@cuthuyngan

Đồng Ngân

Mình bắt đầu dùng ask từ khoảng năm 2015-2016. Đó cũng là lúc mình nhận ra là mình đã crush cô bạn thân của mình. Đến nay cũng được hơn 6 năm xíu. Giờ crush thì cũng sắp lấy chồng, còn mình thì vào đây lượm lặt lại quá khứ :))) Chỉ muốn chia sẻ nỗi buồn thôi chứ không có gì để hỏi cạ :))

Mình cũng bắt đầu dùng cái này hồi nó hot cũng phải 6-7 năm trc rồi, mình bắt đầu dùng khi chia tay mối tình đầu. Nhanh thật đấy 😴

What others replied to:

Mình bắt đầu dùng ask từ khoảng năm 2015-2016. Đó cũng là lúc mình nhận ra là mình đã crush cô bạn thân của mình. Đến nay cũng được hơn 6 năm xíu. Giờ crush thì cũng sắp lấy chồng, còn mình thì vào đây lượm lặt lại quá khứ :))) Chỉ muốn chia sẻ nỗi buồn thôi chứ không có gì để hỏi cạ :))

show all (17)

Thật ra chúng ta khá giống nhau đấy 🧏🏻‍♀️
Mình bắt đầu dùng ask.fm năm 2017, ngày đấy mình có crush anh kia. Mình chỉ đơn giản là thích cách nói chuyện và style của anh ấy thôi, ngày xưa anh hay chơi ask.fm nên mình cũng chơi theo.
Thế mà mình chỉ thích anh có 2 tháng rồi thôi. Còn ask.fm này mình lại chơi đến tận bây giờ, chắc cũng 5 năm rồi đấy 🍂
Mình bắt đầu dùng ask từ khoảng năm 20152016 Đó cũng là lúc mình nhận ra là mình
mối tình giữ cho riêng mình có khi lại là đẹp nhất đấy, cô bạn của bạn đang hạnh phúc và bạn cũng hài lòng về điều đó nhỉ
Buồn thế :(( vậy cậu không định tìm tình yêu dành riêng cho mình à ? Người đã có bến bờ rồi còn đâu.
Mình cũng đang trong quá trình vượt qua người cũ. Chúc bạn thành công và tìm được tình yêu trong cuộc sống nhé 💕
Tui ngưỡng mộ tình cảm của cậu, vì 6 năm là một thời gian thực sự dài cho 1 mối tình đơn phương. Yah, cậu thật tuyệt. Giờ crs cậu cũng sắp lấy chồng rồi, cậu cứ ở đây buồn thêm một thời gian nữa cũng được. Nhưng hết thời gian này, hãy đi tìm cho mình những niềm vui, hạnh phúc mới thôi. Mong cậu sớm vượt qua thời gian này.

Language: English