@VuNHPhuong

Phương Hoài Phương

Một ngày nếu mình không nhắn tin với ai thường sẽ không có mấy ai nhắn tin cho mình. Nếu cậu k nhắn tin với ai thì có bao nhiêu người nhắn tin cho cậu?

Ngày nào cũng có rất nhiều người nhắn tin cho mình. Mà kiểu nhắn mọi lúc mọi nơi luôn. Mình có thói quen cầm đt lúc ngủ ý, mà kiểu ngủ ko đc sâu nên có người nhắn tin đến là đt sẽ rung và mình sẽ tỉnh. Dù hơi phiền 1 chút những lúc như vậy nhưng cũng khá tốt với đứa đang phải nằm nhà như mình. Vẫn có người quan tâm, nói chuyện. Dạo gần đây để dễ ngủ hơn thì mình ko cầm đt đi ngủ nữa hi.
Mình thì ko hay chủ động nhắn hỏi lắm vì thứ 1 là ko có gì để hỏi, thứ 2 là ngại hỏi thăm nhiều thì phiền. Nhưng mọi người thì lại khá dễ mở lời với mình. Nói chung ngày nào cũng có người nói chuyện :v
Mình sợ mình lắm, mình đã ko nói thì nhất định im lặng luôn, thời gian là hàng tháng - hàng năm luôn đấy
Nên mọi người xung quanh ko ai thèm động đến dây thần kinh dỗi của mình :v
❤️ Likes
show all

What others replied to:

Một ngày nếu mình không nhắn tin với ai thường sẽ không có mấy ai nhắn tin cho mình. Nếu cậu k nhắn tin với ai thì có bao nhiêu người nhắn tin cho cậu?

show all (14)

Nhiều người nt cho t nhưng t ko thấy ai thú vị cả, trả lời lịch sự bì sợ họ kêu mình chảnh, có một số trường hợp t còn ko xem, cần một người nc hợp gu thật sự

Language: English