Thấy chị onl nên qua hỏi thăm.Vẫn thấy chị như ngày nào,làm người khác tò mò,cảm giác chị cô đơn thế nào ấy.Mà chị không chia sẻ lên này?Có thể người khác lắng nghe cho chị mà
Em nghĩ nhiều rồi, chị không thích làm phiền người khác mỗi khi mình buồn, chị thích nghe hơn là nói..
Chị cô đơn? Không biết là đúng hay sai nhưng chị cảm thấy quen với sự trống trãi này rồi em ạ.
Chị biết nếu chị cần nói ra sẽ có những cô em gái chị lắng nghe chị nói mà, nhưng chị muốn nói những gì tốt đẹp vui vẻ cho họ thôi, vì có lẽ nỗi buồn của chị, chị biết cách giải quyết.
Cảm ơn em, rất nhiều!! Em có thể tìm chị bất cứ lúc nào, chị bây giờ rỗi hơn rồi, có lẽ sẽ onl thường xuyên, vậy nhé D.
Chị cô đơn? Không biết là đúng hay sai nhưng chị cảm thấy quen với sự trống trãi này rồi em ạ.
Chị biết nếu chị cần nói ra sẽ có những cô em gái chị lắng nghe chị nói mà, nhưng chị muốn nói những gì tốt đẹp vui vẻ cho họ thôi, vì có lẽ nỗi buồn của chị, chị biết cách giải quyết.
Cảm ơn em, rất nhiều!! Em có thể tìm chị bất cứ lúc nào, chị bây giờ rỗi hơn rồi, có lẽ sẽ onl thường xuyên, vậy nhé D.
Liked by:
Gone
Ty Ty
Mark Blouin
Khả
+4 answers in: “Quen chị lâu như vậy mà không biết gì về chị hết.Chị ở ẩn kinh khủng #D”