@KwonHyunn

Nhiên

Ask @KwonHyunn

Sort by:

LatestTop

Related users

T hỏi tầm bậy qua shoutout, có mấy đứa trả lời nghiêm túc quá hết hồn luôn =)))

HidroTet’s Profile PhotoHiđro Tẹt
trên này kiểu tâm tư tình cảm đồ các kiểu nhiều hơn fb. tại hỏi xong rồi cũng k biết ai là ai nên dễ hỏi, dễ trả lời :)))

Chị ơi em crush 1 người . Người đó lúc đầu rất thân thiện vs em. Kiểu như bóp má em chọc em r cho em cắn . Nhưng khoảng thời gian sau càng ngày càng lạnh nhạt . Giữa tụi em cũng xảy ra nhiều chuyện mà có lẽ em k để ý. Vs em cũng giả vờ nói với bạn đó em có để ys bạn khác. Bạn đó có thích em k chị?

có một số người quen mình để đó rồi những lúc họ buồn, họ chán họ lôi mình ra chọc ghẹo. những người như vậy, mình không nên thân. mình coi họ là ưu tiên, nhưng họ chỉ xếp mình thứ 2, 3 thôi. nên em đừng vì người ta thích đùa với mình, lại nghĩ rằng họ cũng giống mình coi đối phương là ưu tiên.
với lại, chị thật sự không biết chuyện xảy ra giữa tụi em là gì. bởi vì nguyên nhân khác nhau, sẽ dẫn đến kết quả khác nhau. chị chỉ khuyên em, cách nhanh nhất để đi vào lòng nhau chĩnh là nói chuyện. nói chuyện nhiều vào. chứ cứ yên lặng, giữ khoảng cách mãi thì sao em biết được người ta nghĩ gì.
dũng cảm lên em nhé, cứ bắt chuyện thật tự nhiên như ngày xưa em và cậu ấy đã từng ấy.
rồi sẽ ổn cả thôi.
ngủ ngon.

Bạn thân nhất của em à không là tri kỉ, còn chưa tới một tháng nữa nó đi nước ngoài rồi,từ hồi tốt nghiệp hai đứa ít gặp nhau lắm cả hai điều bận học,e thì lo trườg mới nó thì lo học tiếng để du học,mõi khi có dịp hai đứa nc mãi k hết nhưg gần đây mõi lần trò chuyện e điều buồn và sợ...sợ chia xa

Yullinh98’s Profile PhotoYul ( 율 )
cho tôi xin lỗi vì rep trễ ask của em.
em có hay nghe người ta nói câu "không có buổi tiệc nào là không tàn" không nhỉ. cuộc đời này, mấy ai có thể ở mãi bên cạnh người bạn tâm giao của mình mãi chứ. cho dù bạn em không đi du học, cho dù hai đứa vẫn còn học chung đi nữa thì sau này, khi trưởng thành, các em mỗi người mỗi công việc, mỗi người một gia đình rồi thì cũng không tránh khỏi sự chia xa.
Chia xa không có nghĩa phải buồn, phải sợ. bởi vì không phải cuộc đời này, em và cậu ấy sẽ không còn gặp nhau nữa. mà là vì sau này sẽ có một cuộc tương phùng tốt đẹp hơn đang đợi hai em. nếu đã là tri kỉ đối đãi nhau thật tâm, vậy thì bất luận có cách nhau bao xa, đều có thể gặp nhau.
tôi biết, nếu không gặp nhau thì sẽ nhớ nhau nhiều lắm, có những chuyện không thể chỉ nhắn tin vài dòng cho nhau là có thể thoả hết nỗi lòng. có những chuyện không phải cứ nói ra hết rồi thôi, mà đơn giản là ta cần người ấy ở bên cạnh, cần cái nắm tay động viên hay cái ôm ấm áp giúp ta vượt qua bao tủi hờn của cuộc sống. chúng ta không còn cách nào khác là chờ đợi. mặc dù việc đấy thật bất lực. nhưng có thể làm gì khác khi khoảng cách địa lí cùng nhu cầu cuộc sống buộc ta phải xa nhau.
hãy tin tưởng vào tình bạn của hai em, hãy cố gắng học tập thật tốt, làm thật tốt công việc của mình. để sau này khi em gặp lại cậu ấy, em vẫn có thể tự tin đứng bên cạnh cậu ấy như ngày xưa. tôi tin cậu ấy cũng sẽ nghĩ như vậy.
chúc cho tình bạn của hai em luôn đẹp mãi.

