Cái đó là khoảng tgian mình biết thôi. Đã cắm sừng ny 3 năm là đã quá đủ. Em tuesday lại lôi đồng bọn vô chửi ngược mình :) không những thế lại còn lập gr ra để sỉ nhục rồi hạ mình xuống :))) Okey và anh ny cũng k khác gì. Tin lời nhỏ đó và chửi mình too :)))
Tuesday thì vẫn sẽ mãi là Tuesday thui... người ta nói xấu mình chỉ để họ đã cái miệng. Cũng hong nên chấp nhặt với người ta làm gì hết á. Mấy người như vậy á sau này thời tới, nghiệp tới trả hong kịp luông á
Sao lại không tính là cắm sừng ahh :))) Tụi nó qua lại trước khi mình chia tay. Và chính xác là từ lúc bắt đầu dịch. 26/8 mình ctay. 1/9 thì công khai với con đó :)))) Chẳng là do mình tới 27/9 mới cập nhật tin tức nên mới biết thôi ạ :)))
à hong, tại mình thấy bạn ghi bạn chia tay đc 20 ngày là hơn 2 tuần rùi á, mà bạn bảo là là bạn thấy nyc bạn công khai với bé đó tuần trc. nên mình nghĩ như vậy chưa đc tính là cắm sừng á. còn bây h bạn nói rõ hơn thì mình mới biết nè!!! mà mình thấy nếu chia tay rùi thì thuiii á...
Mình thực sự đánh giá người khác bằng vẻ bề ngoài của họ. Haizzz
hong sao, nhiều người cũng vậy á, ngay cả tui cũng vậy mà. Hồi đó hay nghe mọi người bảo là " đừng nên đánh giá một cuốn sách qua vẻ bề ngoài", nhưng mà ví dụ một người bạn mới gặp lần đầu tiên, thì thật sự 1 vẻ bề ngoài chỉn chu là 1 điểm cộng rất lớn rồi, còn đối với những người ăn mặc không được chỉn chu, thì mình sẽ nghĩ là à ở trên mạng ngừoi ta xịn bao nhiều mà bên ngoài kì cục thì kiểu sống ảo rùi... nênn là như vậy đóoooo
Em không tốt nhưng thế giới này chỉ có một mình em. Anh trân trọng cũng được, không trân trọng cũng chẳng hề gì. Nếu một ngày anh đánh mất em, em sẽ không để anh tìm lại em.
Chỉ vì chậm chân một bước, chuyến xe đã lăn bánh; chỉ vì anh không giữ em lại nên em đi xa anh mãi...
Chuyện là mình đã có người yêu r , mình yêu xa nhưng mà bị fall in love 1 anh khoá trên cùng trường .. Mình k biết phải làm như nào , cho mình xin lời khuyên với
Mình nghĩ là bạn nên chọn cái anh khoá trên nha, và chia tay với anh người yêu đi nha. Tại vì nếu mà anh người yêu mà đủ với bạn thì sẽ không có chuyện bạn tương tư người khác đâu nha! luvvvv
Yêu nhau 3 năm, vừa chia tay được 20 ngày thì bây giờ mới phát hiện nyc mình 1 tuần trước đã công khai gạ gẫm một em khác rồi thì sao ạ 😢
Thì thôi chứ sao nè... chịu hông chịu thì chịu... chứ bây giờ hai bạn cũng chia tay rồi, bạn kia cũng đâu có được tính là cắm sừng bạn hay gì đâu. Nếu bạn còn vương vấn, còn thấy ghen thì cũng là bạn thiệt thui á. Tại nếu h bạn còn ghen thì bạn nyc cũng đâu bỏ cái bé kia để quay về dỗ ngọt bạn nữa :(((
theo Jynnie nghĩ thì trong một mối quan hệ, nếu cả hai có thể khiến cho nhau vui, cảm giác an toàn, khiến cho cả hai cùng đi lên, thì đó là một mối quan hệ tốt á!
Năm nay em lớp10 và em ko muốn học nữa, em cũg ko biết, em ko tìm thấy độg lực cảm giác trốg rỗng lắm, em ko đi học thêm, ngồi trong lớp em cũng ko muốn học. Nó ngày nào bố cũng nói, cũng hỏi trên lớp có gì lm em ko bt trả lời thế nào nhưg có điều làm em buồn là bố coi trọg vc học hơn cả điều e muốn
hồi đó lúc mà chị cỡ em á, chị cũng cảm thấy rất là chán nản việc học luôn, lúc nào cũng chỉ muốn đi chơi hay là nói chuyện với bạn bè á. Nhưng mà em cứ nghĩ như vậy nè, học là học cho bản thân, dù thế nào thì cũng nên học hết cấp 3. nếu có thể học cao hơn thì càng tốt. chị biết hiện tại bố em hỏi những câu hỏi đó có thể gây ra nhiều áp lực cho em, nhưng mà em cũng nên đặt mình vào vị trí của bố, khi mà bố cực khổ làm lụng để em có thể được đi học thì bố cũng mong em sẽ học và kiếm được công việc phù hợp với bản thân mình. Nói chung là cũng chỉ vì lo cho em thôi. Nhưng mà nếu mà em cảm thấy bố không để ý đến việc em muốn, thì em cũng thử có những buổi nói chuyện với bố, lúc đó em nói cho bố nghe những điều em muốn rồi nghe ý kiến của bố thử nha!
