Ask @ngan_3

Sort by:

LatestTop

bỏ học đại học vì ko học đc, rồi em bị người đời, người nhà chỉ trích "vì ko học đại học nên mới khổ thế đấy" "mày chết đi ai bảo bỏ học" "đồ vô học". Con người sống không bằng cấp bị coi thường vậy hả mọi người. Học tốt nghiệp ra trường, vẫn tốt hơn vô học, bỏ học nhỉ. Nhưng mình ko học đc..

Mỗi ng ai cũng có lựa chọn riêng mà. Không học vẫn sống tốt vẫn có thể đi làm kiếm tiền mà, miệng đời là thế không thể làm vừa lòng ai hết. Mình thì không có đk để học tiếp, mình tiếc lắm bởi mình đã cố học thật giỏi trong suốt 12 năm liền nhưng vì đk kh cho phép nên phải từ bỏ. Hicc

Quen nhau tán nhau dc gần tháng thì a rủ đi chơi, lần đầu rủ mình từ chối, lần 2 mình đồng ý đi. Đã hẹn CN này đi r mà xong trưa nay a báo lại bảo mẹ từ quê lên chơi nên CN lại ko đi dc. Mình hụt hẫng và nghĩ kbiet nên thông cảm hay trách móc vì lần đầu mà đã thất hẹn nthe. Chả hiểu nổi

Nếu là mình thì mình thông cảm. Vì mẹ lâu lâu mới lên thăm chứ kh phải ngày nào mẹ cũng ở cạnh. Buổi hẹn đó có thể hẹn vào ngày khác cũng dc không sao cả

Anh ước , trong tương lai anh sẽ có 1 cuộc sống thật bình yên , 1 mái nhà , có người chờ anh về ăn cơm chung , nếu như có 1 đứa nhóc nữa thì tốt , anh sẽ dạy đứa nhóc đó , trở thành 1 người thật tốt 😶‍🌫️

Tuyệt vời vậy anh

Related users

Nếu một người muốn biết bạn có ghen hay không. Vậy tức là anh ta để tâm tới bạn, phải không???

Đúng ròi

Bạn muốn đám cưới của bạn rót rượu hay rót trà sữa ?

Câu hỏi này thú vị nhỉ, đó giờ chưa thấy qi rót ts hết🤔

Tội nghiệp ! Dù Nôbita có nhiều tính xấu nhưng dù sao cậu ấy cũng rất đáng yêu

Ai cũng đáng yêu cả mà

Nếu mình ko thích ai đó thì mình nên từ chối nhẹ nhàng hay từ chối phũ phàng luôn để họ hết hy vọng nhỉ (mình là nữ ạ)

Trước hết cứ nhẹ nhàng nếu họ vẫn cố chấp thì hãy nói thẳng

Theo mọi người thì trong tình yêu tuổi tác có quan trọng không nhỉ ? Mình đang thích 1 người hơn mình 10 tuổi..

Không nè cứ thử đi ạ

Mới gặp 2 lần và nch 3 tuần mà đã cho ôm rồi. Có dễ dãi quá khum

T nghĩ là kh đâu, nhiều ng còn hơn thế nữa đấy

Họ trả lời mình bằng sự im lặng thì mình có nên tiếp tục không???

umebuitheanh’s Profile Photo24thang11
Im lặng là kh muốn tiếp tục nữa ròi, t nghĩ là thôi đi đừng làm phiền đến ngta làm chi nữa. Nếu họ muốn họ sẽ chủ động vs b thui à

Đang ngày nào cũng nch xong bỗng 1 ngày anh ta ko ib cho mình trc nữa :v tại sao vậy, tôi tưởng chúng ta đang tìm hiểu nhau

Ngta đợi b ib đó xem b ntn đấy

Sẽ có ai đó yêu những khiếm khuyết của mình phải không?

Đúng z cứ chờ đi rồi sẽ gặp thui à

Thời buổi này không biết đi xe máy có bất tiện j ko?

Có á. Nên tập đi xe máy đi nè kh khó chạy lắm đâu

Mỗi khi có chuyện là bạn ấy đều chọn cách im lặng và k quan tâm đến mình. Mình k phải là sự ưu tiên của bạn ấy. Mình thấy mệt mỏi lắm ý

Hay là b nói hết ra những snghĩ của b cho ngta biết đi. Nếu ngta thay đổi thì kh sao, còn kh thì hãy snghĩ lại mqh này đi nhé
Liked by: trà

Yêu một người mà mỗi lần tag người ấy vào những bài tình cảm không những ko được rep mà còn bị quát vào mặt: “Xoá đi”. Hỏi vì sao phải xoá thì anh ta đòi chia tay. Cơ mà thằng ấy đẹp trai nên t bằng lòng đánh đổi.

