Ask @nhimoew

Sort by:

LatestTop

ước gì c nghe được, t thực sự thích c năm đó, năm đó c như thanh xuân của t, nhưng cũng chính c làm t đau lòng nhất, lqk à nếu k thể đến với nhau sao lại xuất hiện trong cuộc đời nhau như vậy

Chuyện gì xảy ra cũng có lý do mà. Tớ không biết bạn là ai, cảm ơn vì bạn đã thích tớ. Nhưng tớ của “năm đó” và tớ của bây giờ chắc chắn khác nhau rất nhiều. Và tớ của “năm đó” sẽ không thể quay lại được, vì vậy hãy bước tiếp thôi.

Hmm biết là cậu có người yêu rồi nhưng mà vẫn cảm thấy nhói đau

Mình không biết bạn là ai và cũng không đoán được bạn là ai, nhưng có vẻ bạn đã gửi câu hỏi cho mình từ rất lâu rồi. Cảm ơn tình cảm của bạn nhưng mình nghĩ nếu có cơ hội, bạn sẽ chẳng cần phải gửi câu hỏi ẩn danh như thế này cho mình. Hiện tại mình đang rất hạnh phúc, mình chúc bạn cũng vậy.

+ 2 💬 messages

read all

hôm nay bùn quá , vì hum nay là ngày quốc tế thiếu Nhi :(((

Tưởng hôm nào cũng vậy :>

People you may like

ThuyTrang827’s Profile Photo treng⁷
also likes
Gwen57410’s Profile Photo Gwendoline
also likes
anhthijuly’s Profile Photo Bí AT
also likes
Want to make more friends? Try this: Tell us what you like and find people with the same interests. Try this: + add more interests + add your interests

đã có ai nói rằng bạn là người xinh đep nhất họ thấy chưa nhỉ ?

Rồi nhe :>>>> nghe mỗi ngày luôn nhe

:D vậy thì mình cũng phải cố gắng ở lại HN rùi

:< ở lại nếu phù hợp với định hướng tương lai của bản thân

một ngày nào đó bạn tốt nghiệp đại học, bạn có ở lại HN làm việc không? hay bạn sẽ trở về HD ?

Mình dự định làm ở HN

đêm qua mình không ngủ được nhưng sáng mình ngủ đến 11 rưỡi mới dậy cơ

Mình cũm z

lạ lắm bạn ạ :'( cứ tầm 2-3h sáng mình không ngủ được

Mình từ lúc hết F0 thì hôm nào cũng hơn 2h ngủ 🥲

chúc mừng năm mớinha, chúc b và gia đình luôn mạnh khoẻ và như ý :3

Năm mới vui vẻ nhaaa 🙆🏻‍♀️

chúc mừng sinh nhật nhé my friend !

My friend mà phải chúc ẩn danh thế này :< cảm ơn bạn nhìu nhaa

Nhiều người vì áp lực cuộc sống, họ đã bỏ cuộc, và cũng vì cuộc sống nhiều ngã rẽ, mình đã gần như chọn phải ngõ cụt. Mình là người có nhiều ước mơ, vì hiện tại mình chẳng có gì cả. Nhưng mình chưa đầu hàng, vì bạn đã truyền cảm hứng cho mình, phải biết mạnh mẽ vươn lên hoàn cảnh.

Hmm mình giỏi truyền cảm hứng cho ngkhac í, chứ còn bản thân mình hiện tại cũng không có gì. Nếu so sánh với bạn bè hay người quen của mình thì đúng là peer pressure :))) nhưng mình vẫn vui vẻ lắm, bạn cũng phải vậy nha. Cùng cố gắng ^^

Và giữa cái cuộc sống bất hạnh của t, bạn là một trong những điều tốt đẹp nhất, bạn rep những tin nhắn xàm xí này của mình, điều đó thực sự làm mình cảm động. Vì có những người t rất trân trọng, nhưng cuối cùng họ cũng rời bỏ t mà đi :( cho dù t có thật tâm đến mấy, họ cũng sẽ chẳng để ý.

