@ThXuan1118

happy inside out ૮₍ ˶ᵔ ᵕ ᵔ˶ ₎ა

❤️ Likes
show all
lehuyen2821999’s Profile Photo ThXuan1118’s Profile Photo herri17574’s Profile Photo ngmleyh’s Profile Photo Yunero_II’s Profile Photo Ngctn’s Profile Photo

Latest answers from happy inside out ૮₍ ˶ᵔ ᵕ ᵔ˶ ₎ა

muốn học muốn làm nhưng cứ trì hoãn, dán mắt vào điện thoại, lười biếng, dù mình đã lập ra tgb rồi, tập dẹp đth sang 1 bên nhưng đâu lại vào đấy, ý chí mãnh liệt lắm nhưng chỉ dừng lại ở đó, mình bất lực bởi chính con người lười nhác của mình, thất bại, sắp thi c3 r, ai giúp mình với...

thế cầm điện thoại lướt vào các video peer pressure đi em =)))) việc học của bản thân mà sao người khác giúp được nè, cố lên nhaaa!

Mình là sinh viên năm 3, hè này định ở lại Hà Nội đi làm thêm (đáng nhẽ là nên đi thực tập ấy nhưng mà mình chưa sẵn sàng), mọi người có thể gợi ý cho mình một vài công việc không ạ. Mình thì đang tính làm ở siêu thị hay tttm vì hồi trước có làm rồi ấy, hoặc quán ăn uống cx đc

Jobs parttime c thấy tuyển nhiều á em, trên các nền tảng luôn nè, em có thể kiếm thử. Nhưng mà năm 3 rùi c nghĩ em nên đi thực tập sớm để sau này tốt nghiệp sẽ là bước đệm tốt cho em ✨

Mng ơi, ml nyc sau khi cắm sừng mình xong thì vui vẻ hạnh phúc bên tình mới quá, còn mình thì chật vật vì move on cả tổn thương zl luon. Phải làm sao đây nhỉ?

Luật nhân quả không bỏ quên ai đâu nè 🤫

Mình đi làm xa nhà, nghĩ lễ 5 ngày về quê mà thấy nhanh quá, mai lại phải đi rồi. Càng lớn càng thấy chỉ muốn về nhà, chỉ có ở nhà là bình yên nhất thôi ☹️ chưa đi đã thấy nhớ mẹ, nhớ nhà rồi

Hãy gọi điện về nhà nhiều hơn, đó có lẽ là cách có thể an ủi chúng ta tốt nhất.
Mình đi làm xa nhà nghĩ lễ 5 ngày về quê mà thấy nhanh quá mai lại phải đi rồi

Bất kể là ai đi nữa, hễ nói chuyện lâu ngày với một người nào đó sẽ có cảm tình?

heyashley35136’s Profile PhotoHey Ashley
Không hẳn thế Có khi tớ là một ngoại lệ =))))) Nếu nói về thiện cảm thì có nhưng mà cảm tình theo kiểu thích thì không hẳn. Tớ đã có lịch sự mập mờ tính bằng năm, nhma tớ kiểu nch vui vui ấy chứ không thích hay như nào cả, và hơn hết tớ chung thuỷ với các mập mờ 😴
Bất kể là ai đi nữa hễ nói chuyện lâu ngày với một người nào đó sẽ có cảm tình

A ấy nt quan tâm mình mỗi ngày, mua quà mua hoa nấu đồ ăn cho mình, cả hai đi chơi riêng cùng nhau, đến lúc mình có tình cảm r thì a công khai có ny, và nói mình chỉ là bạn bè. Mình hụt hẫng và buồn khủng khiếp. V là tất cả do mình tự đa tình r sao 🥺

không, là thằng chả trap bà á nhma phải cảm ơn vì anh ta không chọn bà.

Language: English