ng phản bội mình thì vui vẻ mỗi ngày, còn mình suốt 6 tháng qua k có ngày nào được giấc ngủ ngon. Mình k biết tương lai có thay đổi k, luật nhân quả có đến thật không. Nhưng nếu như này thật không công bằng với mình tí nào
Bận tâm làm gì người không yêu mình. Nghe mình nè bạn, nhất định sẽ có người đến bên và khiến bạn vui, làm bạn quên hết những điều xấu xa mà họ từng làm với bạn, để đến khi nghĩ lại họ chỉ như một người bạn từng biết thôi.
Còn chắc chắn họ sẽ gặp luật nhân quả hehe)))
Cố lên bạn, mọi chuyện sẽ qua thôi, người đó ko xứng đáng để bạn phải như thế
Công bằng hay không do bản thân mình nữa nhé! Mình cứ lạc quan vui vẻ sống là đã tự lấy lại công bằng cho mình rồi
công bằng và hạnh phúc là do cậu chọn. nếu cậu muốn công bằng, tự đi đòi lấy. cậu muốn hạnh phúc, hãy yêu bản thân mình. đừng đau khổ vì một người không đáng.
Ơ hay , mình vui vẻ đi , sao cứ phải nhìn ngắm ngta lgi nhỉ?
Sống cho mình chứ cho ai
Cô gái, ông trời sẽ chẳng bất công với một ai đâu em. Có vay ắt có trả, không sớm thì muộn rồi chuyện gì cũng sẽ đến thôi. Có thể bây giờ em đau khổ nhưng ngày tháng sau này họ sẽ phải đau hơn em gấp bội lần nếu họ thật sự sai trái với em. Đừng vì như vậy mà vướng bận tâm can em à, việc của em là sống tốt thay vì ngồi chờ xem bao giờ họ trả giá. Có như vậy em mới yên bình được, đôi khi nặng lòng quá cũng là làm khổ bản thân mình. Đừng nghĩ nhiều, mọi chuyện trời xanh tự khắc an bày.
Lại mới nứt mắt ra rồi :v :v
Công lí chỉ đến khi được thực thi =)) bạn hiểu rồi ha
6 tháng qua tui cũng thường xuyên bắt được cái tần số sóng u uất của bạn này nè.. hãy giải mã tín hiệu của nó một chút nào 😺😏 nguồn cơn như thế nào