Ngày trước ng ta bảo tuổi 20 chông chênh, nhiều tâm sự. Mình nghĩ là họ đùa vì hồi đó mình cũng 17 18t rồi, thấy vẫn bình thường. Giờ 21 gần 22 rồi mà kiểu người như hỏng ấy mn. Tâm trạng nó lên xuống kì lắm, nhiều tâm sự không thể kể, nhiều nỗi sợ bủa quanh. Mình rất cần sự động viên của mọi ngườiạ

💬️ Answer this question
Có thuật ngữ ‘chông chênh tuổi 20’ ấy, ai cũng nên trải qua 1 lần (những lần khác sẽ là 22 24 29 nữa🤣). Chông chênh thì bth quá, ko chông chênh mới sợ!
Gửi bạn 1 lời động viên 😘
Ngày trước ng ta bảo tuổi 20 chông chênh nhiều tâm sự Mình nghĩ là họ đùa vì hồi
Đến 21 22 là bắt đầu lo lắng tiết kiệm tiền cho tương lai rồi, hết thời sinh viên, bắt đầu vào guồng quay kiếm tiền của tư bản. Tự mình tạo áp lực rồi quay cuồng trong chính sự áp lực ấy. Đôi lúc tớ chỉ muốn bỏ tất cả, làm một chuyến đi chơi xa. Aww lớn rồi phải có trách nhiệm với việc mình làm chứ đâu thể làm thế được nhỉ. Tớ vẫn luôn nghĩ khi nào nghỉ công việc này, tớ sẽ để cho bản thân 1 tháng.
cố gắng nhé. mỗi khi thấy chênh vênh thì bạn cứ nghĩ đến cảnh bố mẹ vất và kiếm từng đồng, hoặc là cảnh sau này về già trong tay chẳng còn gì ấy. mình tin là bạn sẽ biết bạn đang cần làm gì.
Liked by: Van Doan
Tuổi 20 chông chênh thật, tâm sự nhiều thật, ở tuổi này ngta muốn nói cho cả thế giới biết những gì mình phải chịu đựng. Nói ra được rồi thì tất nhiên sẽ vơi bớt đi. Rồi càng lớn ngta lại càng có xu hướng không muốn bày tỏ nữa, đều tự mình trải qua. Không muốn hay thật ra là không biết giải toả với ai đều tự mình chịu đựng suy nghĩ nên tâm trạng nó cứ thất thường như vậy.
Liked by: Van Doan
Nếu hiện tại 20 tuổi, thì chúng ta bằng tuổi rồi. Tớ nghĩ là ở tầm tuổi nào thì cũng có những vấn đề riêng, những khoảng cô đơn chứ không riêng gì tuổi 20. Nếu cậu cần một người lạ để cùng tâm sự, trò chuyện, hay chỉ đơn giản là có ai đó lắng nghe, tớ ở đây, nếu cậu cần.
Liked by: Van Doan
Một tháng nữa là sinh nhật 22 tuổi của mình và 3 tháng trước mình cũng thật sự chông chênh và mình chọn từ bỏ. Từ bỏ không phải là không cố gắng nữa, mà chỉ là mình không cố được nữa nên mình lùi một bước để bắt đầu lại hành trình.
Chúc bạn sẽ mạnh mẽ và vượt qua tất cả nhé, nếu quá buồn thì có thể chia sẻ với mình.
Liked by: zNogard Van Doan
Có người nói tuổi 20 là tuổi chông chênh, có người lại nói là tuổi 22,... Tớ thấy tuổi nào không có tiền thì đều chông chênh bro ạ :))).
Anw, Tớ nghĩ cậu nên dành ra 1,2 ngày để nghỉ ngơi, sắp xếp lại công việc, định hướng lại hướng đi của cậu. Những việc đó sẽ giúp những suy nghĩ của cậu được rõ ràng hơn và cậu sẽ nhận ra được bản thân mình cần làm gì.
Cậu đã rất tuyệt vời rồi. Hãy tiếp tục cố gắng nhé.
Liked by: Van Doan
Tờ thì ngược lại, sau 18 tuổi tớ thoát khỏi cái gồng xích gia đình cái như con ngựa xổng chuồng á. Tự do và yêu đời hơn, nhưng mà chông chênh thì tuổi nào cũng vậy, cứ yêu mình, yêu đời và cố gắng thôi. Nếu chưa biết cái gì dành cho mình thì đi tìm, đi để học và đi để trở về. Nhóo
Liked by: Van Doan

Language: English