@langocneee

Dương

Ask @langocneee

Sort by:

LatestTop

Quan điểm của mọi người về việc thể hiện giới tính, bình đẳng giới và công bằng trong hoạt hình anime?

langocneee’s Profile PhotoDương
Nó làm tớ nhớ lại đến những điều tuyệt vời của tháng 1.
31 ngày trôi qua đặc biệt ấy.
Yêu ghê.
Quan điểm của mọi người về việc thể hiện giới tính bình đẳng giới và công bằng

:))

langocneee’s Profile PhotoDương
Đã rất lâu rồi, kể từ ngày tớ quên mất đi mật khẩu, và điều duy nhất tớ còn nhớ lại ở đây, là một cái tên và nhiều những câu chuyện rất suy.
Dù chẳng biết lý do vì sao tớ đột nhiên nhớ ra được và có mặt lại trong một ngày Hà Nội đang nắng nóng rất nồng như này, kể ra cũng hay ho nhỉ.
Kiểu viết ra nhiều thứ chuyện gì đó rồi thỉnh thoảng đọc lại, có chút lạ lẫm thật.
Cảm xúc lúc đấy ra sao và vì sao câu chuyện đó lại xuất hiện, có vẻ sẽ mất kha khá thời gian để nhớ ra được, bản ngã của bản thân trong chính những khung giờ định mệnh ấy.
Hà Nội kể ra cũng tuyệt.
Nơi chứng kiến đủ mọi cảm xúc phức tạp của một con người, nơi mà buồn vui lẫn lộn chẳng đâu tả nổi, nơi mà tớ đã dũng cảm thật nhiều, nhiều thật nhiều trong những ngày tháng nặng nề ấy.
May thật đấy.
Đã rất lâu rồi kể từ ngày tớ quên mất đi mật khẩu và điều duy nhất tớ còn nhớ

Related users

Mọi người có biết app nào dạng như đài radio honggg, ở đây mọi người sẽ trở thành dj ghi âm kể chuyện, tán dóc hay tạo phòng live tám với nhau á🥺 em nhớ cái app nó màu vàng hay sao í, cỡ 2 năm trước khá là nổi🥺

Spoon đó. Mà giờ ko còn nữa rồi cậu ạ :v
Mọi người có biết app nào dạng như đài radio honggg ở đây mọi người sẽ trở thành

+ 1 💬 message

read all

Liked by: Dương

mn làm gì khi có một người thích mình? chỗ làm mình có một anh thích mình và hay trêu mình nhưng thật sự mình ko bt phải làm gì cả và khá bối rối~~~

Aritaaa
Làm thinh, làm ngơ, làm như không biết gì, maybe. Đấy là khi cậu không thích bạn ý. Còn nếu có chút chút ,um, tôi không chắc đâu. Kiểu, tôi không thích cái cảm giác ngại ngùng, khoảng cách, xa lánh tránh mặt với những người đang có hơi hướng thích mình. Nó ngột ngạt sao á. Nên phải rõ ràng tư tưởng suy nghĩ của chính bản thân mình. Có giới hạn nhất định. Mà. Nhân tiện cái chủ đề siêu hào hứng này thì tôi nói thêm chút nhạ. Nếu mà cậu bạn cậu đang chơi vào một ngày đẹp trời nào đó ngỏ ý muốn thích cậu, cậu sẽ phải cư xử thế nào. Thích lại hay nghỉ chơi luôn =)))) Đùa chứ, kể thật ra tôi cũng đang bị rơi vào hoàn cảnh như vậy. Nếu như là khoảng vài năm về trước, tôi mất luôn người bạn đấy đấy. Còn về hiện tại, thì, mọi chuyện không nên tệ như vậy. Kiểu tôi không thích thì tôi sẽ đùa ngược lại ý, phải xác định rõ ràng ranh giới giữa bạn và người yêu là quan điểm sống của tôi, nên thành ra tôi sẽ không có tư tưởng tình cảm với những trường hợp như vậy. Tình cảm huynh đệ, tình thương mến thương thôi. Đấy là cá nhân tôi sẽ vậy, còn về phía cá nhân cậu hay bất kỳ một ai khác thì tôi thấy là nên rõ ràng với nhau ít nhiều, thôi thà một lần mất lòng là đúng còn hơn bận lòng với một chuyện chưa hẳn đã là như vậy. Tôi sợ kiểu cảm giác tưởng là vậy mà thực chất không phải là vậy. Lú lắm nhạ =)))