Mình & btrai biết nhau 3năm, chính thức quen 1.5năm. Do covid mà phải xa nhau, 3thág gần đây chỉ gặp đc 2 tuần 1 lần. Lần gần nhất gặp, sau khi qhệ mình có thiếp đi nhg vẫn biết đc rằng btrai đang lén chụp hình khoả thân của mình, mình thấy khó chịu nhg ko hỏi. Đây có phải điều bthg & mình nên lgi?
xin lũi vì thấy câu hỏi này hơi trễ nha... nếu mà bạn đã làm gì đó rồi thì oke... nhưng mà mình cũng muốn ghi ra để cho mấy bạn nào có trường hợp tương tự mà đọc được bài này thì cũng có 1 cái tip để bỏ túi nè. Mình nghĩ là bạn nên hỏi thẳng và làm rõ với bạn trai của bạn về điều đó. Bởi vì đâu ai biết được, ví dụ nếu mà bạn trai bạn giữ làm của riêng á thì cũng không đáng nói nhiều... nhưng mà lỡ sau này có chuyện gì xong cái bạn nam có thể sẽ lấy tấm ảnh đó ra nhằm mục đích không tốt thì sao? Nên là bạn cũng nên nói với bạn nam đó.
Dạo gần đây mọi người có kết thúc một mối quan hệ nào không? Chẳng hạn như với những người bạn
gất là muốn kết thúc cái mối quan hệ mụp merr... nhưng với sự thiếu nghị lực này thì lại hong thể làm được á... nên là rất là nản với bán thân mà cũng rất là buồn luônggg
Theo mình thì mình cũng từng không thích những người "dẻo mồm" á, tại vì đối với người khác thì nó dễ nghe nhưng mà đối với mình thì nghe nó giả giả sao sao á. Nhưng mà mình nghĩ với cái xã hội ngày nay thì việc biết lấy lòng người khác là một lợi thế cho bản thân. Mà nói gì thì nói cái gì vừa vừa thì ok chứ quá là nghỉ chơi luông haaaa hehe
Nếu bạn chọn người bạn yêu thì nếu ngdo cũng yêu bạn lại thì tốt, còn nếu không thì bạn sẽ là người cô đơn trong chính mối quan hệ của mình. Còn nếu bạn chọn người yêu bạn thì tốt hơn, vì ng ấy thương bạn, sẽ qtam chăm sóc bạn, nhưng bạn ko yêu ng ta thì là bạn đang làm khổ người ta cũng như bản thân mình. Nói chung tui thấy cái nào cũng nhức đầu hết á.... h bạn thấy cái nào bạn thích hơn thì tiến thui.... hihi... gudluck
Mấy bạn nam nghĩ sao về 1 đứa con gái nóng tính? Ngta bỏ mình vì mình nóng tính. Tệ lắm hả các bạn. Mình thật sự yêu ng con trai đó. Vậy mà anh với bạn bè anh lại cười nhạo mình nóng tính như thể mình là alien vậy. Mình biết như vậy hơi tệ nhưng mà mình thấy buồn tại vì tính mình nó như vậy rồi.
Trời ơi bạn nóng tính là bình thường đó... nhưng mà bạn nam kia là đàn ông mà mang tính đéo khác gì đàn bà luôn á. Ngta chia tay vì mình nóng tính :))) ủa bạn nam đó du diên ghê. Con gái nóng tính thì bảo dữ, gia trưởng... mà con gái dễ tính thì nói là nhạt. dễ dại... ủa sao mới dừa lòng mấy bạn... hổng ấy mặc cái váy dô đi rồi nói chuyện với con gái tụi tui. Bạn ấy bỏ bạn thì thôi... không nên tiếc gì con người đó hết chơn, yêu nhau mà ko cho ngta sống thật với tính cách thì yêu làm lone gì. Bỏ bỏ bỏ còn đầy giai ngon ngoài kia kìa...
