@phmhn5

Phạm Quế Hân

What others replied to:

Tình yêu là gì ?

show all (12)

Hôm nay có ai đó hỏi anh, sao một mình mãi thế.
Anh cười, bảo không tìm được ai để yêu.
Ai đó trêu, hơn bảy tỷ người, tầm ba tỷ rưỡi là phái nữ, sao lại không tìm được.
Anh im lặng. Vì anh thật sự không tìm được người để yêu, hay chính xác hơn, anh không tìm được một em thứ hai để yêu.
Không có ai khiến anh cảm thấy vui như khi ở cạnh em, cũng không ai khiến trái tim anh đập điên cuồng như em.
Không ai cả. Nên, anh chọn cô đơn.
.
Người ta bảo, có hai cách để quên một người, thời gian và người mới.
Anh đã thử cả hai, hình như chẳng cách nào hữu ích. Hoặc, như người ta nói, do thời gian không đủ lâu và người mới không đủ tốt.
Sáu năm rồi em nhỉ. Chắc anh trong em giờ chỉ còn nhạt nhòa như cái bóng, nhưng lạ kỳ, em trong anh thì vẫn đậm sâu.
Trong tình yêu, không có công bằng, nên anh chẳng thể đòi hỏi em cũng yêu anh như cách mà anh yêu em.
Trong tình yêu, không có công bằng, nên thế gian này mới nhiều đau đớn thế.
Anh nghĩ, mình đã nói đủ nhiều về "giá như" rồi. Và cho dù anh có nói thêm ngàn lần nữa, thì em cũng chẳng đứng trước mặt anh, dang hai tay tỏ ý muốn được ôm và nói với anh rằng em vẫn yêu anh, nên thôi, anh sẽ không về "giá như" nữa.
Nói làm gì, cho thêm nỗi xót xa?
.
Thế giới bảy tỷ người, nhiều người giống em nhưng không ai thực sự là em.
Anh chẳng muốn tiếp tục khiến một ai nữa trở nên giống anh, bơ vơ trong chính cuộc tình của chính mình, nên thôi, anh khước từ những tiếng yêu, đem trái tim còn rướm máu của mình cất kĩ vào trong chốn nào sâu kín. Cho đến khi nào trái tim anh quên được em.
Có lẽ, một ngày nào đó, khi tên em đã thôi làm anh thổn thức, khi một ai đó tình cờ bước vào thành quách trong trái tim anh, anh sẽ lại yêu.
Còn bây giờ, anh vẫn sẽ cô đơn.

View more

+ 21 💬 messages

read all

Language: English