View more

mn làm gì khi có một người thích mình chỗ làm mình có một anh thích mình và hay
Liked by: Dương

Is

langocneee’s Profile PhotoDương
Mọi thứ đều sẽ đơn giản hóa, được giải quyết bằng nhiều cách khác nhau, nếu bạn không thể “tiếp nhận’’ những lời nói như vậy, bạn có quyền đi chỗ khác, nếu bạn không thích việc người khác nói chuyện với những từ ngữ như vậy, bạn có thể góp ý, góp ý không được, bạn bỏ qua cũng chưa muộn mà.
Trước kia, tôi cũng từng có những suy nghĩ khá thiển cận khi vội vàng đánh giá về một ai đó, thậm chí là ghét khi chỉ mới biết thoáng qua về họ. Điều này tôi thấy mình hoàn toàn sai. Cũng giống như việc bạn mới chỉ nghe qua một vài clip của họ trên mạng mà đã vội vàng gán cho họ cái mác “con nhà vô văn hóa, vô học” dù bạn chẳng biết một chút xíu gì về người ta cả. Họ làm việc mang lại giá trị giải trí, tiếng cười, đáp ứng hết nhu cầu, đòi hỏi của mọi người, rồi ở đâu bạn tự cho mình cái quyền thích chửi là chửi, thích ghét là ghét, thậm chí là miệt thị, đe dọa đến cả cuộc sống của họ. Họ cũng là con người, có cảm xúc như mình vậy, cũng đã đủ trưởng thành để nhận thức được những việc mà mình nên hay không nên làm rồi.
Nói một cách thực tế rằng, việc bạn đang ghét một ai đó chỉ đơn giản là chính bạn đang ghen tỵ với những thành quả mà họ đang tạo dựng nên. Vì ghét nên mới quan tâm, để ý, để ý để moi móc ra các lỗi lầm , viện cớ đổ thừa lỗi lầm cho họ làm niềm vui cho bản thân :(((( nghe thật selfish:<
=[[40 phút cũng khá dài để ngồi gõ ra được ngần này chữ chẳng về một chủ đề nào cả. Thực ra, thì cũng đang khó chịu đôi phần về cái bản tin vô duyên lúc trưa vừa xem được ,nên cũng tiện chủ đề ý nói một vài điều gì đó.
``Hì, nếu thấy hứng thú thì đọc, mà ko thấy hứng thú thì càng phải đọc nhé :)))

View more

Mọi thứ đều sẽ đơn giản hóa được giải quyết bằng nhiều cách khác nhau nếu bạn
Liked by: Aki Dương

Dà.