View more

Cho e nguồn động lực để uncrush, đi đường gặp lại crush cảm xúc của e không thể nào ngừng dâng trào... ??

động lực sẽ đến khi em đủ mạnh mẽ. và mạnh mẽ không phải là em không ngừng nỗ lực, cố gắng, hay kiên trì mà là khi em học được cách buông tay.
cảm xúc chính là điều tự nhiên của mỗi người, đã là tự nhiên thì sao có thể ngăn cản nó không xảy ra. em cứ để nó bộc phát, dâng trào ra hết đi, rồi khi không còn lại gì nữa nó sẽ tự nguôi ngoai thôi.
tôi từng thích một người, thích một cách thầm lặng. đến khi cậu ấy phát hiện ra tình cảm của tôi và nói xin lỗi, tôi vẫn thích cậu ấy. đến khi cậu ấy rời xa tôi, mãi mãi không quay lại nữa tôi vẫn thích cậu ấy. rồi đến một ngày, tôi phát hiện ra cậu ấy là Gay, tôi vẫn thích cậu ấy. có lẽ, cả đời này tôi đều sẽ thích cậu ấy. chỉ là chút tình cảm này không còn mãnh liệt như ngày đầu, nó như một con sông êm đềm chảy trong tim, không chút gợn sóng. chãy mãi, chảy mãi. tôi không chọn cách quên cậu ấy, mà chọn thích cậu ấy như một thói quen, đã quen rồi thì thấy điều đó rất đỗi bình thường, không có đau lòng, không có xót xa. tôi đã buông bỏ cậu ấy một cách nhẹ nhàng như vậy đấy.
chúng ta không có cách nào để chối bỏ tình cảm của mình đối với một người, chúng ta chỉ có thể lựa chọn việc mình biến thứ tình cảm ấy thành như thế nào mà thôi. dùng nó làm động lực, làm niềm vui, hay dùng nó để làm nỗi dằng vặt cho bản thân đều ở bản thân mà ra. tình đơn phương giống như sợi dây cao su vậy, càng kéo dài càng dễ đứt. nếu em không buông tay, người chịu đau chỉ có em mà thôi.
“Lúc còn trẻ không biết, cứ nghĩ rằng chỉ một chút thương tổn thôi là bản thân cũng sẽ không chịu đựng nổi.
Sau khi đã trải qua mưa gió nhấp nhô trong cuộc sống, mới biết qua những ngày tháng dài đằng đẳng của một kiếp người thì không có gì là không tha thứ, không có gì là không thể buông tay…”

View more

Cho e nguồn động lực để uncrush đi đường gặp lại crush cảm xúc của e không thể

Nhiên có thể nói về Đơn phương không ?

