Cậu làm gì để thoát khỏi thất tình. Crush của t có ny rồi
Buông thôi và tập chấp nhận
Có rồi thì buông tay thôi... nhìn người ta hạnh phúc cũng thấy đủ rồi :v
Thay vì buồn bã , khóc lóc thì tớ sẽ làm những điều mà tớ thích. Sẽ tạo cảm giác thoải mái cho bản thân để không nghĩ tới những điều tiêu cực🥰
T đánh đàn quạt chả tưng bừng những bài vui nhộn yêu đời 🤪
Yêu bản thân hơn yêu đối phương là cách thoát khỏi thất tình nhanh nhất
Thực lòng mà nói tương lai sẽ còn nhiều chuyện phải lo và suy nghĩ hơn việc thất tình nhiều, lạc quan lên vì thế giới hơn 7 tỷ người cơ mà :)) cảm xúc sẽ vượt qua nhanh thôi, động viên bạn là vậy.
Khi bản thân mình thất tình mình sẽ mượn bia để giải sầu và khóc hoặc mình tâm sự với bạn bè, thất tình là 1 trạng thái vô cùng tiêu cực luôn nên khi bạn muốn khóc bạn cứ khóc cho thoải mái, khóc đến đau đớn khóc không còn sức lực cũng được, bạn cứ giải toả nó ra đến khi hết trạng thái đó để rồi mạnh mẽ đứng lên bước đi không đau khổ nữa
crush thêm vài người nữa nhé :>>>
Mình sẽ nghe nhạc buồn thật buồn dù mình có tuột mood :))) hong biết mng s chứ mình cứ kiểu ngược đời ý
Đơn phương thất tình thì đơn phương chấm dứt thôi🙂