langocneee’s Profile PhotoDương
Một câu nói vỏn vẹn dài tận 7 dòng đập thẳng vào mắt, với sự thật chẳng thể rõ ràng hơn với tôi hay với các bạn.
Là một đứa đã từng có thời điểm ‘’nghiền’’ game thời trang, pikachu, đào vàng, ..hay đắm chìm trong thế giới thần kỳ của cậu bạn Mèo Ú khoảng 10 năm trước như tôi thì hậu quả để lại bây giờ cũng khá là đáng ‘’quan ngại’’ đấy.
Bố mẹ và nhà trường không dạy tôi cách đổ thừa lỗi lầm của mình cho người khác và ngược lại họ cũng không hề làm điều đó với bất kỳ ai. Có một điều mà bố tôi vẫn thường hay bảo tôi rằng:’’ Đó, con chơi như vậy, kèm đọc truyện trong bóng tối như thế, bảo sao mắt không kém’’. Vấn đề quan ngại của tôi đó, cộng thêm cả việc bây giờ hay ngồi lướt web , đọc vài ba mẩu quotes, viết lách một vài cái blog thì cũng phần nào làm cho số độ của tôi tăng ‘’không kiểm soát’’.
Về phần của tôi, game ,truyện, hay một lý do nào đó chẳng phải nguyên nhân chính để tôi đưa ra làm cái cớ khi có ai đó hỏi về việc tại sao mình bị cận nặng như vậy. Tôi luôn chọn cách cười trừ hay đáp lại bằng một câu trả lời khá chung chung làm hài lòng đi sự tò mò của người đối diện chẳng hạn.
Mọi vấn đề đều được giải quyết một cách" vui vẻ" khi một trong hai làm hài lòng tính hiếu kỳ của người còn lại bằng một cái cớ hay một vài lý do dễ dàng bỏ lọt tai nào đó =))
Trước khoảng thời gian ngồi gõ vài nghìn chữ thế này, bạn tôi có gửi cho tôi một bức ảnh, nói về vấn đề giới trẻ đang đi ngược lại với những ‘’thuần phong mỹ tục’’, tính ‘thẩm mỹ’ qua ngôn từ khi bị ảnh hưởng từ một vài người có tầm ảnh hưởng trên mxh.
Nói một chút về vấn đề này nhỉ, là một đứa khá khó chịu khi phải nghe những lời nói “ thiếu văn hóa, hay chửi thề” như tôi thì đâu đó vẫn có những trường hợp đáng để ngoại lệ . Chẳng ai lại đi khuyến khích một người nào đó chửi thề cả và cũng chẳng ai có được cái quyền đi ngăn cấm , bài trừ đi một cá thể nào chỉ vì cái tật ‘chửi thề’.

View more

Một câu nói vỏn vẹn dài tận 7 dòng đập thẳng vào mắt với sự thật chẳng thể rõ
Liked by: Aki Dương

Xin chào! Ngày hôm nay của cậu thế nào? Có ra ban công ngắm sao, hóng gió không??

taomaulanh’s Profile Photop.
Halu cậu. Mấy bữa nay đang cày deadline nên ko để ý, trả lời hơi muộn xíu nha. Hì, được cái là mấy bữa nay trời đêm xinh xỉu, tuy không thấy sao nhưng được cái nhiều gió, ra ngoài ban công ngắm thành phố, bình yên cực =)))

+ 3 💬 messages

read all

Liked by: Aki

Giọng tôi càng ngày càng bị trầm :( Có cách nào cho nó đỡ trầm đi không chứ người thân nghe không quen ấyy

khoathichuongsua’s Profile PhotoKhoa Nguyen
Xin bí kíp giọng trầm kuốn hút nạo ``
Giọng tôi càng ngày càng bị trầm  Có cách nào cho nó đỡ trầm đi không chứ người
Liked by: Aki Sun

Lời hứa.

langocneee’s Profile PhotoDương
Lời hứa.
Chẳng biết nữa. Lời hứa với mình như một thứ đồ xa xỉ vậy. Vì nó rất quý giá, nên rằng là, mình không có thói quen dùng nó như một sở thích. Mình biết là, sẽ có rất nhiều người dễ dàng buông ra một lời hứa hẹn, có thể là nói rồi bỏ rơi vào quên lãng, có thể là nhớ rồi cũng dần thành quên, hoặc thậm chí nói cho vui rồi để đấy. Suy cho cùng, cũng chỉ là một hình thức để khiến cho người đối diện cảm thấy an lòng, có thêm niềm tin vào sự chờ đợi mộng ảo. Vì vậy mà, mình thường có ít niềm tin vào mấy điều hứa hẹn. Và mình cũng không thích đi reo rắc sự hứa hẹn cho bất kỳ ai cả. Chỉ đơn giản là, lời hứa đối với mình thật thừa thãi, chẳng có nổi một cơ sở để có thể đóng chặt lại cái sự tin tưởng này.
Lời hứa