"Có những việc, bạn càng cho đi nhiều thì càng nhận được nhiều, càng nỗ lực thì kết quả sẽ càng mĩ mãn. Nhưng ngoại trừ tình cảm ra.”
Đơn phương chính là như vậy. bạn rất thích người ấy, vô cùng thích người ấy. nhưng chỉ có thể âm thầm nhìn người ấy từ phía xa, quan tâm người ấy một cách âm thầm. làm mọi cách để người ấy vui vẻ trong lặng lẽ. và đứng bên cạnh người ấy nhiều nhất với tư cách là một người bạn. đến khi bạn gom đủ dũng cảm để thổ lộ lòng mình, thì kết quả hoặc là người ấy đã bên cạnh một người khác, hoặc là người ấy chỉ coi bạn là bạn.
tôi nghĩ Đơn phương giống như đi mua sắm mà không có tiền vậy. chỉ có thể ngắm nhìn xuýt xoa khen ngợi món đồ mà mình thích. rồi nhủ lòng cố gắng bằng mọi cách kiếm tiền để mua được món đồ ấy. hằng ngày cũng chỉ có thể đi ngang qua, ngắm nhìn nó. rồi đến khi bạn gom được đủ tiền thì món đồ ấy đã được người khác mua mất.
thất vọng, đau long, chua xót. "Tình đơn phương lên phim thì đẹp, do người xem được nhìn thấy những chăm sóc thầm lặng, những ý tứ câm nín. Chứ trong cuộc sống thực, yêu đơn phương chỉ có ấm ức."
nhiều người nói, à không là hay xem phim thấy người ta nói chỉ cần người mình yêu hạnh phúc, tôi đứng nhìn từ xa cũng thấy vui vẻ hạnh phúc rồi. Tôi lại nghĩ khác, chẳng có cái gì gọi là hạnh phúc khi người mình yêu hạnh phúc cả. khi bên cạnh người ấy không phải là mình, khi mà nụ cười ấy không phải vì mình mà nở rộ.
"Yêu đơn phương là một loại tình yêu say đắm hoàn mỹ nhất trên đời này, bởi vì tuyệt đối cũng không bao giờ bị thất tình. Nhưng chỉ có người chân chính từng trải mới biết được: Loại tình yêu không thể nói lên lời này, đó mới là loại tình yêu yếu ớt nhất trên thế giới."
https://youtu.be/-o8QO4JOOmAKwonHyunn’s Video 140058130455 -o8QO4JOOmAKwonHyunn’s Video 140058130455 -o8QO4JOOmA

View more

Nhiên có thể nói về Đơn phương không

Crush thường chủ động ib quan tâm e các kiểu, có lần e giận không rep tn nữa thì crush ib e rất nhiều, buồn và chủ động xl e,lúc e hết giận thì không thấy crush ib trước nữa nhưng vẫn chủ động ib và bỏ qua cho crush. Xong từ đó e không thấy crush chủ động ib và bh e phải làm sao đây,cho e lời khuyên

em à, đàn ông con trai trên đời này là vậy, ngoài người con gái họ ghét ra thì với những cô gái khác họ đều có thể dịu dàng, ôn nhu. khi họ chưa tìm ra người con gái thật sự thuộc về mình.
ib quan tâm thì đã làm sao chứ, cũng không thể chứng minh được điều gì cả. xin lỗi em, tôi nói như vậy có hơi quá đáng, nhưng thật sự là vậy. người ấy có thể quan tâm em, cũng có thể quan tâm nhiều người khác. khi một người con trai không muốn rõ ràng với một cô gái, nghĩa là họ còn do dự, còn phân vân, còn có sự lựa chon khác ngoài em.
chỉ vì, em đặt niềm tin quá nhiều vào cái tình cảm đơn phương này. cho nên khi cái niềm tin này quá lớn, nó sẽ tự động rơi xuống người mà em yêu thương, rồi từ đó, em mặc định rằng họ phải luôn như vây. khi mọi chuyện thay đổi, không còn như ý của em nữa, em lại nghĩ ra muôn vàng lí do để lí giải, tại sao người ấy không còn như trước, là tại em hay lỗi ở người ấy.
yêu thích, dù nhiều đến mấy, cũng phải bảo hộ trái tim mình. dù không trọn vẹn thì ít nhất cũng còn lại 3 phần. để dành đấy mà yêu bản thân mình. chuyện của em, có nghĩ thêm nữa cũng vậy thôi. người ta không muốn nói chuyện nữa, em gặng hỏi thì câu trả lời cũng sẽ không như em mong muốn đâu. nếu có thể ngừng thì cố gắng ngừng. tôi biết chuyện đó là rất vô cùng khó. "có những chuyện rất đau lòng, nhưng ta phải chấp nhận."
"tình cảm xuất phát từ một phía cũng giống như trồng cây mà không có đất vậy, không bén được rễ, cái cây đó sớm muộn cũng chết thôi."
{Anh ấy không yêu tôi.
Nên mới cố tình tỏ vẻ mập mờ.
Anh ấy không yêu tôi nên mới không muốn sở hữu tôi.
Chính vì không yêu tôi nên mới quên đi tiếc thương tôi.
Cho dù tôi cố gắng hơn nữa cũng không thể khiến anh ấy cảm động.
Anh ấy không yêu tôi.
Cho nên mới mong muốn luôn tự do.
Chính vì không yêu tôi cho nên mới luôn nhìn tôi với bộ dạng như thế!
Tôi biết anh ấy không yêu tôi chỉ là bản thân không dám thừa nhận.
Sự mơ hồ này chính là thứ duy nhất anh ấy cho tôi…
[Vietsub Kara] Anh Ấy Không Yêu Tôi | 他不爱我 - Kim Sa
https://youtu.be/QIoPTd1TRScKwonHyunn’s Video 140054621719 QIoPTd1TRScKwonHyunn’s Video 140054621719 QIoPTd1TRSc ]

