@VuNHPhuong

Phương Hoài Phương

Hà Nội lạnh rồi, thời tiết này làm tâm trạng tớ tụt mất vài bậc. Như có gì đè nặng trong lòng vậy! Tớ mông lung, vô định. Nếu có sự lựa chọn giữa A và B. Cậu thích A hay B hơn. Giúp tớ chọn được không, đáp án và câu hỏi tớ sẽ giữ cho mình tớ biết nha ^^ cảm ơn cậu !

A hay B là lựa chọn thứ 2 thì sẽ chọn cái đó
vì có lí do để phân vân thì mình nghĩ PA thứ 2 là đúng

What others replied to:

Hà Nội lạnh rồi, thời tiết này làm tâm trạng tớ tụt mất vài bậc. Như có gì đè nặng trong lòng vậy! Tớ mông lung, vô định. Nếu có sự lựa chọn giữa A và B. Cậu thích A hay B hơn. Giúp tớ chọn được không, đáp án và câu hỏi tớ sẽ giữ cho mình tớ biết nha ^^ cảm ơn cậu !

show all (10)

tớ đã từng loay hoay lựa chọn giữa việc: Tin vào điều mình nhìn thấy, hay tin vào điều mình cảm nhận được.
Câu trả lời thì tớ vẫn sẽ chọn vế thứ 2. Tớ cố chấp dựa vào những cảm xúc đang đánh lừa bản thân, dù cho đôi khi sự thật trước mắt nó vốn đã rõ ràng.
Nên là, giữ A và B, với một kẻ đứng ngoài chuyện, thì tớ khuyên cậu nên chọn A, nhưng có thể đâu đó trong cậu hướng nhiều về B hơn.
Lựa chọn nào cũng được, nó đều phải đánh đổi mất mát. Chỉ là cậu cần nhớ 1 điều, dù lựa chọn ấy sau cùng vẫn đem đến những buồn đau, thì tin tớ, những điều tồi tệ ấy sẽ chóng qua thôi.
Mạnh mẽ lựa chọn, đằng nào mà chả phải chọn nhỉ, đi thi gặp câu trả lời không biết đáp án, cậu có thể khoanh bừa mà, sợ gì!
Hà Nội lạnh rồi thời tiết này làm tâm trạng tớ tụt mất vài bậc Như có gì đè nặng

+ 1 💬 message

read all

Đáp án thì c nên là để bản thân nghĩ thật kĩ r quyết định nha , t không thích cả a và b , t đôi khi thích c ,d gì đó hoặc k thích gì cả
thật ra tớ cũng k có knang chọn giữa 2 cái :v kiểu tớ k thể đưa ra quyết định luôn á, miễn là 2 cái, và trong mọi vđề luôn âu nâu

Language: English