Cảm ơn em
hmm, em sao, vì điều gì cơ.
ước gì em biết ai là người viết câu hỏi này. người này vừa làm em khóc. dạo này em dễ khóc vậy đấy. nhưng em thấy vui vì em đã sống thật hơn với cảm xúc của bản thân rồi. em cũng không biết trạng thái kỳ quặc này sẽ kéo dài bao lâu nữa, nhưng mà em chẳng quan tâm lắm. giờ em mặc kệ mấy chuyện đó. em lại quay lại làm một kẻ lãng đãng thẩn thơ giữa cuộc đời này.
em đoán được vài cái tên có thể đã viết câu hỏi này cho em, vòng tròn quen biết của em khá nhỏ. nhưng em cũng không biết liệu có phải ai đã lỡ gửi nhầm câu hỏi cho em không. dù sao thì, em cũng rất hạnh phúc khi đọc được nó.
mùa thu đang đến rồi. mong rằng chúng ta đều hạnh phúc.
https://youtu.be/U9RxGijXy4g?si=T_UrMIznf1W3hAM5
ước gì em biết ai là người viết câu hỏi này. người này vừa làm em khóc. dạo này em dễ khóc vậy đấy. nhưng em thấy vui vì em đã sống thật hơn với cảm xúc của bản thân rồi. em cũng không biết trạng thái kỳ quặc này sẽ kéo dài bao lâu nữa, nhưng mà em chẳng quan tâm lắm. giờ em mặc kệ mấy chuyện đó. em lại quay lại làm một kẻ lãng đãng thẩn thơ giữa cuộc đời này.
em đoán được vài cái tên có thể đã viết câu hỏi này cho em, vòng tròn quen biết của em khá nhỏ. nhưng em cũng không biết liệu có phải ai đã lỡ gửi nhầm câu hỏi cho em không. dù sao thì, em cũng rất hạnh phúc khi đọc được nó.
mùa thu đang đến rồi. mong rằng chúng ta đều hạnh phúc.
https://youtu.be/U9RxGijXy4g?si=T_UrMIznf1W3hAM5
Liked by:
Huy Trịnh
Tái Thụy Nhất Hạ
Phạm Thanh Phú