không còn quan tâm đến anh ấy nữa , không xem story anh ấy như mỗi ngày , không còn mỗi ngày vào fb anh ấy và đặc biệt là cho dù anh ấy có người yêu nhưng vẫn không thèm quan tâm đến :))))
Nhìn nó thấy chả còn gì đặc biệt
Nhìn người ta mà trong lòng không còn rung động nữa
Là chẳng bận tâm xem hnay người đó làm gì, mặc gì, nói chuyện cùng ai. Là khi hết một ngày, nhưng bạn không dùng quá nhiều thời gian để nghĩ về họ như trước. Bạn cũng chẳng thèm quan tâm nick người đó có sáng hay không? Cũng chẳng cần suy nghĩ lí do gì để bắt chuyện với họ.
Nhìn mặt nó mày thấy chán
Khi biết đó có người mới, ko còn rung động khi gặp người đó, ko quan tâm, ko còn cảm giác j với nhau
Khi mày gặp người đó mày không còn care họ nữa, bỏ thói quen vào wall họ mỗi ngày, không còn quan tâm chuyện của họ, không còn muốn nghe người khác kể về họ nữa, không còn giữ hình tượng trước mặt họ nữa
Khi đứng gần người ta tim không còn đập nhanh nữa. Khi không ở bên cạnh, không còn nghĩ đến nữa...... blah blahhh 🌸
lơ người đó
Khi k còn vào wall ng ta nữa