏi lặp đi lặp lại đến phát chán, đến mức tôi chẳng muốn trả lời nữa. Họ biết rồi họ cũng đâu giải quyết gì ngoài việc ném cho tôi cái nhìn thương cảm. Vậy mà nhiều lúc, một phiên bản yếu đuối, dễ dụ của tôi lại buột miệng nói ra để tìm lấy một chút xót hại, một chút đồng cảm. Thèm khát được lấp đi chỗ trống đó nhưng vô ích. Tôi chỉ muốn giết nó thôi.
" Hãy quên những chuyện đó đi và bắt đầu một cuộc sống mới." - một người lại nói với tôi như vâỵ. Lúc nghe câu đấy xong chẳng biết nên khóc hay cười hay phẫn nộ gì đó. Và rồi tôi chợt nghĩ :" Tại sao họ có thể lạc quan đến như vậy? Tại sao tôi không giống như họ ? Tại sao tôi và một số người khác cứ mỗi lần mở mắt ra là đấu tranh nội tâm giữa việc sống hay bỏ cuộc? Tại sao lại là chúng tôi? " Một thoáng đố kỵ nổi lên nhưng tôi vẫn kết thúc nó bằng một nụ cười như bình thường.
Ngày qua ngày , mọi thứ càng trở nên tệ hơn. Tệ như hồi xưa vậy. Nên tôi đã cố gắng cô lập chính bản thân mình bằng việc chia tay một người , người mà tôi thực sự yêu thật lòng. Nhưng phiên bản yếu đuối lại cản đường tôi, quá khao khát tình yêu, quá nhu nhược.
Người ta hỏi tôi " Tớ là gì của cậu?/ Anh là gì của em?" Khiến tôi ngẩn người. Mong đợi gì ở tôi? Một tương lai ư? Haha.
Mệt quá.

View more

Bạn nghĩ gì khi mẹ của bạn gái bạn giao ma túy ?

Miếng cơm manh áo cả thôi. Mình cảm thông và hiểu được vì sao họ làm vậy. Và mình cần phải ở bên bạn gái mình hơn để giúp cô ấy có cuộc sống tốt hơn.

Tớ phải đối mặt với xã hội , với gia đình , với bạn bè , với tất cả . Tớ chỉ có thể xem điện thoại là người bạn duy nhất của tớ song nó vẫn có lúc làm cho tớ buồn . đối với tớ chết là hết đấy , nó sẽ bắt đầu cho tớ một con đường mới , tớ sẽ không còn đau khổ , hay tự nhốt mình ở phòng và tự giết to

Vậy cậu thử đi. Nêú cậu đã mong muốn như vậy tớ không còn gì để nói nữa.
+5 answers in: “dạ tự tử ?”

đúng vậy tôi đã chấp nhận nó gì tôi không còn con đường nào khác

Tớ ghét nó, căm hận nó đến cùng cực. Tại sao nó lại khiến những người khác, những người bình thường vô tội phải chịu đựng sự tởm lợm của nó? Nhấp nháp người ta từng chút một và thích thú với việc đấy. Tớ viết đến đây với tâ m trạng tràn đầy sự kinh tởm nhưng nó vẫn đang nhìn tớ cười khẩy. Haha.
Tớ không phải Chúa trời, chẳng thể nào cứu những người bị nó nuốt lấy, cả cậu cũng vậy. Việc tự tử vì sao khó? Vì một khi cậu đối diện với cái chết, bản năng sinh tồn của cậu trỗi dậy, nó làm gián đoạn hành động tiếp theo. Nhưng một khi cậu đã bị con tởm lợm kia nó gặm mất cái gọi là bản năng ấy, cậu sẽ chẳng sợ chết nữa, và cậu thành công như mong muốn của cậu. Nhưng có điều này, như tớ nói ở câu trước ấy, việc mình chết đi có phải là tỉnh dậy khỏi giấc mơ hiện tại này để tiếp tục một chuỗi giấc mơ khác kinh khủng hơn? Cậu nghĩ sao, sẵn sàng đánh đổi ư? Chấp nhận việc bị con kia, bị cuộc sống chà đạp và chọn cách trốn tránh hiện thực để bước sang tiếp một hiện thực còn kinh khủng hơn? Còn việc nếu tự tử không thành, cậu vẫn sống nhưng thành người thực vật chẳng hạn, cậu tính sao? Và có đến 90% tự tử không thành.
Nỗi buồn của tớ trở thành phẫn nộ mất rồi ;3 xin lỗi...

View more

+5 answers in: “dạ tự tử ?”

dạ tự tử ?

Tự tử là cách nhanh nhất để kết thúc cuộc đời của mỗi con người nhưng nó rất khó. Tớ coi nó là một sự giải thoát cho tâm hồn, và một cách để tỉnh dậy khỏi giấc mơ vô hạn hiện tại này. Hoặc là có thể tiếp tục rơi vào một giấc mộng liên hoàn khác.
Không khuyến khích gì đâu nhé ;>
+5 answers Read more

Bạn sống vì điều gì ??

mình không biết nữa. Sự tò mò chăng? Sự không can tâm? Sự đố kị? Thèm khát tình yêu? Mình sống vì điều gì ấy nhỉ?

đọc lái cho nó sang đó cậu :))

tớ hỏi đúng hay không mà ;3 cậu phải trả lời đúng trọng tâm thì tớ mới nói được.

Bọn m nghĩ sao khi chơi chung nhóm 3 đứa 1 ngày cãi nhau 2 đứa kia phản lại m ?

Thì m chẳng là gì với chúng nó chứ sao. Vy cmn đi bọn hamlon đấy chơi làm gì, lợi dụng m thôi.

Cuộc sống chả bao giờ giống như cách miêu tả lãng mạn trong một cuốn sách hay tiểu thuyết. Như kiểu" trái tim tôi bẫng đi một nhịp, có gì đó dần nhen nhóm trong tôi sự hạnh phúc diệu kì, tôi nhận ra tôi không thể sống thiếu em được đâu". Chỉ Là sự so deep của tác giả lên câu văn thôi nhỉ?

Yeah.. đúng vậy. Cuộc sống mà lãng mạn như vậy thì còn gì là cuộc sống nữa. Haha..

Này, thử nghĩ xem bỗng một ngày cậu biến mất, những điều thay đổi sẽ là ?

Thay đổi á? Sẽ không có đâu. Mình biến mất thì trái đất vẫn vận hành bình thường, người ta vẫn sinh hoạt như bình thường ,sẽ chả ai chú ý đến sự biến mất của mình. Quá cô độc phải không?
Liked by: Minh Meo

Next

Language: English