Crush có người trong lòng rồi. May quá tớ vẫn chưa thích cậu quá nhiều. Cảm ơn vì đã giúp tớ trong học tập, chúc cậu luôn hạnh phúc nhé.
[18.07.2020]
Bạn cùng bàn gửi tới cậu
Éc
tình yêu là gì?
là gia vị của cuộc sống thôi b ui, có cũng đc k có cũng chẳng sao, còn nhiều điều to lớn lắm... nhưng suy cho cùng ai cũng cần tình yêu , bởi vì cần sự lắng nghe và thấu hiểu
Cậu có phải dạng người hay chủ động không? Nếu không thì một người như thế nào mới có thể khiến cậu chủ động?
Theo các bạn,để chở thành một người cực giàu thì cần những bản năng gì?
trừ trường hợp bạn sinh ra ở vạch đích rồi thì bạn k cần phải đi hỏi đâu =))) còn không thì 99% là sự nỗ lực và cố gắng =)))^^ nghĩ vậy thôi tớ cũng mong 1 ngày được giàu lắm nghèo mãi đhs
sao lại là do bản thân mình hả bạn, do mình nghĩ nó đơn giản thì nó đơn giản còn nghĩ phức tạp thì nó phức tạp chứ, do suy nghĩ của mình mới đúng. Ấy mà bạn nói cái này bao đồng quáaaa, những người nhạy cảm suy nghĩ rất nhiều về câu nói óh=)))))))))))
nếu như anh yêu em, anh sẽ có một người tình buồn nản, một phụ nữ nóng nảy, bệnh hoạn, u sầu, hay vui một cái vui còn bi thảm hơn nỗi ưu phiền. Rồi anh sẽ mau chóng chán ghét và xa lánh em. vậy nên đừng yêu một người như em
cho dù mọi người luôn có một ánh mắt dị nghị với em thì anh cũng không quan tâm đến họ lắm, dù sao cũng cảm ơn em xuất hiện trong cuộc đời anh mặc dù em chả ngó ngàng, ấn tượng gì với anh cả...vì tất cả , nếu có cơ hội anh vẫn sẽ tiếp cận em
Khi thích 1 người, liệu cậu có đủ can đảm để tỏ tình?
mình không, mình chờ thời gian. Mình lúc nào cũng muốn bản thân phải gắng hơn mới thích được ấy, kiểu như mình chưa đủ cái này cái kia../: nên thích thì cứ thích thôi, còn quan trọng là làm ntn để ngta thích lại mình. hmm bản thân mình ko đủ tự tin nhiều thứ nên ko bh chủ động cgi nhiều, nếu chủ động là vì mình để ý rất lâu mới dám...
Chúc cậu ngủ ngon. Nếu cậu đang buồn hay than thở, mình sẽ lắng nghe còn nếu cậu đang vui thì hãy nói điều làm cậu vui hôm nay. Hoặc nếu không có tâm trạng gì thì hãy ngủ sớm, mong rằng những điều tốt đẹp sẽ đến với cậu.
hm, camon nhe nhung minh ko giỏi than thở điều buồn lắm, chia sẻ niềm vui thì đượt