Người yêu mình chán mình r :)) cảm giác nghe câu đấy :)) buồn nhỉ
Nói ra thì sợ bạn bảo tui cục súc nhưng mà ngta chán rồi thì tiễn họ đi luôn đi. Chời ơi đời còn dài, trai/gái còn nhiều mà tự nhiên cứ đâm đầu vô 1 người mà ko có thương mình nhiều nữa :))) chi dậy? Không có gì phải buồn hết á... tiễn bạn í xong tân trang lên cho nó ngon vào... mlem mlem... để khi mà nó nhìn thấy bạn nó thấy tiếc vì hồi đó lại như này như kia với bạn... mà bên cạnh đó sẽ có cả khối ng xếp hàng đợi bạn á. KHÔNG CÓ BUỒN NỮA NHA... BUỒN NỮA ĐI ĐƯỜNG QUYỀN DÔ MẶT H
Chia tay vì tốt cho cả hai sao...
Nhưng chúng ta vẫn còn tình cảm mà...
Sao bạn khẳng định được người kia vẫn còn thương bạn? Nói thế này đi, sẽ có 2 trường hợp xảy ra: 1 là ngta ko yêu nữa nên cái gì cũng có thế trở thành lý do để ctay. 2 là nếu ngta còn thương bạn và bạn còn thương ngdo thì 2 bạn phải cùng nhau vượt qua chứ tđn lại chia tay vì tốt cho cả 2??? tốt là tốt như nào?
Nói chung là khi bạn yêu ai hết lòng thì sau đó đều sẽ khó quên. Người ta hay nói người đầu sẽ là người mà bạn luôn luôn đem ra so sánh với những người yêu sau này của bạn, ví dụ như là à người này tốt hơn người đầu hay là ko tốt ở điểm này điểm kia bằng người đầu. nchung cái gì đầu tiên cũng sẽ khó quên á
Làm gì với loại tiểu tam dù vô tình hay cố tình chủ động tấn công, xen vào tình cảm của 2 người?
Ba mấy cái con tuesday thì vẫn mãi là tuesday thôi. Thật ra ngdo đến cũng là 1 cái hay để thử thách đối phương của bạn. Nếu mà đối phương bạn ko để ý rồi quen ngkia thì chúc mừng bạn yêu đúng ng rồi, còn nếu mà con tuesday đó với ngyeu bạn quen nhau thì đcm đá ngyeu bạn đi là vừa. Mà cũng có khi con tuesday đó với đối phương đéo quen nhau đâu, mà là bạn quen con tuesday đó mới ác... bởi dzậy đâu ai biết trc chữ ngờ... nói cho vui th nha
Nhớ người ta thì không đâu, nhưng mà chắc chắn sẽ nhớ kỉ niệm đó. Bây giờ bạn ngồi bạn nhớ là à hồi đó người ta nhắn như này, người ta làm thế này thế kia với bạn... nhưng khi gặp nhau bạn ko dám chào, ko muốn nch hay nch đc 1 chút rồi thôi. Bạn mong gặp lại ngdo để nghe giọng họ, đc thấy họ cười... nhưng mà họ chị thật sự cười với bạn vì trc đó bạn là ny họ... khi ctay rồi thì ngta đâu có cười với bạn nữa đâu.
Nhà điều kiện ko cho phép e bắt buộc phải nghỉ sớm , để đi làm mà nhiều lúc em hoang moang lắm , không biết tương lai thế nào ko đi học có phải em sẽ mãi dậm chân tại chỗ ko ạ ! Sẽ ko có hi vọng gì ạ
cứ xưng cậu tớ đi nhé vì tớ không biết cậu lớn hơn hay bằng tuổi hay nhỏ hơn...hihi. Như vầy đi... bây giờ gia đình không đủ điều kiện thì mình đi làm thôi... mình vừa đi làm kiếm tiền trang trải việc học chứ đừng có bỏ ngang. Còn nếu không thì cũng đừng có nản lòng, có nhiều việc làm lắm á... từ những việc đó mình đi lên. Giống như mấy người giàu ở nước ngoài á... có người cũng có được học đầy đủ đâu, xong phải đi bưng bê làm đủ mọi công việc hết. Quan trọng là mình phải có ý chí, ko nên nản lòng. oke?
Quen một anh ny có chiều cao thấp hơn mình thì sao mn :(((
tui thấy cũng bình thường á. tại hồi đó tui cũng có quen người thấp hơn tui có tí xíu à. Tui nói thiệt, trước đó tui cứ nghĩ phải quen người đô con to cao lực lưỡng thì mới xứng đôi vừa lứa. Nhưng mà khi tui quen ngừoi đó á, tụi tui hợp tính nhau quá chời luôn... kiểu vừa là người yêu mà vừa là bạn thân luôn... được cái bạn í có tập gym nên cũng đô... mà nói chung có nhiều ng nói tụi tui dth. Kể cho bạn nghe một chút dị hoy để động viên bạn á... Nếu mà ngta tốt với bạn thì đừng ngại mà tiến tới nè. hihi cố lên
Có nên bắt đầu một mối quan hệ mới khi đã chấm dứt với người trước một thời gian, trong khi mình vẫn luôn yêu thương họ, và cũng hi vọng một ngày quay trở về?
nói thật thì không nên đâu, vì cậu sẽ coi người mới như người thay thế. mà đã thay thế thì sẽ không bao giờ bằng người cậu thương được, và cậu sẽ không toàn tâm toàn ý với người đó. Như v sẽ chỉ khiến cho người mới của cậu tổn thương hơn và cậu cũng chẳng thấy vui nữa...