Thua. Này giống kiểu kh thích công khai nè

Tự nhiên trong lúc cố gắng dỗ bản thân ngủ thì buột miệng “không muốn sống nữa” :(

Thui mà, chỉ là buộc miệng thui không sao hết. Hãy luôn sống lạc quan và tích cực hơn nhé, ngoài kia còn khá nhiều ng đang khó khăn hơn mình đấy

Vì sao một người từng tổn thương lại có thể đem đến cho mình những tổn thương tương tự như những gì họ phải chịu?

Đôi khi họ kh cố ý làm như thế đâu, có lẽ họ vẫn sợ quá khứ sẽ lặp lại nên để bảo vệ bản thân thì ngta mới làm thế. Họ thiếu niềm tin nma t nói nè, t biết là b tổn thương nma thôi cứ tha thứ cho ngta đi rồi bắt đầu tự chữa lành mình. T kh đứng về phía ai cả chỉ là t nghĩ rằng bản thân cta đều xứng đáng được bình yên ☘️

Nếu có một khoảng thời gian đi làm bị áp lực quá thì mọi người làm gì. Mình chán ghét cv của mình, ghét qly trực tiếp dù trong mắt mn đó là 1 cv tốt và ổn định :(

Nếu b kh phải lo về vấn đề kinh tế thì có thể đi tìm cv thích hợp mà b cảm thấy thoải mái và yêu thích. Nhưng nếu b là trụ cột gđ thì hãy cố gắng ở lại thêm 1 khoảng tg nữa xem sao, hãy cố gắng hoà đồng hơn nữa biết đâu lại suy nghĩ khác đấy. Nói thiệt chứ t ủng hộ b dù b quyết định ra sao, hãy tự tin ở bản thân mình nhé

Các cậu ơi, các cậu có thể ôm một người đã từng làm tổn thương mình không?

Mình cũng kh biết nữa, có lẽ là không vì chẳng còn cơ hội

Mình là nữ, đã có ny rồi ạ. Sắp tới mình có chuyến đi Đà Lạt với bạn ở trường, là 3 nam 3 nữ, nhưng ny mình lại giận vì chuyện này ạ, à chuyện này mình có nói với ny mình rồi nhưng trước đó thì không tỏ thái độ gì nhưng bây giờ lại không cho đi ạ. Mình đi như vậy là sai ạ??

Chắc là ghen á cũng có thể là bạn kia lo lắng cho bạn thoi. Nếu cả 2 đều tôn trọng nhau thì có thể giải quyết rất dễ mà. Hay là rủ bạn ấy đi cùng cũng dc

Khi trải qua một vài mối tình tan vỡ, mình tự hỏi rằng: có phải mình không xứng đáng được yêu thương không?

Haiz chỉ là chưa gặp đc đúng ng thoi mà chứ kh phải xứng hay kh xứng đâu

Điên điên cho đời thanh thản, lảm nhảm cho đời thêm vui

Hihi cứ lạc quan thoải mái là ocee ròi, kh nên khắc khe quá làm gì cho mệt

Mình 22t có công việc ổn định, tháng đi làm dư 1 ít đi du lịch các kiểu mà mình muốn có người yêu độc lập tài chính để đi chơi chung vs mình. Yêu cầu v có quá đáng lắm ko hix

Theo em thấy là kh quá đáng gì đâu nha, như vậy sẽ làm cả 2 thấy thoải mái hơn á kh phải phụ thuộc vào ai cả

Con gái k xinh cũng là 1 cái lỗi. Mãi đến sau này mình mới nhận ra thì cũng đã muộn.

Um chẳng có đứa con gái nào xấu cả chỉ là chưa biết cách làm đẹp thoi

Ny t đi học làm bài chung nhóm có 1 đống con gái, kiểu tiếp xúc gần rồi t cũng ghen nữa. Kiểu cứ bất kì sự hiện diện nào của bất kì ai khác giới xung quanh ny là t đều k thích và ghen. T có bị điên k?

