@Mon_Tae

Mon Tae

Ask @Mon_Tae

Sort by:

LatestTop

Bạn có bị bệnh tâm lý ko?

Mình đang điều trị bệnh rối loạn hỗn hợp lo âu và trầm cảm ở tuổi 26. Trong giai đoạn mà mọi người đều đã ổn định, mình thì công việc không thuận lợi, học hành dở dang, tình cảm cũng bị bóp nát vụn vỡ, sống một thân một mình giữa nơi đất khách quê người không một ai bên cạnh.

nyc mình k đồng ý qlai chỉ muốn ngủ vs mình nhưng cx k quen thêm ai khác, tặng quà sn cho mình nhưng lại giấu bạn thân khác giới về mqh của bọn mình thì là s mng mình suy quá,mình là nữ ạ

Là họ chỉ coi bạn là bạn tình thôi chứ không phải bạn đời sau này. Mà đúng hơn là quen hơi nhau rồi với lại chưa có đối tác mới thích hợp nên khó bỏ, chứ chỉ cần bạn ấy tìm đc người khác là sẽ chấm dứt mqh dây dưa này với bạn ngay. Tỉnh táo lên, mình đừng yêu bằng tai nữa, dùng lý trí đi.

People you may like

sunshine21198’s Profile Photo Cá vàng
also likes
Want to make more friends? Try this: Tell us what you like and find people with the same interests. Try this: + add more interests + add your interests

Ngoài những lúc bắt buộc phải ra khỏi nhà như đi học đi làm, còn lại suốt ngày quanh quẩn ở nhà ko ra ngoài txuc vs ai lâu dần có ảnh hưởng tâm lý ko ạ 🥲?

Có nha bạn, mình hiện giờ cũng thế đã 3 năm rồi và tâm lý mình bị nhạy cảm hơn bình thường, sống càng ngày càng khép kín hơn vì không chia sẻ, tâm sự hay đi chơi với ai. Nhiều lúc ở chỗ đông người mình hay bị cảm thấy ngột ngạt và khó giao tiếp nữa.

Cậu đã từng có phút giây nào ước được quay lại tuổi thơ chưa ?

Có chứ, lúc nào mình cũng ao ước quay trở lại tuổi thơ để trốn tránh hiện thực khốc liệt.

Nếu như mình quá nhớ một người, thì vũ trụ có mang nỗi nhớ của mình đến cho người đó không nhỉ?

Vũ trụ chỉ có thể ôm bạn và nỗi nhớ của bạn vào trong lòng mà thôi.

Hoá ra thật lòng yêu một người chính là như vậy!!! Mãi mãi không bao giờ quên, mãi mãi vẫn cứ còn thương

Ký ức vẫn nằm ở đó, tình cảm cũng vậy. Chỉ là thời gian phủ lớp bụi lên chúng mà thôi.

Hôm nay của c thế nào ?

Cũng không ổn lắm. Một mình sống ở HN đến nay đã bước sang năm thứ 8. Mình mới nhập viện hôm thứ 2 một mình, giờ vẫn đang nằm viện, ngoài bs và bn khác cùng phòng thì không một ai tới thăm hay hỏi han gì. Cs càng lớn, con người càng cô độc nhỉ?

T rất trân trọng mối tình hiện tại nhưng t cảm giác rằng t đang bị luỵ, t rất phụ thuộc người kia. T phải làm gì đây:((

Mình cũng giống bạn, lần nào dính vào yêu đương cũng bị lụy. Cách duy nhất là tự mình độc lập và thoái khỏi sự chi phối của đối phương thôi.

Nyc chia tay đc 1 năm và bh ng đó (có lẽ) đã có nym. Nhưng không hiểu sao dạo gần đây mình nhớ ng đó rất nhiều, kiểu như phát điên luôn ấy, nên làm j ạ? Cho mình xin lời khuyên với

Nên Block hết tất cả liên hệ của nyc nha bạn. Mắt không thấy thì tim sẽ không đau. Rồi thời gian sẽ làm mờ ký ức của bạn về họ đi thôi.

Sao app này toàn những người tiêu cực zị 🥹

Không phải là toàn những người tiêu cực đâu. Vì ở đây mọi người đều thoải mái chia sẻ những điều thật lòng nhất từ sâu bên trong mình mà không sợ một ai quen biết biết cả. Có những điều đôi khi chúng ta có thể tâm sự được với người lạ nhưng lại chẳng có thể nói ra được với người quen.

Đi học bị rớt môn thì giờ lên làm gì nhỉ.

Nên đăng ký đi học lại má ạ. Hồi ĐH mình còn học lại một học phần tới tận 3 lần. Mất 5 năm mới tốt nghiệp được.

Người cậu thương có thương cậu không ?

