_
Mình đeo kính cận, bỏ kính ra là không nhìn thấy gì.
Mình hay đeo tai nghe, vì mình thích nghe nhạc.
Nhưng sẽ có những lúc mình tự động bỏ kính để không nhìn thấy gì. Vẫn đeo tai nghe dù không thực sự muốn nghe nhạc.
Nhiều khi muốn nhìn cuộc đời bằng đôi mắt và đôi tai kém một chút.
Vì trái tim trở nên nặng nề khi đôi mắt nhìn thấy quá nhiều thứ, đôi tai nghe rõ quá nhiều điều. Đặc biệt là những thứ xấu xí.
Cre: Mớ hỗn độn xinh đẹp
______
Mắt chỉ muốn hướng về phía anh, tai chỉ muốn nghe giọng nói anh…
Mình hay đeo tai nghe, vì mình thích nghe nhạc.
Nhưng sẽ có những lúc mình tự động bỏ kính để không nhìn thấy gì. Vẫn đeo tai nghe dù không thực sự muốn nghe nhạc.
Nhiều khi muốn nhìn cuộc đời bằng đôi mắt và đôi tai kém một chút.
Vì trái tim trở nên nặng nề khi đôi mắt nhìn thấy quá nhiều thứ, đôi tai nghe rõ quá nhiều điều. Đặc biệt là những thứ xấu xí.
Cre: Mớ hỗn độn xinh đẹp
______
Mắt chỉ muốn hướng về phía anh, tai chỉ muốn nghe giọng nói anh…