+ 6 💬 messages

read all

||Không sống tử tế xin hãy tử vong

langocneee’s Profile PhotoDương
Một câu nói khá nhiều chiều hướng xoay quanh. Với mình thì nó đúng nên là vậy :v
Hẳn thì có chút toxic. Nhưng mà đúng. Họ bảo rằng, vậy thì đừng nên tồn tại nữa thì hơn. Chắc gì bản thân đã đúng mà còn nói mấy câu như vậy =)))
Mình thì mình không nghĩ quá căng thẳng như vậy làm gì. Quyền tự do ngôn luận nằm trong mức thang của sự bình đẳng công lí, vậy nên nếu muốn đào thải cho đi những dư luận ồn ào kia, phải chi chỉ có pháp luật. Con người sinh ra thường áp cho mình một vùng trời nhất định, cái gì đúng phải đúng, cái gì chưa đúng sẽ là sai, bởi thế nên là mới hình thành nên hai chiều hướng đối nghịch hoàn toàn. Bởi vậy mới nói, biết nói sao cho chuẩn đã khó, lại làm vừa lòng hợp ý người khác lại càng khó hơn. Chi bằng trên hết, bớt nhiều chuyện đi chút ít, ngừng lại suy nghĩ thêm vài chút, thì mọi chuyện có phải dễ dàng hơn nhiều sao =)))
Cái gì quá cũng chưa hẳn đã ổn. Mình thấy điều này gần đây càng ngày càng gần chạm ngưỡng của sự tin tưởng tuyệt đối. Đúng là cùng tồn tại trong một mạng lưới dày đặc thị phi, bon chen, lừa gạt chẳng thể dễ dàng gì với tất cả mọi người. Sống trong cái vỏ bọc quá nhiều sự toan tính, chấp nhặt bên trong hẳn chẳng ai có thể lường trước nổi một cái kết đủ đau cho mình và làm thú vui cho kẻ khác. Mấy bữa này, tin tức làm mình có chút hơi choáng, có người mình thích, có người mình từng thích, có người mình chưa từng biết đến, vẫn chỉ là gói gọn trong sự dư thừa, cái giá của sự bừa bãi mà vok tình bỏ nhỏ trong cái quá khứ đã lơ đễnh bỏ quên. Mình vẫn luôn dành cái nhìn thiện cảm cho mọi người dù kể lần đầu hay đã biết đến trước đó. Với mình những ai mình chưa từng hay đã quen đều tốt trong suy nghĩ của mình. Chỉ có điều, cả mình và mọi người, chúng ta đều có những bí mật, độc hại cũng có, nhỏ nhặt cũng có,.. chỉ có là nó có gây hại cho chúng ta của sau này hay không thôi``

View more

Không sống tử tế xin hãy tử vong
Liked by: Aki Sun Dương

Just wanna say have a good evening to you all. How are you feeling now?

Nineh
Aaaa, so cute. A pretty long summer vacation for me. But it's okay, I'm always happy, just hope that the epidemic will pass quickly, everyone is always safe. Ahh. No matter what you are going through, I wish that all the bad things go away from you and happiness comes to you. Have a nice day dear. Stay ur health =)))
Liked by: Nguyen Kha vhang Nineh

Tui ghét học online, thi onl huhu. Mỗi sáng thức dậy, việc đầu tiên là t phải check đủ thể loại , check mes nhóm lớp, zalo, gg class , email. Các thầy cô đôi khi gửi thông báo vào lúc 1,2 h sáng. Có khi sáng hôm nay gửi thì mai thi. T muốn gớt nước mắt luôn á. Mong hết dịch đi làm ơn-.-

bitrang7’s Profile PhotoBùi Thu Trang
Toi cũng mong dịch lắng dần xuống một cách êm dịu , cậu ạ. Toi ko chắc, nhưng dù rơi vào hoàn cảnh nào, chuyện bài vở vẫn sẽ có đôi lúc khiến con người cảm thấy thực sự rất tệ, như vậy đấy. Giữ gìn sức khỏe nhé. Mong may mắn sẽ đến với cậu . Thi tốt ạ =)))
Liked by: Bún