Uhm mình nghĩ là không. Trong tình yêu đứa nào thương nhiều, hơn yêu nhiều hơn sẽ là đứa thiệt thòi hơn.

Ngày trước cậu ấy thường tạo điều kiện để gặp tôi còn bây giờ tôi đề nghị gặp cậu ấy thì cậu ấy đều có lí do là bận :))) có phải khi họ yêu đủ lâu thì họ sẽ chán gặp mình không ?

Nếu muốn gặp người ta sẽ tìm cách. Còn nếu không muốn người ta sẽ tìm lý do.

Đi đâu cũng thấy những tâm hồn cô đơn

Những tâm hồn cô đơn luôn chất chứa trong những con người cô đơn. Chứ những người có "chú đơn" thì họ đâu có cô đơn đâu 😂

Cậu có thấy khí hậu như này thật khó chịu không ?

Có chứ, chênh lệch tận 20 độ chỉ trong 2 ngày. Hà Nội hôm thứ bảy hơn 40 độ và sáng thứ hai là mưa lụt luôn ý

Lên giường vs Nyc là 99% quay lại

Không chắc nha bạn, khéo lên giường tối hôm trước xong hôm sau thấy nó công khai có nym luôn ấy.

Làm gì để đối phương có cảm xuc với mình ?

Hãy bắt đầu từ sự quan tâm những điều nhỏ nhất. Thật ra nhiều lúc cảm xúc nó cũng không phải đến từ thứ gì quá to tát. Có khi chỉ là một chiếc ô bất chợt được đưa tới khi trời mưa hay từ sự quan tâm nhẹ nhàng thôi. Quan trọng nhất là sự chân thành. Một khi chân thành thật sự, bạn sẽ khiến họ có cảm xúc và tình cảm với bạn.
Liked by: Phạm Thanh Phú

Gửi mình 1 lời xoa dịu khi người thân mất với ạ

Mình tin là họ vẫn ở bên cạnh, theo dõi và chở che, bảo vệ cho chúng ta. Nếu rảnh bạn có thể xem phim hoạt hình Coco nhé, mình nghĩ là xem phim xong nỗi buồn của bạn sẽ được xoa dịu.
Liked by: Phạm Thanh Phú

Nếu chỉ được lựa chọn giữa yêu và được yêu. Bạn sẽ chọn cái nào?

oosoco’s Profile PhotoVũ Thuý Hiền
Được yêu. Chỉ khi người khác thật sự rất yêu bạn, rất trân trọng mqh với bạn thì họ sẽ làm tất cả vì bạn. Còn tình yêu mà chỉ xuất phát từ 1 phía thì hẳn phía ấy sẽ rất mệt mỏi.
Liked by: Phạm Thanh Phú

Kbiet con gái có hay như mình ko, nhưng mà lúc mới yêu mình yêu ít lắm, k hiểu sao càng về sau càng trở nên bi lụy, mọi thứ tc đều dồn hết vào đối phương, đối phương có cái gì khác lạ 1 chút thôi mình cũng suy nghĩ đủ thứ rồi

Vì con gái luôn là người bị động trong chuyện tình cảm đó. Còn ctrai ngược lại, họ chủ động tiến tới với bạn rồi đến khi có được bạn thì cảm giác chinh phục của họ sẽ biến mất, thay vào đó là sự nhàm chán.

Càng ngày mình càng sống khép kín lại, chả muốn tâm sự với ai. Buồn thì chỉ muốn ở một mình, sợ những tiêu cực đó ảnh hưởng đến người khác. Ai chả có những ngày mệt mỏi, ta không thể làm phiền họ bằng cách để họ gánh vác giùm sự mệt mỏi của mình phải không?

Ai trưởng thành rồi cũng thế cả.

Có bồ nào thuộc thế hệ 98 cảm thấy tương lai phía trước bấp bênh quá không, cũng tiệm cận 25 rồi vẫn chưa ổn định có thể gọi là thất bại không 😔

It's me. Nhiều lúc áp lực từ gđ và từ bạn bè đồng trang lứa cũng làm mình mệt mỏi thêm nhiều. Mới 25 nói chưa ổn định là thất bại thì thật ra cũng không đúng lắm. Dù sao chúng ta cũng đang mới đi được những bước chân đầu tiên của hành trình trưởng thành, còn rất nhiều cơ hội và thử thách chờ đợi ở phía trước.

Có bao giờ em cảm thấy nhớ anh khi nghĩ lại tất cả mọi thứ đã qua không? Lâu đến thế rồi, anh chỉ nghĩ đến em như một nỗi đau dai dẳng

Nỗi đau ấy có lẽ nên để chúng ngủ quên đi thôi. Không nhắc lại, không nghĩ lại, không nhớ lại thì chúng vẫn sẽ nằm im trong miền ký ức cần quên lãng.

Next

Language: English