Chỉ là ghen tuông quá mức thoi. Nếu họ yêu mình thì họ sẽ biết giữ khoảng cách thoi. Đừng quá khắt khe làm gì chỉ làm mình và ng ấy khó chịu hơn thoi

Tớ cảm thấy cô đơn. Ko hiểu s nữa, bạn bè tớ khiến cảm thấy họ đang đẩy tớ ra, tớ ko thân với ai cả, ko ai cho tớ cảm giác an toàn. Tớ thấy lạc lõng, tớ thấy ko có ai bên cạnh. Đôi khi tớ thấy 1 mình vui nhưng cũng thật buồn

Nói thiệt chứ kh có bb nhiều cũng kh tệ bằng kh có nổi 1 đứa b thân. Ít gì cũng cần có đứa để tâm sự , có lẽ do bản thân chưa hòa nhập nên chưa tìm đc ng b thật sự thoi

Thật mệt mỏi khi trong một mqh mà mình luôn là người kể, còn người kia chỉ lắng nghe. Như kiểu mình mở lòng, sẵn sàng show hết cho người ta về bản thân. Còn họ thì không cho mình biết gì về họ cả. Như đánh đố nhau í.

Mình hiểu nma mình nghĩ rằng do họ sống quá khép kín và chưa biết mở lòng như nào cho đúng thoi hoặc cũng có thể là mình kh phải là ng họ muốn tâm sự giãy bày nên mới vậy

Tại sao phải cố gắng tở thành ng tử tế trong khi mấy đứa khốn nạn luôn sống thoải mái hơn??

Trở thành ng tử tế thì sẽ kh hổ thẹn vs chính mình, cứ lạc quan vui vẻ thì mọi chuyện cũng sẽ tốt đẹp hơn thoi. Còn ai sống sao thì đừng quan tâm làm gì chi ạ, mình kh có trách nhiệm hay là phải sống theo giống ngkh làm gì hết, cứ sống như nào cảm thấy tốt đẹp, kh làm hại gì ai thì đã là tốt lắm ròi

Bạn có hiểu cảm giác bị chửi, khủng hoảng, sợ hãi, cho mất hết ý chí xong bị bắt ép cái đứa mất hết ý chí, chán chường đó làm gì đó để vừa lòng họ ko. Như kiếm khuyết về đôi tay mà bắt ép họ cầm nắm vậy. Cs luôn khắt nghiệt ngay trong gđ.

Thật khó nhỉ sao phải sống vì ngkh như vậy chi, hãy làm theo khả năng và theo sở thích của mình đi, yêu bản thân trước nhá

nếu đối phương ra điều kiện khi yêu nhau là không quan hệ trước hôn nhân thì các bạn có đồng ý không?

Theo tui nghĩ là kh nên qh trước hôn nhân là đúng, nếu là tui thì tui sẽ như thế. Cũng tùy vào quan điểm của mỗi người nữa

Mn có giai đoạn thất nghiệp ko?

Sắp rồi, sắp cắt giảm nhân sự vì kt cty đang khó khăn kh có đơn đặt hàng nữa

Hi vọng mỗi buổi sáng mai khi cậu thức dậy, dù là trời mưa hay trời nắng, lúc nào cũng sẽ được vui vẻ 🌷 Vì cậu tuyệt vời đến thế cơ mà 💖

Vâng

Ai có cách gì giúp hết đau bụng mỗi khi tới tháng ko ạ? Tui đau chết đi sống lại luôn ấy 😞

Lúc trc mình cũng y z á mà từ hồi mình bỏ uống đá cái mình đỡ đau hẳn rồi từ từ cũng hết đau luon á

Vd mình ko kb fb ngta mà mình xem tin ở phần đáng chú ý thì nó có hiện tên fb người xem k mn?

No no

Mình mệt quá mình muốn ai đó ôm mình một cái ôm rồi nói tất cả sẽ ổn thôi…..

Mình cũng muốn ngã vào ai đó một chút và kh cần nói điều gì hết chỉ cần ở bên cạnh mình một chút thoi🥺

Ngày nào mình cũng suy nghĩ về cái ch*t là sao nhỉ...

Tại vì tiêu cực nó lấn chiếm suy nghĩ ròi, đọc sách nghe nhạc làm mọi thứ tích cực hơn đi

Đánh mất bản thân rồi liệu sẽ nhẹ nhõm hơn chứ

Lúc đó nhẹ nhõm nhưng sau đó thì dày dò bản thân

Kiếm tiền vất vả nhưng tiêu tiền một cách ngớ ngẩn

Ai cũng có lúc như vậy mà thoi rút kinh nghiệm đi, chẳng hạn như hnay mình cũng thế đấy🤧

Next

Language: English