Đêm.

langocneee’s Profile PhotoDương
[21.08.08]
Đêm. Say nước lọc ``
Dẫu biết.
"Dẫu biết" là tựa đề một bộ phim mình đang theo dõi.
Vẫn là những câu chuyện xoay quanh vấn đề tình cảm giữa con người với nhau. Và mình cũng không thể hiểu nổi, chẳng biết vô tình hay ngẫu nhiên mà đến cả mấy thước phim hoạt hình mình đang coi dở cũng va đập đá đưa khá nhiều về chuyện tình cảm. Khá là thú vị =))
Chuyện tình cảm, đúng là một thứ mà, con người ta không thể cố chấp mà giành giật được, càng không thể cưỡng cầu đơn thuần xuất phát chỉ từ một. Cũng chẳng phải thích là được, muốn là sẽ được sở hữu.
Có những người dành cả 10 năm chỉ để chờ đợi, đợi chờ một lời hồi đáp chính xác, dẫu biết trước rằng, điều mình mong đợi rất rất khó có thể xuất hiện, hoặc chỉ vô tình thoáng qua, cũng chỉ để lại là sự tiếc nuối và hụt hẫng. Cũng có những người, chỉ mất vài ngày, thậm chí là vài giờ ngắn ngủi, cũng có thể khiến trái tim của một ai đó va đập, vấn vương không lời giải thích. Cái mà chúng ta cho là không hợp thời điểm, cũng đơn thuần là một cái cớ, một lý do để làm nguôi ngoai đi phần nào cái sự vô tình mà vô tình bản thân đang tạo nên thôi.
Chuyện tình cảm càng không phải thứ dễ dàng lôi ra mà bắt vô lại được. Rất khó để có thể vặn xoay bẻ lái lại mọi thứ, ép nó phải quay trở lại cái trạng thái bình thường ban đầu, mà chỉ có thể, tạm thời nên bỏ qua đôi chút, thờ ơ nhiều đi, tạm gạt và dần bỏ quên những chuyện vụn vặt đó sang một bên, gượng gạo và gượng gạo rất nhiều.
_______________________________
Nevertheless.

View more

Nhật kí cách ly thứ 17: Cây nhà toi hát cho toi nghe mỗi tối

HoangsUchihas’s Profile PhotoHoàng Toom
Quái vật Refund, kẻ hủy diệt nốt trầm, tổng tư lệnh nốt cao, chiến thần concept, lyrics god, chúa tể gieo vần, tộc trưởng Cao Bằng, quái thú bóng đêm, kẻ sản sinh ra những linh hồn biết nói, hân hạnh gặp bạn 23:30 đêm nay với một nhạc phẩm chưa nghe đã nghiện :)))
Nhật kí cách ly thứ 17
Cây nhà toi hát cho toi nghe mỗi tối
Liked by: Bún Dương

Đêm.

langocneee’s Profile PhotoDương
Sống trong một thành phố dư thừa khói bụi như Hà Nội đây lại có những ngày tháng tĩnh lặng đến "sợ hãi". Màn sương mờ trộn lẫn cùng bụi mịn được đẩy căng lên bằng thứ nhiệt lượng loang lổ pha tạp với khói bụi xe cộ mà mấy ngày này mất dạng hẳn. Cả một vùng trời sáng trong rõ nét, từng tấm áp phích quảng cáo đến một vài cái nhãn hiệu logo đèn led cũng nổi bật hẳn lên trong một màn đêm tĩnh mịch như này.
__________________________________
Quiet.
Hanoi
Đêm
Liked by: Bún Dương meow

Hôm nay của bạn thế nào ?

Nguyễn Quốc Khánh
Mong mọi chuyện đều yên bình ạ. Mong mọi người giữ gìn sức khỏe, bình an . Mong mọi chuyện sớm trở về đúng trạng thái bình yên ạ. Cầu mong là vậy ạ.
Hôm nay của bạn thế nào
Liked by: Bún Dương

Cứ xăm mình là thành gái hư à mn? Mình thấy suy nghĩ này dở hơi thật sự luôn.