View more

Crush thường chủ động ib quan tâm e các kiểu có lần e giận không rep tn nữa thì

2016.10.11

KwonHyunn’s Profile PhotoNhiên
Trong vô thức của mỗi người, vẫn luôn tồn tại một số điện thoại không muốn xoá, nhưng sẽ chẳng bao giờ gọi đi. Có lẽ chỉ để nhắc nhở mình, cũng từng có một người gắn bó tưởng như máu thịt, đến một ngày, chỉ còn là một dãy số nguội lạnh nằm khuất đâu đó trong danh bạ, không còn thao thức mỗi đêm gửi đi những yêu thương, không còn những lúc khó khăn nhất nhắm mắt sẽ hiện ra tên người.
Dãy số ấy cuối cùng cũng trở về là những con số, đôi khi vô tình lướt qua danh bạ, hoá ra, mình đã đi qua thương nhớ từ rất lâu rồi.
Có một dấu chấm nằm trong danh bạ, để giữ lại cho mình những khoảng lặng không còn buồn tênh…
-Mộc Diệp Tử.
Source: galleryphoto
20161011

biết không, em có một năng lực đặc biệt đó là kệ mẹ thế giới.

KwonHyunn’s Profile PhotoNhiên
có người hỏi tôi, tại sao có thể luôn phớt lờ mọi thứ xung quanh. có thể luôn không để ý mọi chuyện, có thể luôn không quan tâm những lời nói sau lưng mình. mặc dù những chuyện ấy có liên quan đến tôi.
tôi bảo: "ai thích nói gì cứ để họ nói đi. ngực lép như thế này tôi còn không sợ, thì sợ gì miệng lưỡi thế gian. hơn nữa, tôi nói lại họ, nghĩa là cho họ cơ hội nói tiếp. nếu tôi im lặng thì họ cũng sẽ im lặng thôi. không ai nói mãi về một khoảng không cả."
tôi không phải vô tâm, chỉ là để ý những chuyện cần thiết, để ý những người cần quan tâm.
ảnh lượm trên tumblr
biết không em có một năng lực đặc biệt đó là kệ mẹ thế giới

Có nên đặt tên của crush trong mess là "crush" không ạ

"nên" hay là "không nên" tôi cũng không biết nữa. nhưng tôi nghĩ trong chuyện tình cảm, làm sao có thể biết được chuyện gì là nên hay không. nếu như biết, thì đã không có thất tình, cũng không có đau khổ vì tình, càng không có cái gì gọi là sai người, sai thời điểm.
Nếu như em sẵn sàng để mối quan hệ hiện giờ của em và người ấy sang một hướng khác, sẵn sàng để người ấy biết tình cảm của em, và sẵn sàng để đón nhận việc người ấy có thể hoàn toàn không thích em. Thì em cứ làm điều đó đi. Bởi vì khi em đặt biệt hiệu trong mess, thì người ấy cũng biết.
Vẫn đề này chỉ có thể tự bản thân em quyết định thôi. Đây cũng giống như là việc em ngầm tỏ tình với người ta rồi. Tôi lại càng không biết có nên tỏ tình hay không. Trong chuyện này tôi rất mâu thuẫn.
Chỉ muốn nói với em là, hãy làm những chuyện em cảm thấy hạnh phúc là được. đặt mess của crush là “crush” cũng được. nếu điều đó làm em thấy vui và không vướng bận với những điều tôi đã nói ở trên. Còn nếu em sợ, sợ sẽ làm người ta khó xử, sợ bản thân mình biết được chuyện mà mình không muốn biết. Thì có lẽ là “đừng” làm điều đó.
Em à, yêu thích ai thì cũng đừng trao hết lòng mình ra nhé. Để đến khi nhận được kết quả không như mong muốn, mình còn có một con đường để đi. Tự yêu bản thân không phải là ích kỉ. mà nó là điều kiện cơ bản để quyết định mình có thể yêu một người khác hay không.
-Nhiên-
2016.18.10

