Ta đánh đổi sự an toàn để đánh mất những trải nghiệm mới mẻ.
Đánh đổi để có thêm nhiều điều tốt đẹp hơn cũng đáng. Ông bà luôn là động lực của con, dù đôi lúc con hay sợ ra chơi vì ông bà sẽ hối con lấy chồng. Con luôn an ủi ông rằng “ông khoẻ mạnh để các cháu tập trung làm ăn và báo hiếu ông nữa chứ”.
t đang rối trong 1 mqh không biết nên tiếp tục hay dừng lại sự cố gắng của t, bạn nào có thể phân tích cho t nghe k? Mặc dù t biết hiện tại t khá là ngoo ngốc và hiểu mình nên lgi =))))
Nói đi, mình đang lắng nghe…
Câu nói cảm động nhất không phải là “anh yêu em”, mà là “em hãy quên hết quá khứ đi, anh cho em một mái nhà."
Hãy giải giúp mình bài toán này cả nhà oy 🥹
Khi nào giàu mình sẽ ko quên bạn.
Tìm x, y, z.
x + y = z.
x - 0.6y = 0.
x và y chia hết 40.
Với x > 120, y > 200 và 320 < z < 800.
x, y, z nguyên dương.
Trốn trốn trốn trốn
HÃY CỨ SỐNG TỐT CUỘC ĐỜI MÌNH VÌ BỎ LỠ NHAU HẲN ĐỀU CÓ SẮP ĐẶT
Ngày nào thưc dậy cũng nghĩ hôm nay phải làm những gì và đi ngủ trong trạng thái 😒 không biết còn quên việc gì không.
Sao anh không ăn? Cứ nhìn em đăm đăm
🙄 ỏ iu dị
mn cho xin tên 1 số bài nhạc đc k ạ
The Last Goodbye của Nguyễn Trần Trung Quân nhé. Ngày hôm nay dàiiiii.
Có nhất thiết phải có ny hay kết hôn không nhỉ?
Vì ai cũng sẽ thay đổi nên đôi lúc em rất nhớ anh của ngày trước, cả em của ngày trước nữa. Chúng ta bắt buộc phải thay đổi, phải thích nghi. Em biết điều đó nhưng đôi lúc em vẫn rất nhớ.
Hãy kể về lần rung động gần đây nhất của cậu 😉
Mình hay chê ny mình khô khan nhạt nhẽo, khi mình đang ngồi xem clip gì đó liên quan đến việc hàn gắn hâm nóng tình yêu thì mình mới quay ra bảo “đấy, anh thấy không, ai cũng nói yêu được 1 thời gian phải hâm nóng lại tình cảm, anh có bao giờ hâm nóng tình cảm với em đâu”. Anh mới quay ra bảo “anh có hâm nóng mà em không biết đấy, như bây giờ chẳng hạn” và lúc đó anh đang ôm mình🥰. Thật sự nhiều khi mình không thể hiểu được anh. Cho đến khi cũng 1 món ăn đó mình đi ăn với bạn thì mình mới nhận ra là khi đi với anh thì mình chỉ ngồi im để ăn, còn anh sẽ lau bàn, lau đũa, đâm 1 bát nước chấm nhiều ớt (2 đứa hợp nhau khoản thích ăn cay), cắt bánh Xèo. Để rồi khi cãi nhau vẫn những câu nói quen thuộc “em thấy anh chẳng thương em, anh cứ vô tâm với em kiểu gì… 😂😂😂 số anh đen rồi.
Mình làm ở 1 cty đã 4 năm. Chẳng hiểu sao thời gian gần đây mình cảm giác chán nản không thể tích cực làm việc được :( mình rất muốn thoát ra cảm giác này. Help…
Đồng nghiệp à 😂 chắc có khi lại cùng cty cũng nên.
Lam sao de buon ngu?
😒 clm ngày xem mấy đoạn cut trong phim Giày cao gót màu đỏ, đêm mơ tức muốn chết. Toi quá mệt mỏi và muốn thoát khỏi mấy giấc mơ hl kiểu này.
Ai cũng vậy thôi, thoáng nhìn có vẻ bình thản, yên vui. Thật ra bên trong mỗi con người chúng ta là những vụn vỡ , nhưng chẳng ai biết.
Ngày hôm nay của bạn thế nào? Dù là vui hay buồn thì vẫn hãy cứ mỉm cười cho qua nhé.
Tại sao toi lại ngủ ngáy 😩
Mình bị áp lực tiền bạc quá pls 😞
Tạo áp lực thành động lực.
Trưởng thành là phải cô đơn à, nhiều lúc mình chỉ muốn có một người bên cạnh, k cần nói gì, im lặng thôi cũng được.
Sáng nay tự nhiên nhớ đến tiếng hát ru của ông ngoại “ăn được ngủ được là tiên, không ăn không ngủ mất tiền thêm lo”. Ngày bé bố mẹ hay đi chợ đêm nên 2 chị em đều ở trong nhà ông bà ngoại, cứ đến giờ ngủ trưa hoặc tối đi ngủ đều được ông hát ru ông kể chuyện cho nghe. Những điều nhỏ nhặt đó đã cùng mình lớn lên, cho đến bây giờ trước khi đi ngủ mình rất thích được nghe kể chuyện, rất thích thủ thỉ nói về ngày hôm nay. Đôi lúc thấy hơi buồn cười vì chỉ có trẻ con mới thích nghe kể chuyện, nhưng đúng vì mình cảm thấy mình chưa trưởng thành.
Điên Điên Khùng Khùng Dễ Sống
Rồi làm sao để giấc mơ đó không lặp lại.
Chuyện cũ chưa move on, chuyện mới lại kéo đến. Mệc thế nhỉ :3