Chị đây
Em vẫn ổn chứ?
Cuối cùng cũng nhớ ra password
+ 1 💬 message
read all
Vẫn vậy
Hắc Hường?
“Khi đã nghìn trùng xa cách, không thể gặp lại, ai sai ai đúng đâu còn quan trọng.”
Ừ thưa em, chị biết rồi
Cảm động
Vì tôi cũng thường xuyên bận việc nên tôi có khả năng nghiêng về bạn nữ đấy, là bận chẳng có ý gì cả, cũng không phải không muốn gặp.
Ngày lễ không được, thì ngày khác.
Chị chúc cậu thi tốt, sẽ hoàn thành được nguyện vọng, cũng như là ước mơ của mình..
5ting!! Quăng cho 500 may mắn.
Nói đi. Chuyện gì
Em nghĩ nhiều rồi, chị không thích làm phiền người khác mỗi khi mình buồn, chị thích nghe hơn là nói..
Chị cô đơn? Không biết là đúng hay sai nhưng chị cảm thấy quen với sự trống trãi này rồi em ạ.
Chị biết nếu chị cần nói ra sẽ có những cô em gái chị lắng nghe chị nói mà, nhưng chị muốn nói những gì tốt đẹp vui vẻ cho họ thôi, vì có lẽ nỗi buồn của chị, chị biết cách giải quyết.
Cảm ơn em, rất nhiều!! Em có thể tìm chị bất cứ lúc nào, chị bây giờ rỗi hơn rồi, có lẽ sẽ onl thường xuyên, vậy nhé D.