View more

Có nhiều người kì lạ đến nỗi ta chưa kịp nhớ gương mặt ngày hôm qua của họ ra sao, thì hôm nay, họ đã đứng trước ta bằng một gương mặt hoàn toàn khác.

KwonHyunn’s Profile PhotoNhiên
Nhận ra một điều, không phải lúc nào mình đối xử tốt với người ta, thì người ta cũng đối với mình y vậy. Có nhiều người họ ngộ lắm, cái gì khó khăn, cái gì cần giúp đỡ họ nghĩ ngay đến mình, nhưng chuyện tốt đẹp, họ lại nghĩ đến người khác. Họ cứ nghĩ, mình giúp họ là điều hiển nhiên : )
Sài Gòn những ngày này, mưa được nên mưa quài. Nên cũng có nhiều thời gian ngắm mưa mà nghĩ chuyện. Thấy mình sao dại quá. Chỉ vì một câu nói của người ta mà quýnh cả lên, lo cho họ còn hơn chính bản thân họ tự lo. Rồi sao chứ, họ có đặt chữ "thân" lên người mình đâu.
Nên nói ích kỷ cũng được, nói vô tâm cũng được. Từ nay không để ý nhiều như vậy nữa. Quan tâm ai thực sự thương mình thôi. Không dại mang lòng tốt ra chia sẽ vậy nữa. Tình cảm đưa ra từ một phía, lãng phí lắm. Chỉ dành cho những người thật sự coi trọng thôi.

View more

Có nhiều người kì lạ đến nỗi ta chưa kịp nhớ gương mặt ngày hôm qua của họ ra

hình như trước kia, tôi sai rồi, nên mới khuyên nhiều người nên dũng cảm nói ra tình cảm của mình.

KwonHyunn’s Profile PhotoNhiên
Người đi tỏ tình lúc nào cũng được khuyên rằng nên dũng cảm, đừng để ý điều gì và cứ nói ra tình cảm của mình, có vậy mới không hối hận. Phải đó, tỏ tình dù sao cũng chỉ là lời nói, nói ra là thôi, là bản thân sẽ nhẹ lòng và còn thấy mình có được chút thành tựu. Còn người nhận được lời tỏ tình đó thì sao?
Bạn đi tỏ tình, chính là một cách trút bỏ gánh nặng của bản thân, nhưng lại quên mất việc mình đang đẩy gánh nặng đó cho người khác. "Cuộc sống chưa bao giờ dễ dàng cả. Khi bạn cảm thấy nó dễ dàng, nhất định là đang có người thay bạn gánh vác cái phần không dễ dàng ấy"...
Người ta chỉ quan tâm tâm trạng của người bày tỏ mà không nghĩ tới sau lời bày tỏ ấy, người nhận được nó lại phải đối mặt với bao nhiêu suy nghĩ, áp lực. Tỏ tình chính là hành động khi mình đối với người đó có thứ tình cảm yêu thương đặc biệt. Nếu đã yêu thương, sao còn khiến người ta bối rối và khó xử?

