Tôi đã ko còn ra vào fb của họ nữa,tôi cũng ko còn xem lại hình chúng tôi nữa,ko còn nghe những bài nhạc buồn ,mà có nghe tôi cũng mỉm cười chứ ko còn rơi nước mắt như trước .Tôi ko còn chạy quanh cái công viên chúng tôi thường ghé ,và quan trọng tôi cũng ko còn da diết muốn cạnh a như trước nữa!
1 ng mà sau khi chia tay khiến b trở nên tồi tệ hơn, buông thả bản thân hơn, tức là b đã yêu người đó rất nhiều, cuộc đời này có lẽ b sẽ k quên đc. Còn đối với 1 ng sau khi chia tay đã khiến b trở nên tốt hơn, trưởng thành hơn, b càng biết yêu thương bản thân mình nhiều hơn thì người đó là ntn?
Theo mình thì kh yêu sao quen đc chứ :)))) nên là dù thế nào thì bạn gặp đc họ đã là một may mắn to lớn rồi. Còn quyết định trở nên tốt hơn hay tệ hơn thì mình nghĩ phần nhiều do bạn. Nhưng mà mình nghĩ bạn nên nghe câu này, mình coi trong truyện thôi à :)) đại ý của nó là kiểu “ nhưng mà khi một chuyện tình kết thúc mà bạn biết rõ nó sẽ kh bao giờ quay lại đc thì bạn sẽ chọn giữ lại cuộc tình dang dở đó, hay bạn sẽ giữ lại cuộc sống tươi đẹp kia của bạn?” (Sống tiếp và sống tốt - Halmet Trương) 1 cuốn sách mà mình nghĩ sẽ có ích cho bạn nhiều để vượt qua ấy
Ừm.
2 3 ngày nữa th
Chắc là sad hê hê.
Th em happy là c zui r
No sis , im not. Try doing everything u can for this time ?