Những tin nhắn xàm xí là những câu hỏi ở đây á? Hay là chúng mình đã từng ib riêng ư? Nếu có thì sao bạn phải ngại mà hỏi trên này chứ.
Còn những người mình trân trọng mà họ vẫn đi í, mình cũng từng ở trong trường hợp như vậy. Cái gì đến cái gì đi nó có quy luật rồi ấy, buông bỏ được mới là tốt, cái gì để trong tim, cái gì để trong tâm trí thì phải dần dần thay đổi thui

Bạn thật sự là một cô gái tốt bụng đấy , bạn biết điều đó chứ? Thực sự thì từ lần đầu tiên t thấy b, t đã biết b là một người thật đặc biệt.

Có lẽ do mình truyền năng lượng tích cực tới mọi người thui. Còn từ “tốt bụng” thì mình cũng không biết nữa :> thỉnh thoảng mình cũng xấu tính lắm

mai mình gửi lời mời kết bạn fb bạn, bạn nhớ đồng ý nhớ :3

Giờ mới đọc được =))))) nếu mình không biết bạn thì mình không đồng ý đâu

bao giờ bạn định sẽ lấy chồng

Ôi =)))) đó là chuyện của tương lai xa í. Chứ mình không có ý định lấy chồng vào một thời điểm cụ thể

điều gì khiến bạn hối hận nhất

Không có hối hận nhất, chỉ có hối hận hơn. Nếu được chọn lại mình sẽ không làm như thế. Nhưng mà qua hết rồi 🤷🏻‍♀️ Sống cho hiện tại thôi chứ hối hận làm gì nữa

"Thích một ai đó vốn là việc không thể nào che giấu được. Nó tự nhiên như việc mặt trời mọc rồi lặn, thủy triều lên rồi xuống vậy. Dù cho bạn có cố gắng giấu nó đi nhưng đôi mắt dịu dàng của bạn đã bán đứng bạn từ lâu rồi, bạn thật sự rất thích rất thích người ấy."

Ủa quen ghê :)))

mình vừa qua đoạn tổng hợp, nma không thấy nhà bạn ở đấy nữa, bạn chuyển đi r ạ

Mình chuyển phải được 2 năm rồi á =)))

hôm nay một cô gái cap màn hình tin nhắn của t xong gửi cho những người khác :((( sau đấy block t luôn :((((

Hmmm nếu cậu không làm gì sai cứ kệ đi :> thật í

hôm nay t đã khóc 1 mình, t không có ai để kể cho họ câu chuyện của mình cả :(

Mình cũng từng vậy, không phải vì không có ai để kể, chỉ là không mở lòng được thôi. Mong cậu sớm vượt qua nhé ^^

:(( có lẽ tớ sắp phải bỏ học .

Mình không biết có chuyện gì xảy ra với cậu nhưng mà học hành vẫn là chuyện quan trọng. Mong cậu vượt qua được

rồi sẽ có ngày bạn nhận ra, người ở phía bên kia thôi mà ;)

Hoặc mình sẽ không quan tâm nữa. Thật đấy.

tại vì t rất thích nhắn tin vs bn, nhưng lại k thể nói ra danh tính của mình :(

Ồ :> chúng ta chỉ sống 1 lần thôi

nếu được chọn làm một nhân vật trong phim, bạn muốn là nhân vật nào ?

No one :>

bạn thức muộn như vậy, hẳn là bạn có nhiều tâm sự lắm :(((

Không :D mình đi chơi về muộn ấy chứ tâm sự gì. Qua hết rồi

nếu có một điều ước, bạn sẽ ước gì

Nếu là trước kia thì chắc mình sẽ ước mình có thể làm lại một số chuyện. Còn giờ mình chẳng muốn ước gì cả, chỉ mong gia đình mình vui vẻ, hạnh phúc là được.

Next

Language: English