Anh chưa đủ trưởng thành để lo cho em, từ kinh tế đến tình cảm. Anh xin lỗi, buông tay nhau nhé, mình có duyên không phận. Tương lai không nói trước được, nhưng hiện tại, em thật sự là người anh yêu
Gặp nhau là duyên phận, xa nhau cũng là duyên phận. Chẳng ai biết tương lai sau này.
Chia tay là đúng rồi đấy, yêu thì nói lọ nói chai chán thì lí do lí chấu, loại này mà dây vào là ối dồi ôi nên đừng tiếc anh chỉ yêu mình em thôi mà mở mồm nói chia tay...hãm
- Thế nào được gọi là trưởng thành và thế nào thực sự là tình yêu vậy nhỉ?
🥲
Cô ấy không cần tiền của anh, cô ấy không cần lúc nào anh cũng phải quan tâm cô ấy. Thứ cô ấy cần là anh, không có tiền cả hai có thể cùng nhau đi dạo, không có thời gian bên cô ấy thì anh phải làm cho cô ấy an lòng. Cô ấy cần anh và có lẽ anh cũng cần cô ấy. Đừng buông tay nhau nhé. Gặp được nhau đã khó khăn rồi, yêu nhau đã phải trải qua bao thử thách. Bây giờ muốn buông tay là buông sao?
Này nghe quen lắm. Nếu thật sự yêu thì có khó khăn gì cứ việc nói với nhau sau đó cùng nhau tìm cách giải quyết, cùng nhau đối diện và cùng nhau vượt qua. Đang yêu nhau và đang có mqh rất tốt thì việc gì phải chia tay cả. Muốn thì cùng tìm cách, còn đã kh muốn thì tất cả chỉ là lí do cho sự ích kỉ, thay lòng.
Yêu em sao anh không chịu cố gắng mà chọn cách buông tay😏
+ 4 💬 messages
read all
em mới là có lỗi mà
Còn yêu mà buông là dở rồi. Nếu từ đầu thấy mình ko có những thứ đó thì đừng yêu, yêu chi giờ nói mấy z. Làm con gái ngta đau khổ. Ko phải mấy ông làm z là tốt cho ngta đâu. Con gái nếu đã yêu các ông thật lòng thì mấy vấn đề đó ko nhất thiết là phải có đầy đủ. Cả 2 cùng nhau xây dựng kiếm được mà
....chưa đủ thì học từ từ...bỏ nta đi mốt tìm k ra đâu 😸🤘🏾