NhNgx
Tương đồng với định kiến hồn vía mà đã vất vưởng trong bar thì không có một lời giải thích nào tích cực thay vì chỉ trích và những lời bình luận tiêu cực cả :v
Suy nghĩ của con người đơn giản lắm. "Không thích" tương đồng với "xấu" , mọi chuẩn mực mà nằm chệch ra khỏi thước đo tiêu chuẩn thì tất cả mọi thứ đều là hư vô và ko có "giá trị" thôi ``
Cứ xăm mình là thành gái hư à mn Mình thấy suy nghĩ này dở hơi thật sự luôn
Liked by: Bún Dương

Ai có chuyện vui gì kể tui nghe với,đang bùn quá 😭

manhpro91220000891’s Profile PhotoManhVu
Quái vật Refund, kẻ hủy diệt bóng đêm, tổng tư lệnh bóng tối, chiến thần Cao Bằng rấc hân hạnh được đồng hành cùng bạn đến với thế giới ngầm, nơi ẩn náu của vũ trụ bóng đêm, nơi sản sinh ra những linh hồn biết nói, nơi chấm dứt cho những nỗi sầu để bắt đầu với những câu chuyện sâu lắng. Nơi không tàng trữ chất cấm nhưng một khi đã lỡ ngó vào, nghiện, đừng khóc. Umo umo ^^
Ai có chuyện vui gì kể tui nghe vớiđang bùn quá
Liked by: Bún Dương

#03

langocneee’s Profile PhotoDương
Netflix.
Để chiếc chìa khóa xe lại một góc khuất, mình bắt đầu những ngày cách li theo chỉ thị cấp trên ban hành toàn thành phố. Và hiển nhiên là, mình sẽ không thể treo chân, vùi đầu trong gối, nằm lỳ trong bốn bức tường mãi được. Chúng mình tìm tới nền tảng phim onl này, một trong những vị thần cứu rồi những linh hồn vất vưởng, lang thang trong chính căn nhà của mình như sống lại một cách mãnh liệt :)))
Netflix
Để chiếc chìa khóa xe lại một góc khuất mình bắt đầu những ngày cách
Liked by: Bún Dương

#01

langocneee’s Profile PhotoDương
Skateboarding.
Mình đã từng thích Skate vì một vài lý do rất thú vị. Mình đã phải đấu tranh tư tưởng rất nhiều khi đưa ra quyết định có nên hay chưa cần với mong muốn nhất thời về một cái ván. Đúng, là đã từng, mình đã từng có rất nhiều dự định xoay quanh cái môn thể thao được giới trẻ thịnh hành này, còn giờ, mình vẫn yêu thích nó, chỉ là gạt bỏ đi phần nào sự dư thừa trong cái đã từng kia thôi.
Skateboarding
Mình đã từng thích Skate vì một vài lý do rất thú vị Mình đã
Liked by: Bún Dương vhang

“Rồi một ngày bạn sẽ hiểu, thứ bạn cần không chỉ là một người khác giới, mà đúng hơn là một tâm hồn đồng điệu”.

thuydung333’s Profile PhotoChip Chip
Đa sắc giới cũng rấc thú zị ``
Liked by: Bún Dương

``Gửi tôi ở một thế giới song song nào đó.

langocneee’s Profile PhotoDương
|| Nếu không thể thay đổi được sa mạc, chi bằng biến mình thành một cây xương rồng.
Cuộc sống vốn chẳng dừng lại vì ai và cũng chẳng thể ôn hòa mà giảm bớt đi phần nào áp lực khắc nghiệt bởi sự nghiệt ngã của thời gian đang đè nén lên bất cứ một lời than vãn oán trách của một ai đó. Sự lắng đọng dư thừa mà thời gian đang vô tình tạo nên trong bối cảnh xã hội chao đảo như này khiến tâm sinh lý đi kèm bất ổn bất giác bộc phát hình thành trong nhiều cá thể sống. Sự bỏ bê khoảng trống cho những suy nghĩ khái niệm trống rỗng xâm nhập vào khiến con người cảm thấy tự áp lực với chính những điều đang diễn ra. Cho dù là việc gì cũng đều có hướng giải quyết của nó, nhưng mà với một hiện trạng đáng quan ngại như bây giờ, ngồi yên vị tại gia cũng chẳng thể an tâm, vui vẻ nổi. Chỉ mong rằng, dù cuộc sống có khó khăn thế nào, con người sẽ phải hướng tới những câu chuyện nan giải ra sao, cũng chỉ mong là thế giới được yên ổn, cuộc sống trở lại với những mảng trời bình yên, con người cười nói, trò chuyện vui vẻ, vậy là hạnh phúc lắm rồi.

