Ask @Ahdle

Sort by:

LatestTop

22/8: ko biết chị còn xài app này ko nhưng e vẫn chúc chị gái sn 99 tuổi mới vui vẻ và hạnh phúc bên ny nhé 🎂 (mới đây nửa năm trôi qua rồi :)))

Chị vẫn dùng nhưng ít vào. Sinh năm 99 thì đúng rồi nhưng mà sinh nhật chị ngày 26/5 cơ. Dù sao cũng cảm ơn tấm lòng của em nhiều. 🧡
À, chị vẫn độc thân em nha haha.

_

Ahdle’s Profile PhotoS
“Để tôi làm một đóa mây nhàn tản, không có nơi đến, chẳng hay đường về, cứ trôi nổi trên bầu trời bao la ấy. Nếu người có duyên trông thấy, sẽ đem viết vào thơ, vẽ vào tranh, dệt vào mộng. Nhược bằng kẻ vô duyên thì lướt qua đi, lướt qua vậy, lướt qua không phải vô tình, mà là để duyên phận trôi đi lâu hơn xa hơn nữa.”
_Bạch Lạc Mai_
Để tôi làm một đóa mây nhàn tản không có nơi đến chẳng hay đường về cứ trôi

Related users

_

Ahdle’s Profile PhotoS
Mình đeo kính cận, bỏ kính ra là không nhìn thấy gì.
Mình hay đeo tai nghe, vì mình thích nghe nhạc.
Nhưng sẽ có những lúc mình tự động bỏ kính để không nhìn thấy gì. Vẫn đeo tai nghe dù không thực sự muốn nghe nhạc.
Nhiều khi muốn nhìn cuộc đời bằng đôi mắt và đôi tai kém một chút.
Vì trái tim trở nên nặng nề khi đôi mắt nhìn thấy quá nhiều thứ, đôi tai nghe rõ quá nhiều điều. Đặc biệt là những thứ xấu xí.
Cre: Mớ hỗn độn xinh đẹp
______
Mắt chỉ muốn hướng về phía anh, tai chỉ muốn nghe giọng nói anh…
Mình đeo kính cận bỏ kính ra là không nhìn thấy gì 
Mình hay đeo tai nghe vì

_

Ahdle’s Profile PhotoS
Giữa giấc mộng đêm khuya nghe thấy tiếng anh gọi, em bỗng chốc ngẩn người, quay đầu lại buồn tủi nói với anh rằng: “Anh biết em nhớ anh như vậy, sau này anh có thể bước vào trong mơ của em thường xuyên không?”
_Hạ Hoạ Xuân dịch_
Giữa giấc mộng đêm khuya nghe thấy tiếng anh gọi em bỗng chốc ngẩn người quay

ước gì c nghe được, t thực sự thích c năm đó, năm đó c như thanh xuân của t, nhưng cũng chính c làm t đau lòng nhất, lqk à nếu k thể đến với nhau sao lại xuất hiện trong cuộc đời nhau như vậy

Chòy má thấy gửi cá nhân tưởng gửi cho mình.
Hết hồn má!

Sao day', ke nghe ne

TrungHeoErron’s Profile PhotoA@S@#$
Cảm thấy bản thân thảm hại quá, dần trở thành phiên bản mà mình từng ghét nhất. Xong, bây giờ nhìn lại tự thấy mình thật đáng sợ, đáng xấu hổ…
Năm nay không biết đã tốn bao nhiêu lít nước mắt nữa. Tự dưng yếu đuối ngang, thấy bản thân thay đổi nhiều thật.

Next

Language: English