24/07/2022

Thời gian là khách qua đường, nhớ rồi quên. Cuộc sống là một cái phễu, có rồi mất. Cho nên đối với mọi thứ hãy lãnh đạm thời ơ, coi chuyện đã qua như mây khói. Hãy cứ tin rằng, bất luận đi tới đâu, đó đều là nơi bạn cần đến, trải qua chuyện bạn cần trải qua và gặp người mà bạn cần gặp.
❤️ Likes
show all

Latest answers from PHL

Mọi người nghĩ về sao một mối tình mập mờ !

thuylyn_99’s Profile Photothuylyn_99
Chuyện tình cảm, càng mập mờ, càng dây dưa thì càng không có một cái kết tốt đẹp.
Nếu như ai đó không thể cho bạn thấy rõ ràng vị trí của bạn ở đâu trong trái tim họ, trong cuộc đời họ, thì bạn cứ thản nhiên mà bước ra. Bạn chỉ có một cuộc đời và thanh xuân, đừng đánh cược để rồi héo mòn vì hổi hận.
Mọi người nghĩ về sao một mối tình mập mờ

06/07/2022

Các bạn và mình (thời điểm đó), chúng ta đã cố gắng ngần ấy năm rồi, chẳng lẽ lại không thể gồng mình lần cuối cùng.
Ngày mai ra sao là kết quả của chúng ta đã cố gắng thế nào trong thời gian qua. Có thể mỗi ngày chúng ta chỉ ngủ 2-3 tiếng vì quyết tâm thi đậu, ăn uống mỗi ngày chỉ 2 hộp cơm nhờ bạn bè mua ngoài chợ về, đêm chỉ sợ bản thân không thức nổi lại uống vài cốc cà phê hay vài lon bò đụng. Và cũng sẽ có những lúc cảm thấy mệt mỏi, chán nản, lo lắng nhưng đừng bỏ cuộc.
Hôm nay, ngày cuối cùng trước kỳ thi, hay ăn uống thật đáng, ngủ thật ngủ thật ngon.
Trước giờ thi hãy nhắm mắt, hít một hơi thật sâu và tin tưởng rằng: "MÌNH LÀM ĐƯỢC, CHẮC CHẮN SẼ LÀM ĐƯỢC!"
Hồi kia mình cũng đọc 1 bài tương tự như thế này trên ask, và ít nhất người nọ đã cho mình dũng khí để bước vào phòng thi mà không sợ hãi.
Cố lên nhé 2004ers.

View more

Cậu có thể tâm sự cùng mình được không, có thể câu chuyện sẽ hơi ngu ngốc, và mình cũng không biết bắt đầu từ đâu. Mình chỉ cần một người lắng nghe, và có thể gợi chuyện tốt, không phải là người cho lời khuyên quá nhiều. Cậu, có thể không?

Ôi xin lỗi cậu, mình vừa check mới thấy ask này. Không biết cậu có còn cần hay không. Nếu có thì mình có thể ngồi đây và lắng nghe cậu.

ng phản bội mình thì vui vẻ mỗi ngày, còn mình suốt 6 tháng qua k có ngày nào được giấc ngủ ngon. Mình k biết tương lai có thay đổi k, luật nhân quả có đến thật không. Nhưng nếu như này thật không công bằng với mình tí nào

Chẳng ai dám nói trước điều gì về tương lai. Tôi cũng vậy và bạn cũng vậy. Chúng ta sống và đều ôm ấp hy vọng một ngày mới được khỏe mạnh, được thức giấc bên cạnh người mình thương. Yêu và được yêu là điều rất xa xỉ của cuộc sống, không phải ai cũng may mắn có được. Thế giới này vận hành lắm khi trái khoáy, thậm chí nghiệt ngã, còn mọi thứ đều có hạn sử dụng, vậy tại sao ngay lúc này đây khi may mắn được yêu thương, ta lại không dang tay mà đón lấy, mà ôm ấp vào lòng và hít hà từng hơi thở. Tôi thích sống trọn vẹn trong từng thời khắc hiện tại, thay vì hoài nghi về tương lai và nghĩ đến ngày hộp kẹo hết hạn sử dụng. Tôi cũng muốn nói với tất cả những chàng trai cô gái ngoài kia, nếu hôm nay, có một người đang làm tổn thương bạn thì mai đây, sẽ có người đến bù đắp và chữa lành vết thương đó.
Không quan trọng ai đã làm tổn thương bạn hoặc khiến bạn thất vọng, điều quan trọng là ai đã khiến bạn mỉm cười trở lại. :)

View more

Khi ng ta trẻ- Ng ta nghĩ có thể dễ dàng từ bỏ 1 mối tình- Vì ng ta nghĩ rằng những hạnh phúc- Những điều mới mẻ sẽ đến trong tương lai- Nhưng ng ta đâu biết rằng những gì ta mong muốn và cần nhất chỉ đến 1lan trong đời🤍

Mimiuu_01’s Profile Photomi dzui la dc
Ta yêu nhau bằng khoảnh khắc, chứ ta không yêu nhau bằng thời gian. Không quan trọng bạn yêu bao lâu, quan trọng là ta yêu bao nhiêu khoảnh khắc bên nhau. Có người họ yêu sau 2 năm rồi chia tay, chẳng một cảm giác. Có người yêu nhau chỉ 2 tháng mà lại nhớ thương một đời. ♥

Kể mình nghe một câu chuyện tình đẹp được không?

Một con tắc kè hoa đã phải lòng một cô gái. Anh theo cô về nhà hàng ngày để bảo vệ cô.
Một đêm, như thường lệ, con tắc kè hoa đang theo dõi cô gái. Đột nhiên, cô gái quay lại.
Đi về phía bức tường nơi tắc kè hoa ẩn mình bằng cách đồng hóa với màu của bức tường.
Cô gái nói: "Chúng ta có thể trò chuyện được không?"
....
Con tắc kè hoa ngạc nhiên và nói: " Làm thế nào bạn có thể nhìn thấy tôi?"
Cô gái mỉm cười: "Bạn đã bao giờ nhìn thấy một bức tường có màu má hồng?"
❤❤

Có thể an ủi mình một câu không😶hôm nay tệ quá

Không vui thì hãy hít thở sâu, chẳng qua là một ngày hỏng bét mà thôi, cũng không phải cả đời hỏng bét mà đúng không?

bị trộm mất ipad rồi :((( đã nghèo còn gặp đủ thứ cái eo. sao mọi chuyện đến với t toàn xui xẻo vậy mn ơi

Nghèo nó hay xui lắm !
Vốn dĩ không có tiền không có gì vui hết, ở trên đời này không có cái gì không có tiền mà vui hết.
Những giây phút vui thì người ta luôn trân trọng những khoảnh khắc đó,còn những lúc buồn chỉ biết ôm sầu lo lắng cố mà vượt qua thôi.
Cuộc sống không phải lúc nào cũng màu hồng, muốn thấy cầu vồng thì phải chấp nhận những cơn mưa...

Language: English