View more

hình như trước kia tôi sai rồi nên mới khuyên nhiều người nên dũng cảm nói ra

" Nhiên ",có chữ Nhiên giống với tên Nhiên trong An Nhiên của tôi, tôi chỉ tình cờ lướt ask vậy là thấy tên cậu, tôi hỏi vài điều nhé, nếu Nhiên buộc phải rời xa người Nhiên yêu để người ấy hạnh phúc mà Nhiên và ng ấy vẫn còn tình cảm với nhau, Nhiên có chấp nhận không, xin lỗi nếu có làm phiền ạ

annquotes08’s Profile PhotoNhiên Nhiên
"Nhiên" của rôi và cậu không giống nhau, cậu là Nhiên trong An Nhiên có nghĩa là an yên, thanh bình. chữ Nhiên của cậu rất nhẹ nhàng. còn tôi là Nhiên trong Nhiên Thiêu, nghĩa là thiêu đốt, chữ Nhiên của tôi có ánh sáng.
"em rồi sẽ hiểu, từ bỏ đồng nghĩa với thở dài, thanh thản buôn tay một người để tìm kiếm cả bầu trời xanh." nếu như là trước đây, tôi sẽ không ngần ngại mà buông tay mình, chỉ cần người ấy hạnh phúc, mình hy sinh một tí thì có đáng là gì chứ. nhưng đó chỉ là suy nghĩ trước đây thôi. Bởi vì, hạnh phúc là do mình nắm giữ, không lí nào lại từ bỏ dễ dàng như vậy được. huống hồ cả tôi và người ấy đều còn tình cảm dành cho nhau.
tại sao lại nói, chỉ rời xa nhau, người ấy mới hạnh phúc. tôi sẽ làm người ấy hạnh phúc. muốn sẽ có cách thôi. những gì người khác làm được, tôi đều sẽ làm được. tôi sẽ dùng hết sức lực của mình, để bảo về tình cảm này, khi khó khăn qua đi, chúng tôi sẽ càng trân trọng đối phương hơn. cũng không cần chứng mình cho ai thấy, chỉ cần người trong cuộc hiểu là được.
chỉ cần người ấy không buông tay, tôi sẽ vĩnh viễn không rời xa người ấy. tôi yêu chính là như vậy.
"em sẽ không bao giờ đột ngột rời xa anh trong im lặng...
Bởi vì em vô cùng mạnh mẽ, mạnh mẽ như một cái cây to lớn...
dù ngày nào đó cây kia đỗ, em vẫn sẽ vĩnh viễn đứng trước mặt anh."

View more

Nhiên có chữ Nhiên giống với tên Nhiên trong An Nhiên của tôi tôi chỉ tình cờ

"khóc trong lòng không nói ra, mới xót xa."

KwonHyunn’s Profile PhotoNhiên
một mối quan hệ đổ vỡ, dù là nguyên nhân gì, người trong cuộc đều rất khó chịu. có thể là đau khổ, tuyệt vọng. cũng có thể là day dứt không yên. suy cho cùng, dù là còn tình cảm hay không, đã vỡ thì đều sẽ khổ sở.
nhưng không phải ai cũng bộc bạch hết nỗi lòng mình ra. nhiều người họ chọn cách im lặng. một mình ngày qua ngày gặm nhắm nỗi đau, để khi đối mặt với người khác có thể trưng bày ra bộ mặt vui vẻ nhất. người khác nhìn vào thấy họ thật mạnh mẽ, cũng có thể thấy họ vô tâm, hời hợt mà không biết rằng, những người như vậy càng khó chịu hơn gấp bội những người có thể nói ra lòng mình.
ấy vậy mà con người ta chỉ thương cảm cho những ai đang khóc, đang nói "tôi buồn". họ nghĩ chỉ những ai như vậy mới thật sự bị tổn thương. họ không nghĩ, những người mặt ngoài cười nói"không sao, tôi ổn" có khi còn tổn thương gấp bội.
nói tôi buồn nghĩa là tôi buồn, nói tôi không buồn chưa hẳn là tôi không buồn. mà là không cách nào biểu đạt được, cũng ngại chia sẽ với người khác. không phải vì không tin tưởng, mà là vì không muốn họ buồn cùng mình. cái cảm giác đó thực sự không dễ chịu chút nào. nên không muốn liên lụy ai.
nói ra rồi còn có thể quên được, cứ khư khư giữ trong lòng, càng không có cách nào để buông.
bề ngoài mạnh mẽ chỉ là vỏ bọc, bên trong là cả một trái tim đầy rẫy vết thương.
không thấy, không nghe, không có nghĩa là không tồn tại.
-Nhiên-
2016.07.26!