Chúng ta đã từng rất vui vẻ. Tại sao bây giờ mọi thứ lại trở nên tồi tệ như vậy chứ?
#pov: Không có gì sẽ giữ nguyên như lúc ban đầu nếu không phải một trong hai bạn thay đổi. Bạn không thay đổi thì do người kia, nếu người kia vẫn vậy thì là do bạn đã thay đổi. Quan trọng là hai bạn có biết cùng nhau làm lại từ đầu hay không thôi. Nếu vượt qua được giai đoạn khó khắn thì chứng tỏ hai bạn rất hợp với nhau và sẽ có một kết thúc tốt đẹp.
Tôi cảm thấy, trong tình yêu, càng yêu lâu thì cái ngày kỉ niệm càng trở nên vô nghĩa :(
không biết có bạn nào giống tui không chứ tui thấy ngày kỉ niệm cũng chỉ là một vài con số mà khi có người nào hỏi bạn, bạn sẽ khoe khoang về những con số ấy. Ngay cả tui cũng vậy. Nhưng mà nếu hai bạn đang có một mối quan hệ tốt đẹp thì đối với hai bạn, ngày nào cũng là ngày kỉ niệm đẹp nhất
|Chúng mình đã chia tay..
1g sáng mùng 4 Tết. Bất chợt, em lục lại ảnh chúng mình, cuộc hẹn đầu tiên, cũng là duy nhất. Lần đầu nắm tay anh cùng đi một vòng hồ. Lần đầu em thấy Hà Nội đẹp đến thế. Dưới ánh vàng của đèn đường, lá thì rơi đầy. Anh và em, trao nhau cái nhìn. Mỉm cười. Thật đẹp!
nói rằng cậu buồn vì mất anh ấy thì không đúng nhưng theo tui nghĩ bạn buồn vì bạn nhớ những kỉ niệm cùng với anh ấy.
Người mình yêu k yêu mình như lời họ hay nói. Thật sự rất đau lòng 😊
Công nhận là đau lòng thật. để tớ kể cậu nghe một câu chuyện của tớ và bạn người yêu cũ nhé. Lúc quen tớ, bạn í là một người con trai hoàn hảo chỉ có điều tính hơi nhây với trẻ con thôi, còn lúc mà bực lên thì có thể chửi bạn gái mình bằng những câu rất thậm tệ. Tớ không cho đó là vấn đề cản trở tình yêu bọn tớ cho đến khi tớ thấy rằng đầu tớ dần mọc lên 3 cái sừng "nho nhỏ", nghe khắm vc cậu nhỉ. tưởng đến đó là hết rồi thì sau khi chia tay cậu ấy như một người đàn ông mang tính đàn bà, đi nói xấu tớ cho chúng bạn nghe... mà lời cậu ấy nói đều sai sự thật. Tớ không ngại share những chuyện này cho mọi người cùng đọc vì biết đâu những người ngoài kia cũng gặp tình trạng giống tớ... nhưng tớ chỉ muốn nói chuyện của tớ và của cậu đều đau lòng :)))
hỏi câu này làm chi thế hở? bền hay không là do hai bạn. Nếu hai bạn muốn bền lâu thì cùng nhau cố gắng vượt qua, tình yêu hai bạn gầy dựng nên đủ lớn thì cuối cùng sẽ có cái kết viên mãn. Ngược lại nếu chỉ có một bên cố gắng còn bên kia thì thấy hụt hơi sau những năm tháng xa cách thì tớ nghĩ tình yêu này không bền lâu được. Chúc bạn may mắn
Tôi đã từng chuyển trường rồi. Tôi cảm thấy việc chuyển trường ngay lúc đó cho tôi là một việc thật sự cần thiết. Theo tôi nghĩ, đối với tôi lúc đó quá nhiều áp lực từ bạn bè gia đình thầy cô. Nói chung khi tôi học ở môi trường cũ tôi cảm thấy khả năng phát triển của bản thân không có ngược lại mình phải biết thận trọng trước sau. Còn đối với môi trường mới tôi cảm thấy tôi được là chính tôi hơn, các khả năng được bộc phát hơn và mọi người đều dễ mến hơn rất nhiều.