Là người mà từng ở bên ta một quãng thời gian dài rồi bỏ ta khi ko chịu đc áp lực, thời gian và khoảng cách
Cố nhân...
là người đã từng cùng bạn làm tất cả. cùng ăn, cùng ngủ, cùng đi chơi, cùng giúp nhau tiếp cận crush, cùng tâm sự. Nhưng tất cả chỉ là ĐÃ TỪNG
Bạn thân cũ:v nó coa người bạn mới rồi :v nó bỏ mình rồi @@ không bao giờ kiếm chuyện hay kiếm mình toàn mình đi kiếm nó và tớ chợt nhận ra rằng bạn thân nó không còn thân với mình như trước :)) cuộc sống này quá muôn màu :v
la ban than khong con than nua ;-;
Nó gặp môi trường mới, tiếp xúc nhiều bạn mới, và nó có bạn thân mới.
Là 1 người tốt, bh vẫn chơi. Nhưng mà khoảng cách thật là quá đáng, rồi cta cũng rời xa nhau.
Not có bạn thân cũ
đã từng rất thân , nên coi như là một người trong quá khứ mình từng chia sẻ tất cả mọi thứ với người đấy. nhưng hien tại cũng chỉ là bạn bè bthg thôi
Thân lắm. Cực thân. Như anh chị em. Chẳng baoh nghĩ đến chuyện không chơi với nhau nữa. Thế rồi bâyh đến nói chuyện cũng ngại. Đứng gần mà chẳng biết nói gì, căng thẳng hơn cả đối diện với nyc