View more

khóc trong lòng không nói ra mới xót xa

muốn sẽ có cách, không muốn sẽ có cớ.

KwonHyunn’s Profile PhotoNhiên
tôi không hiểu, nhiều người chia tay nhau, lại luôn muốn có một cái lí do để làm cớ. cô gái đòi chia tay, thì chàng trai lại anh có chỗ nào không tốt, anh làm em buồn, anh sẽ sửa. chàng trai đòi chia tay, cô gái lại em làm sai ở đâu, anh nói ra em sẽ sửa. tại sao họ không nghĩ, một khi đã không còn muốn bên cạnh nữa thì có sửa thế nào cũng không vừa ý họ.
gửi một tin nhắn "mình chia tay nha", nghĩa là đối phương muốn kết thúc. đừng hỏi lí do là gì, bởi không muốn sẽ có cớ. người ta nói đại một nguyên nhân nào đó, mình lại vì cái nguyên nhân chưa chắc là thật đó mà đi dằn vặt đau khổ. cũng đừng bao giờ đi tin cái lí do là muốn tốt cho em, cho anh, hay anh không xứng với em. thế tại sao không nỗ lực để xứng đáng với đối phương. làm sao biết rời xa họ là tốt cho họ. nếu muốn, thì đã tìm mọi cách để làm rồi, chứ không phải cứ quay mặt bỏ đi là tốt.
rồi nữa, nếu muốn chia tay thì nên dứt khoát một lần. nói thẳng ra là chán nhau, chứ đừng viện cớ để người còn lại níu kéo, nuôi hy vọng. chia tay là chia tay, đừng nói "mình tạm xa nhau một thời gian, để có thể suy nghĩ kĩ hơn". nghĩ xong mà quay về với họ thì còn đỡ, nghĩ xong rồi bỏ đi luôn thì có phải người còn lại lại thêm một lần nữa rơi vào khốn đốn, tuyệt vọng không. cũng đừng gieo dắt hy vọng khi không còn yêu đối phương nữa. đó là tội nghiệp, là thương hại. mà con người ta, không thích nhất chính là để người khác phải thương hại mình.
"giữa dòng đời em vẫn, không sao đâu anh đừng lo...
đừng tội nghiệp em nữa, xin anh hiểu cho em,
đừng ngại ngùng chi nữa, xin anh cứ rời xa."
thà đau một lần rồi thôi, còn hơn cứ âm ỉ kéo dài.
-Nhiên-
2016.07.25

View more

muốn sẽ có cách không muốn sẽ có cớ

kết thúc năm nhất.

KwonHyunn’s Profile PhotoNhiên
điều tuyệt vời nhất là qua được tất cả các môn mà không phải thi lại.
điều kinh khủng nhất là phải làm sao để có được điều tuyệt nhất.
điều khó khăn nhất là phải xoay sở giữa việc học và part-time.
điều bất lực nhất là không có ai để dựa dẫm, chia sẽ mà phải một gánh vác tất cả.
điều đau buồn nhất là những tình cảm rối rắm trong lòng.
điều vui vẻ nhất là có những người bạn thật sự.
điều hạnh phúc nhất là tìm được một người thấu hiểu mình.
điều thất vọng nhất là khi không ai công nhận thành quả của mình.
điều tuyệt vọng nhất là những nỗ lực bấy lâu đều bị cho là vô nghĩa.
điều lo sợ nhất chính là một mình cô độc.
điều đơn giản nhất chính là làm một sinh viên bình thường.
điều phức tạp nhất cũng là làm một sinh viên bình thường.
điều sung sướng nhất là đến ngày lãnh lương.
điều tụt mood nhất là vừa lãnh lương xong đã phải trả tiền điện nước.
thê lương nhất là nghe giáo viên nói tuần sau kiểm tra.
khoái hoạt nhất là vừa thi xong.
hồi hộp nhất là cập nhật điểm thi.
cạnh tranh nhất là lúc đăng kí môn học.
thoải mái nhất là vì không phải học hè.
trên cả tuyệt vời là hôm nay chính thức nghỉ hè.