View more

Gửi tôi ở một thế giới song song nào đó
Liked by: Bún Dương

Chihiro.

langocneee’s Profile PhotoDương
Cái tên Chihiro làm toi mất quá nửa giờ để nhớ ra nổi một cái danh xưng chính xác để nhồi nhét nó vô ô tìm kiếm trên gg. Ầy, cưng. Từ hồi biết đến mùi vị của truyện tranh cùng hàng tá những cuốn truyện ngụ ngôn đủ thể loại từ thần tiên đến ma nữ hay là một kon nghiện ôm lỳ chiếc TV rồi dán mắt vào từng tập phim trên kênh VTC11 thì mấy bộ truyện Anime như này toi chưa coi được mấy. Có khi phải quay lại cái thời coi phim siêu nhân như kiểu "Anh hùng Trái Đất" ấy, vừa đẹp lại còn biết biến hình, chứ tình đổ bình như "Nevertheless" thì đỡ thế lào đượt ~~
Chihiro

Gió.

langocneee’s Profile PhotoDương
[21.13.07]
Sảnh.
Nghe rằng, Hà Nội lại dãn cách trở lại. Mọi ngóc ngách lại thu về trạng thái im hơi lặng tiếng. Nhìn mấy chị nhân viên vội vã đóng cửa hàng sớm mặt chán chẳng buồn uể oải.
Thay vì ra hồ Têi hít bụi ăn kơm tro' free thì thoi chi bằng mấy anh mấy chị cứ tạm khoan ở nhà đã, ra ngoài ban công, mà nếu cuồng chân cuồng tay thì thoi xách dép ra sân, xuống nhà, đeo thêm dùm cái khẩu trang vào rồi hóng gió cũng được ạ. Được hôm trời nổi cơn gió, mát quá trời mát nuonn =)))
___________________________________
Highlands Coffee.
Gió
Liked by: Bún vhang Dương

Dạo này coi bộ hếc xì troét rồi à :v

Bếu
Áp lực và nỗi buồn chỉ là cái cớ để con người ngụy tạo và ép bản thân phải chết chìm trong những khái niệm tiêu cực thoi. Choa nên là, nếu được, hãy suy nghĩ đến mọi điều tích cực, vuive và vuive nhó, hihi ^^
Dạo này coi bộ hếc xì troét rồi à v
Liked by: Bún Dương Bếu

Ngoài yêu mình ra, bạn còn thích điều gì không nào :)))

Dạ. Ngoài yêu bản thân mình ra, toi còn yêu bà toi, yêu bố mẹ toi, yeu anh chị toi, yeu các em bé của toi rất rất nhiều ạ, hi, luv ziu =)))
Ngoài yêu mình ra bạn còn thích điều gì không nào

+ 1 💬 message

read all

Liked by: Bún Bếu

Hè.

