@Vutuanhpvn

Vũ Tuấn

What others replied to:

Kể chuyện tình yêu của cậu cho tớ nghe đi ( ꈍᴗꈍ)

show all (31)

đang zui nên mới kể đấy nhá.
chuyện là anh 99 toi 2k1, năm anh học 12 thì toi mới vào lớp 10. học cùng trường chứ cũng chả có cái chemistry nào giữa hai đứa luôn, toi biết tới anh vì hồi đó anh nổi tiếng vl, mà toi ko có ấn tượng tốt với anh cho lắm.
xong bẵng đi một thời gian dài ơi là dài, là phải 6 năm rồi đó u là tr, tự nhiên toi zs anh match bumble, nói chuyện zui quá zui luôn, cái anh mới hẹn toi đi uống gụ. anh nói anh biết toi thông qua con nhỏ bạn thân hồi cấp 3 của toi, lúc đó toi cũng hơi bất ngờ vì hóa ra cũng có nhiều người biết tới toi đến nvay lmao. kiểu sau này có mấy lúc ảnh kể ngta biết ảnh nhìu lắm mà ảnh ko biết ngta là ai, toi mới thấy mình may mắn được nằm trong nhóm người ngta biết =))))) uống gụ xong rồi lúc về cũng có hun hít các thứ rồi tạm biệt nhà ai nấy về, xong hôm sau nhắn tin đang zui cái anh đếch thèm trả lời toi nữa. :D toi nghĩ thầm trong đầu oy kèo này chắc anh có mối ngon hơn hay gì đây mà, thôi thì mình cũng rân chơi sợ j` mưa rơi đâu nên toi cũng im luôn chạ đá động gì. anh kia mới đầu vẫn thi thoảng rep story, sau thì im bặt luôn, chỉ xem thôi chạ nói j` nữa.
cuối tuần toi với đám bạn mới lên quán uống gụ zui zẻ thì tự dưng lại gặp anh cũng đang ở đấy. kiểu cũng hơi bất ngờ vì lại trùng hợp đến vậy í, xong toi cũng lơ lơ vì ngta ghost mình mà trời. tui chỉ up nhẹ nhàng một tấm ảnh ly gụ của toi lên story thì đâu đó ko tới 5p sau anh rep hỏi toi đang ngồi ở đâu thế, thì tôi cũng trả lời là toi ngồi ở đây nè, anh qua mời gụ tôi, tôi mời lại anh đíu chapman rồi bàn ai nấy ngồi. xong lúc về nhóm toi đi về trước mà hơi ngựa lz đứng lại chụp ảnh nên thành ra gặp anh ở thang máy, cũng có nói chuyện giao tiếp bình thường. bởi vì thế nên toi về nhà toi confuse vcl kiểu sao ghost mình mà thái độ vẫn bth thế nhỉ, xong toi mệt vl toi đ nghĩ nữa toi kím chuyện inbox quậy 6 ngày 6 đêm :v
chưa chính thức quen đâu, mà chắc cá cũng cắn câu cả rồi. sắp bem nhau rồi mắc cỡ thế hihi

View more

Dạo này anh ấy bắt tôi đi ngủ sớm và thường hay gọi vào buổi trưa để tôi không ngủ. Kêu tôi hát, tôi không hát. Kêu tôi đọc thơ, tôi không đọc. Kêu tôi múa, tôi không múa.

Language: English