Đúng là khi ở một mình thì kh thể nào mạnh mẽ nổi mà🥺. Thật sự nước mắt chỉ muốn tuôn ra thoi
còn khóc được là còn thấy tim mình đập đó kkk, nếu bạn có chuyện buồn mà còn 1 mình thì nên làm gì đó cho khuây khỏa đi, như kiếm ai tâm sự, xem phim đi dạo, nghe nhạc chẳng hạn hehe
aw 🥺 ôm bồ 1 cái nò
cau o dau
Cậu không chỉ có một mình. Nhưng khi tâm trạng cậu không tốt, tự dưng sẽ có suy nghĩ như cả thế giới bỏ rơi cậu vậy, đúng không? Cậu có thể tìm mọi người giúp đỡ nếu không thể trụ được nữa, đừng chịu đựng một mình, ở đâu đó chắc chắn sẽ có người muốn chia sẻ với cậu.
Thì cứ để nó rơi tới khi nào hết thì thôi!
chắc chứ
Khi ở hai mình thì cậu mạnh mẽ hơn sao? Hay chỉ là một người đem tới sự an toàn để cậu trở nên càng yếu đuối hơn, giải tỏa hết sự tủi thân, cô đơn của bản thân?
Sao thế 🙄