langocneee’s Profile PhotoDương
|Summer vibes|
Ngoài ăn và ngủ ra mình còn biết đánh răng và nghe nhạc đều đặn :)))
Trải qua kha khá cái hè rồi, cũng đủ để mang vác hàng tá những câu chuyện bỏ nhỏ, những trò đùa đứt quãng bị lãng quên bởi thời gian thì hẳn là cái hè chuẩn bị đến này với mình dường như nhẹ nhàng hơn những gì mình tưởng rất rất rất nhiều lần.
Dãn cách, xóa bỏ dãn cách, nới lỏng dãn cách, dãn cách, rồi lại dãn cách, sự chuyển động của mọi cá thể dường như đang làm lơ với những vấn đề đặt ra trước mắt. Sự cuồng chân cuồng tay cuồng điên cả người dẫn đến tình trạng lao bừa ra đường để rồi cắm đầu cắm cổ lao sầm vào cái rào chắn mang hiệu "Isolation" như đang cố chạy đua trong bản đồ Mixi City vậy.
Vì vậy mà vào cái khoảng thời điểm mình có nhiều khoảng trống thời gian như bây giờ, thay vì ngồi dán mắt vào chiếc đt, tạm rời xa đi mấy chuyện ồn ào, thì mình chọn cách ngồi nghe nhạc, vẽ tranh, đọc truyện :v Lượn lờ qua một vài mẩu clip hay hay trên YT cũng đủ khiến một ngày của mình trôi đi nhẹ nhàng hơn rất nhiều hihi ``

View more

Summer vibes
Ngoài ăn và ngủ ra mình còn biết đánh răng và nghe nhạc đều đặn
Liked by: Bếu Bún meow Dương

``

langocneee’s Profile PhotoDương
Chữ "tình" ý, đa thể trạng, lắm nghĩa, nhiều điều, vô cảm xúc. Có nhiều chuyện, không muốn làm nhưng vẫn phải làm, vô tâm, vô tình, vô cảm xúc. Có nhiều chuyện, không muốn nói, thì mọi người không hiểu, mà nói ra, thì mọi người cũng chẳng hiểu nổi hoặc có hiểu thì cũng chỗ đúng chỗ chưa hẳn đã vậy. Đa phần thì chúng ta thường chọn cách im lặng mà mặc cho sự ràng buộc của thời gian gỡ rối, chính vì những suy nghĩ luôn mong cầu người đối diện mình có một trạng thái an yên, hạnh phúc, nên là sự hiểu lầm thường khó tránh khỏi nếu một trong hai không có đủ can đảm và bình tĩnh để chờ đợi. Thế vậy mà, dù có chấm dứt hay kết thúc một điều gì đó, biết thì biết vậy, chứ bảo quên đi ấy à, khó lắm ạ :v
Chẳng ai có đủ can đảm mà lao đầu và kỳ vọng vào một thứ có khoảng cách. Và cũng chẳng có một nhân vật siêu nhiên nào có thể định đoạt hay chấm dứt cuộc đời của một ai đó bằng những con chữ tượng hình gây hoang mang và ảo tưởng cả.
Nên, điều gì cần trân trọng hãy cứ giữ gìn thật tốt, nếu sự vận hành khắc nghiệt của xã hội này có làm điều đó trục trặc thậm chí là hỏng hóc, thì hãy đứng lại và mỉm cười, nhiệm vụ và sứ mệnh của nó đã đến lúc phải dừng lại và nghỉ ngơi, nên là đừng suy nghĩ và đau buồn về mấy chuyện thường được định danh bằng hai tiếng " sau này " nhé =)))

View more

Chữ tình ý đa thể trạng lắm nghĩa nhiều điều vô cảm xúc Có nhiều chuyện

Monday Chill ``

langocneee’s Profile PhotoDương
Đóng cửa tủ lạnh và đi ra ngoài. Lạnh tỉnh cả ngủ``
Sáng thứ hai! Chào ngày mới bằng một cơn mưa rào hạ. Sự rát bỏng đến chết lịm đi bởi mấy ngày cuối tuần nắng nóng kinh khủng đã được dọn dẹp sạch sẽ hoàn toàn bằng sự mát lạnh dịu êm này rồi. Chà, cái không khí mát mẻ khiến mình cảm thấy dễ chịu và vui vẻ thật sự. Chẳng vì một lý do nào cả, đơn thuần chỉ có vậy, một cơn mưa đến thậ đúng lúc và chuẩn thời điểm. Yêu thậc sự luonnn =)))
Monday Chill

Next

Language: English