Nên chọn học ở Hà Nội hay Huế. Huế có ngày thân, Hà Nội tốt cho phát triển và có người thương
Nếu bạn là người nhút nhát k dám thử sức mình thì hãy ở Huế còn nếu là người tự tin và dám làm thì nên ra HN. Mình chỉ nói VD thôi nhé nhỡ mai sau 2 người có ctay bạn có chắc là mình sẽ muốn ở HN k và Huế cũng đang phát triển, thành phố du lịch...thiếu gì việc làm cho bạn ở đấy vậy nên là suy nghĩ kĩ thôi
Em chơi cầu lông từ năm lớp 3 vào năm lớp 7 thì nghỉ chơi, đến đầu năm nay - lớp 10 - thì em có tham gia clb cầu lông và bắt đầu chơi lại. Em muốn tập để thi đấu thì có kịp ko hay chỉ có thể chơi vui và đi giao lưu ???
Làm sao để người ta ngừng nhắn tin cho mình nhỉ. Cảm giác không thích bị làm phiền với lại nhắn tin với họ rất khó chịu và miễn cưỡng. Nhưng ngta suốt ngày bắt chuyện, ko rep lại ko hợp lẽ. Phải làm sao nhỉ=(((
Thì rep nhạt thôi, rep chậm
Yêu badboiz thì làm sao
Thì thú vị chứ sao nhưng bạn có phải người mà badboy thích k mới là chuyện
Mình không yêu cầu đứng lên tố cáo :)) vì quyền lực gia đình của đứa mua điểm không phải dạng vừa. Mình chả đợi ai và cũng chả hùa theo ai.
Ôi thực sự mệt luôn đấy khi thấy sự bất bình chỉ muốn người ta đồng ý theo mình khi người ta phân tích k đúng ý là sẽ tỏ vẻ bực tức vậy nên cái chính hãy học cách lắng nghe nhìn mọi thứ theo nhiều cách khác nhau và học cách chấp nhận. Mình nói k sai đâu cuộc đời này còn nhiều thư bất ngờ lắm khi bạn bước ra đời đủ rồi hiểu đủ chuyện rồi tư duy của bạn sẽ khác.Thế nhé nếu k hài lòng thì bảo mình 1 câu mình sẽ xóa cái này đi sống trong hòa bình. Peace!
Ai cũng ngồi im thì duyên rơi kiểu gì đứng dậy lên đi
Chưa thực sự bước chân ra xã hội đã được nếm mùi đời. Kẻ học và mua điểm bằng tiền lại tung hô và được coi là niềm tự hào. Nhưng không ai dám đứng lên đòi lại sự công bằng mặc dù biết rất rõ sự thật bởi thế lực của những kẻ có tiền và có quyền.
Vậy thì bann cũng đang là người k dám đứng lên thôi chỉ biết ngồi đấy đợi có người nào lên tiếng bất bình rồi mình nói theo và hả hê vậy nên người ta cũng giống bạn đợi người dám đứng lên nói thôi
đêm qua mơ thấy anh đưa người yêu mới về ra mắt bố mẹ.
tỉnh dậy khóc đến nghẹn họng. định gọi cho anh mà chợt nhớ ra em không được phép gọi cho anh nữa.
nhớ anh rất nhiều..
Nếu người ta chưa có người mới thì hãy nói chuyện lại đi biết đâu còn cơ hội
đang thấy thích 1 người ,nhưng 2 đứa chưa từng nhắn tin hay nói chuyện nhiều , mà bh t muốn thổ lộ thì làm sao
t muốn chuyển từ thích thành yêu :)))
các bạn biết cách gì chỉ mình với ?