nyc đá mình , chia tay 1 tháng có người yêu mới luôn . mình biết mình không còn liên quan gì nữa nhưng mình vẫn rất buồn . rồi cả đống câu hỏi như anh thật sự chưa từng yêu mình, anh cắm sừng mình ,mình chưa đủ tốt. trời lại mưa rồi.
Có một người bạn vừa nhắc mình về tuổi 19 ….Uhmmm
19 của mình có gì đáng nhớ không nhỡ? - tất nhiên là có rồi
Nhưng mà 19 của mình mất mát quá… Nội mình đi rồi, tuổi thơ của mình cũng trơ trọi chẳng còn gì nữa…
Thành tích cũng đang đi lùi nữa TT.
Thời gian, cuộc sống làm cho con người ta thay đổi. Đôi khi, bạn sẽ trở thành một kiểu người mà trước đây bạn từng khẳng định rằng mình sẽ không bao giờ như thế...
Bạn muốn trở thành người thành công không? Hãy ngủ sớm, dậy đúng giờ. Mỗi buổi sáng tập thể dục, không bỏ bữa, ăn đồ ăn lành mạnh, giữ sức khỏe tốt. Đảm bảo gái/trai vây bạn như đàn kiến vỡ tổ ☺😶
Hi everybody! I am looking for someone to practice my English and make new friends, we can start with text chat then call to talk, if you are willing please reply how I can contact you with you below. thanks a lot
Leider lerne ich gerade Deutsche 🥹 und ich weiß auch nicht Englisch .
có nên yêu bạn thân khác giới không ? 1 người hiện tại đang có tình bạn trong sáng với mình, cũng thân thiết, cũng đôi khi tâm linh tương thông, gu ăn mặc tốt hơn mình, là 1 người khá tâm lý và tử tế,tụi mình cũng chia sẻ nhiều chuyện với nhau, nói chuyện cũng hợp
Mình dùng ask hơn 4 năm trước. Giờ vào đọc lại những câu trả lời xưa kia thấy mình trưởng thành lên từng ngày ☺️. Hello người đọc ask nè, mình làm bạn được không?
Đem hết nỗi đau dồn nén để nói với một ai đó mà thứ nhận lại được chỉ là “hồi đó tui cũng từng như vậy” nó khó tả lắm, thất vọng vì cứ như những thứ mình vừa nói chỉ nhẹ tựa sợi lông hồng bên tai vậy và còn có chút cảm giác tức giận vì họ cứ như đang bẻ lái đi câu chuyện của chính mình ấy..🥲