@shinehamerry9

Shine Hamerry

Mình bất lực quá. Giờ mình đủ 18 tuổi rồi. Mình qđịnh lúc đang còn học c3 là k đi học nữa mà đi làm lo cho gđình vì ra đình mình khó khăn. Giờ thi xong rồi ở nhà cũng lâu rồi. Mk ở nhờ bị bác đó ý nói đuổi đi làm.... viết sao ta. Ai thật sự có nhu cầu là ơn nghe mình tâm sự được k. Mk k có ai bên cả

Mình cũng đang cần người chia sẻ chuyện vui buồn nèk. bạn có face book ko kết bạn nói chiện với mình được ko?😊😁

+ 1 💬 message

read all

What others replied to:

Mình bất lực quá. Giờ mình đủ 18 tuổi rồi. Mình qđịnh lúc đang còn học c3 là k đi học nữa mà đi làm lo cho gđình vì ra đình mình khó khăn. Giờ thi xong rồi ở nhà cũng lâu rồi. Mk ở nhờ bị bác đó ý nói đuổi đi làm.... viết sao ta. Ai thật sự có nhu cầu là ơn nghe mình tâm sự được k. Mk k có ai bên cả

show all (15)

chào cậu, tui đây, cậu ổn hông? tui ở đây để lắng nghe cậu tâm sự nè. tui không chắc mình có thể chia sẻ được gì, nhưng mà tui sẵn sàng lắng nghe. nếu cậu muốn, hãy inb cho tui nghen. cố lên 🥰
Khi ngta bất lực, ngta hay suy nghĩ sai lệch và bị nó đánh lừa.
Khuyên bạn thành tâm nhất tâm niệm một câu "Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát" mặc cho hoàn cảnh có khuấy động thế nào, cứ ôm một câu Thánh Hiệu ấy mà niệm qua ngày .
Ắt sẽ thoát đc nghịch cảnh.
Đừng có nghi ngờ.
Nếu bạn làm đc như thế cuộc sống sẽ có một chuyển biến rất lớn trong tư duy và đinh hướng sau này!
Nhớ rằng lịch sử loài người ko ai vĩ đại và truyền bá sâu rộng lâu đời như Phật đâu. Đừng nghi ngờ lời khuyên đó. Vì nó đã được bao nhiêu thế hệ kiểm chứng. Ko tin có thể tìm kiếm sự mầu nhiệm của niệm Phật. Lên cách kênh phương tiện Youtube- Google - Mxh mà tìm.
Hữu duyên thiên lý ngộ, vô duyên đối diện mà vẫn bất tương phùng.
Thân ái.
Mình không biết giúp gì cho bạn nữa. Mình cũng không thể đưa ra lời khuyên gì nhiều cả. Mình mong là bạn mạnh mẽ lênnn. Bạn cứ nghĩ mình còn gia đình, có gia đình bên cạnh. Bạn không hề một mình. Nhé

Language: English