Mn nghĩ sao về bệnh tâm lý, trầm cảm ảnh hưởng đến cuộc sống?
Nếu đặt bản thân bạn bị, thì những người xq bạn biết thì phản ứng thế nào?
Người VN kiểu: m bị điên bị khùng chứ trầm cảm gì!
Lười chứ trầm cảm gì!
Sao ko tự tử chết đi!
Bệnh tâm lý nếu ở trong môi trường như thế thì càng nghiêm trọng cậu ạ. Tốt nhất hãy tìm cách tránh xa những người như thế, đừng nghe những lời nói không thiện chí, không tốt đẹp.
quên thì quên nhưng có người nhắc lại cũng thấy đau 😿
Đã quên bao giờ đâu chỉ là không muốn nhớ đến thôi
Xin cách 💀 mà k đau ạ, hoặc nếu k có thì ít đau nhất có thể cũng đc. Mình k muốn chịu đau dai dẳng sau khi tiếp đất từ độ cao vài tầng lầu, hay bị xe cán trúng.
Cái chết nào mà chả đau đớn, không phải đau bình thường mà là đau dằn vặt khủng khiếp, nên người ta mới quyết định sống, còn nước còn tát, không tiến thì lùi, cuộc đời có lúc lên lúc xuống, nếu mệt quá thì mặc kệ đời trôi, lo lắng gì chứ.
Mình muốn có một nơi để live stream voice ẩn danh ko quay mặt mn chỉ nghe giọng mình nói chuyện trò chuyện với mn. Thì mxh nào là thích hợp?
Discord
Có nên tin thần số học không mn ?
Tui mê coi thần số học dữ lắm :)) tui tin nha bà nhưng mà đừng dựa vào quá nha, có lợi cũng có hại, tin để phòng thôi chứ đừng để cuộc đời bà bị cuốn theo. Cuộc sống mỗi người khác nhau cho nên bà chỉ cần xem điểm mạnh của bà là gì, bà xác nhận lại xem bà thật sự có như vậy không. Rồi phát triển nó hơn. Phát triển được thì tốt thôi chả sao cả.
Mỗi lần mình gặp chuyện thì mình chả muốn nch với ai cả. Hiccc mình thực sự không muốn làm ảnh hưởng tới ai cả🥺
Vì cậu chưa tìm được người lắng nghe cậu đó
Khoảng cách 10 năm là lớn phải không các cậu?
Cũng tuỳ, người 15 người 25 thì lớn thật, nhưng người 18 người 28 thì hợp lý, chả sao cả.
Gen Z đi làm, các anh chị đồng nghiệp tính cách quái gở, thích khích, thích thị phi. Mình cảm thấy trầm cảm, lẽ nào đây là cuộc sống
Thề ma cũ mà còn lớn tuổi khó sống cực kỳ, nhưng mà gáng nha bà, thấy bà trẻ chưa kinh nghiệm mà lương bằng nhau nên có khi bị kiếm chuyện á, nhưng đừng bỏ công việc ổn định nha vì giờ khó tìm việc lắm luôn
Nữ 30 tuổi nhưng lại có niềm đam mê với cv làm phục vụ quán cafe. Có quán cafe gần nhà mình cứ đi nhìn mãi. Ko biết có bị khờ ko.
Chắc là cái năng lượng trẻ nhìn bị mê á chị ui, chị có thể đi học hỏi rồi gom góp kinh nghiệm để kinh doanh riêng mình, như thế sẽ hợp lý hơn tại vì em thấy quán hiện đại bây giờ chỉ tuyền phục vụ ở độ tuổi sinh viên thôi ạ nên cũng khó
Kể về lần bạn buồn đến nỗi trưởng thành lúc nào ko hay
Khi mà mình cảm thấy bố mẹ dựa dẫm vào mình, mình là niềm an ủi của bố mẹ, mọi lo toan mọi vấn đề trong cuộc sống bố mẹ đều cần ý kiến của mình. Khi mà mình nhận thấy là số tuổi của bố mẹ ngày càng tăng. Không biết từ khi nào mình đã không còn đua đòi nữa. Mình biết chấp nhận và từ bỏ những thứ không quan trọng bằng việc gia đình của mình có đang vui hay là không. Rất rất rất nhiều và mình cũng cảm thấy hơi buồn vì bản thân đã lớn lắm rồi. Dần dần không thể cứ ỷ vào bố mẹ thương yêu mình được nữa. Mình đã trưởng thành rồi, nên đổi lại vị trí thôi. Ngay lúc này mình nên trở thành chỗ dựa vững chắc cho bố mẹ mới là phải.
Cậu đang chiêm nghiệm cuộc sống vui hay buồn ?
6 tháng qua tui đúng kiểu chiêm nghiệm lại cuộc sống của mình trong những năm qua, không có buồn gì nhiều chỉ có hơi tiếc một chút nhưng mà thấy cũng đáng. Những câu chuyện xưa cũ thường mang lại cho chúng ta nhiều bài học mà.
Làm gì để có ny ?
Boè sẵn sàng chưa ?
Cho feedback về Xử Nữ tháng 9 xem!!!
Ghosting chỉ là vô tình
Khó ngủ thật
Thức mãi mệt mỏi :(
ê mọi người, phát hiện ra đứa ghét mình mà hay bắt chước mình từ phong thái, tới ăn mặc rồi nói chuyện thì chặn nó rồi lơ luôn ha :)) ngứa mắt thiệt sự
Một người ghét mình mà lại trở thành bản sao của mình, có gì đáng để bận tâm?