Tuổi thanh xuân của cậu
Thanh xuân của chúng ta đã cho đi một tình cảm như thế ...
Tình cảm dành cho thần tượng không phải là tình yêu, mà là một tình yêu đầy hi sinh. Chúng ta chọn yêu thương một người chưa từng và sẽ không bao giờ biết chúng ta là ai, chọn cùng khóc cùng cười, chọn ủng hộ một người mà chúng ta sẽ có thể chỉ mãi mãi ngắm nhìn qua màn hình.
Tình yêu ấy mang cả những biết ơn của một người dành cho nguồn động lực của họ. Nhờ người ấy mà ta có động lực, có ước mơ, học được những điều mà chỉ có chúng ta biết. Chúng ta nhìn thấy sự nỗ lực của người trong suốt ngần ấy thời gian, chứng kiến người cố gắng kiên trì vì người và cả chính chúng ta. Thực sự cảm thấy vô cùng biết ơn người vì đã chọn một nghề nghiệp khó khăn như thế, đã chịu những áp lực vô hình nhưng nặng nề không ai thấu nổi.
Tình cảm dành cho thần tượng đôi khi còn lớn hơn tình yêu dành cho một người bạn trai, bởi thần tượng không chỉ là ước mơ, là động lực mà còn là tuổi trẻ của chúng ta. Người là hình mẫu của chúng ta, là ngôi sao sáng nhất ở nơi tuổi trẻ ấy. Người đã níu ta lại trước những khó khăn, cho ta một hi vọng rằng, thần tượng của chúng ta đã vượt qua bao nhiêu khó khăn để chúng ta biết đến họ, tại sao chúng ta không cố gắng thêm một chút nữa dù khó khăn?
Tình yêu này đôi khi ích kỉ, đôi khi cũng rất khó khăn khi chúng ta nhìn thấy những mặt trái của một con người, khi chúng ta thấy họ có một tình yêu riêng. Nhưng bởi là tình yêu, nên chúng ta vẫn luôn chúc cho họ hạnh phúc, chúc cho họ cả đời vui vẻ, không bao giờ phải chịu áp lực nặng nề, mong cho họ suốt thời gian sau sẽ đi trên hoa hồng của cuộc đời, bù đắp cho những nỗ lực của họ trong ngần ấy năm qua.
Chúng ta luôn yêu họ, tin tưởng họ như một ước mơ, một niềm tin, một hạnh phúc.
Chúng ta sẽ yêu thần tượng của ta, yêu đến tận khi chúng ta đi qua tuổi trẻ, và có thể tiếp tục yêu thương họ với một tình cảm khác khi chúng ta đã lớn lên
Và thanh xuân là không có kết quả , chỉ cần nở hoa , màu sắc đã đủ rực rỡ
Được trông thấy màu hoa rực rỡ đó thì đời này cũng không còn gì hối tiếc cả
- Sưu tầm -
Tình cảm dành cho thần tượng không phải là tình yêu, mà là một tình yêu đầy hi sinh. Chúng ta chọn yêu thương một người chưa từng và sẽ không bao giờ biết chúng ta là ai, chọn cùng khóc cùng cười, chọn ủng hộ một người mà chúng ta sẽ có thể chỉ mãi mãi ngắm nhìn qua màn hình.
Tình yêu ấy mang cả những biết ơn của một người dành cho nguồn động lực của họ. Nhờ người ấy mà ta có động lực, có ước mơ, học được những điều mà chỉ có chúng ta biết. Chúng ta nhìn thấy sự nỗ lực của người trong suốt ngần ấy thời gian, chứng kiến người cố gắng kiên trì vì người và cả chính chúng ta. Thực sự cảm thấy vô cùng biết ơn người vì đã chọn một nghề nghiệp khó khăn như thế, đã chịu những áp lực vô hình nhưng nặng nề không ai thấu nổi.
Tình cảm dành cho thần tượng đôi khi còn lớn hơn tình yêu dành cho một người bạn trai, bởi thần tượng không chỉ là ước mơ, là động lực mà còn là tuổi trẻ của chúng ta. Người là hình mẫu của chúng ta, là ngôi sao sáng nhất ở nơi tuổi trẻ ấy. Người đã níu ta lại trước những khó khăn, cho ta một hi vọng rằng, thần tượng của chúng ta đã vượt qua bao nhiêu khó khăn để chúng ta biết đến họ, tại sao chúng ta không cố gắng thêm một chút nữa dù khó khăn?
Tình yêu này đôi khi ích kỉ, đôi khi cũng rất khó khăn khi chúng ta nhìn thấy những mặt trái của một con người, khi chúng ta thấy họ có một tình yêu riêng. Nhưng bởi là tình yêu, nên chúng ta vẫn luôn chúc cho họ hạnh phúc, chúc cho họ cả đời vui vẻ, không bao giờ phải chịu áp lực nặng nề, mong cho họ suốt thời gian sau sẽ đi trên hoa hồng của cuộc đời, bù đắp cho những nỗ lực của họ trong ngần ấy năm qua.
Chúng ta luôn yêu họ, tin tưởng họ như một ước mơ, một niềm tin, một hạnh phúc.
Chúng ta sẽ yêu thần tượng của ta, yêu đến tận khi chúng ta đi qua tuổi trẻ, và có thể tiếp tục yêu thương họ với một tình cảm khác khi chúng ta đã lớn lên
Và thanh xuân là không có kết quả , chỉ cần nở hoa , màu sắc đã đủ rực rỡ
Được trông thấy màu hoa rực rỡ đó thì đời này cũng không còn gì hối tiếc cả
- Sưu tầm -