View more

kết thúc năm nhất

"là đánh mất hay chưa từng có"

KwonHyunn’s Profile PhotoNhiên
chuyện cách đây cũng được nữa năm.
tôi kể cho anh nghe về việc tôi làm mất điện thoại. lần đầu tiên làm mất, cũng là lần đầu tiên tôi dùng điện thoại. sau đó, tôi lại kể cho anh nghe về việc tôi đã 18 tuổi mà vẫn chưa có người yêu. anh bảo: "sau này, em sẽ đánh mất đi người em vô cùng yêu quý, đó là người quan trọng trong cuộc đời em. và thậm chí, đó là người mà em chờ đợi cả cuộc đời để mong được gặp. tôi cười, bảo anh nói quá. chẳng lẽ, tôi tệ đến nỗi không có lấy một người yêu tôi. anh cũng cười, xoa đầu tôi và bảo: "không, anh không bảo không có ai yêu em, mà là em sẽ không giữ được người em yêu, không giữ được người yêu em, và cả tình yêu của em nữa."
tôi hỏi sao anh biết. anh nhìn tôi nghiêm túc: "giống như việc em làm mất điện thoại vậy, vì từ nhỏ đến lớn em chưa từng dùng điện thoại, cho nên, khi em có nó, em đã không biết cách giữ và làm mất. và người em yêu cũng như vậy, vì em chưa từng có người yêu. Hơn nữa, ở tuổi của em cũng sẽ không còn dễ rung động như trước nữa, mà em lại như một bà cụ. sẽ rất khó để em cảm nắng một ai đó. mặc dù có thể xung đột quanh em có rất nhiều người tán tỉnh. rồi cho đến khi em nhận ra rằng mình đang thích một ai đó, người đó rất có khảo năng là người mà em muốn đi cùng suốt cả cuộc đời. nhưng em lại chưa từng. nên sẽ không biết yêu người đó như thế nào. càng không biết giữ tình yêu đó ra sao. mà có khi, em còn không biết làm thế nào để người đó nhận ra tình cảm của mình. không biết ngõ lời ra sao mà cứ khư khư ôm tình cảm đơn phương ấy bên mình. anh nghĩ, đối với em không nên dùng từ "mất" mà là "không giữ được".
có gì khác nhau chứ, mất, không giữ được. anh đúng là tào lao mà.
tôi đã nghĩ về những điều anh nói như thế cho đến khi tôi làm mất chiếc điện thoại thứ hai, và mất luôn cả người tôi rất thích. tôi gọi điện cho anh, lại kể chuyện của mình cho anh nghe. anh im lặng lắng nghe. rồi anh bảo tôi ngốc. em rồi sẽ hạnh phích thôi.
lần này, tôi tin anh, tin không một chút do dự.
-Nhiên-
2016.12.07

View more

là đánh mất hay chưa từng có

chỉ muốn nói vs m là t nhớ m lắm. đã lâu rồi mình không gặp nhau, cảm giác như cả nửa thế kỷ vậy á.

huouceoco’s Profile PhotoMai Hương
từ lúc xong kì thi đại học cho đến bây giờ tụi mình vẫn chưa gặp lại nhau lần nào. Hơn một năm. t cũng nhớ m lắm lắm luôn Hươu à. nhớ nhất bộ dạng m nói câu: "m nói cái gì hả thằng kia?" còn cầm cái thước chỉ chỉ : ) chả biết giờ còn dữ vậy không.
thế giờ muốn gặp m thì phải đi đâu để kiếm.
chỉ muốn nói vs m là t nhớ m lắm đã lâu rồi mình không gặp nhau cảm giác như cả

Next

Language: English