@missingperson20657

little xeoxeo

What others replied to:

Mình cảm thấy mình cũng thích công việc làm thêm hiện tại lắm, nhưng mỗi ngày làm về như thể bị rút cạn năng lượng vậy (cả về thể xác lẫn tinh thần). Mình có vấn đề gì vậy nhỉ?

show all (9)

Nghĩ theo mặt tích cực, có thể bạn thực sự tận tâm với công việc, cơ thể chúng ta cuối ngày cần đc nghỉ ngơi. Thể chất rẹo rã, tinh thần cũng k minh mẫn được.
Hoặc là, bạn chưa chăm sóc cơ thể đúng cách, ăn k đủ ngủ thiếu chẳng hạn, hoặc vấn đề liên quan đến con người (vd: đồng nghiệp, sếp..)
Hmm giống như khi cậu yêu một ai đấy, dù người ta đem lại cho cậu nhiều niềm vui nhưng đôi lúc cậu vẫn thấy mệt mỏi và hoài nghi thôi. Tớ nghĩ là cậu cứ chill đi, để cho tinh thần của mình được thoải mái đã. Còn về thể chất, có lẽ cậu đang cố gắng làm tất cả mọi việc ấy, nên mới mệt. Cậu có thể thích công việc ấy thật, nhưng công việc vẫn là công việc, ở một khía cạnh nào đấy vẫn là áp lực mà, đúng không?
Có thể bạn thích công việc đó và làm quá mức nên bạn sẽ thấy rất mệt. Bạn nên tìm 1 người thân, bạn bè xung quanh để tâm sự mình nghĩ sẽ đỡ hơn, họ có thể cho bạn động lực. Hoặc bạn nên đi khám sức khỏe để biết thể trạng mình như thế nào

Language: English