"Chết'' nghe quá nặng , "Tử Vong'' nghe nó nhẹ hơn
Tử vong là từ chuyên ngành mà
Mình tự thấy bản thân cũng okie. Biết yêu bản thân, biết phấn đấu, đàng hoàng tử tế. Vậy sao không có ai yêu nhờ. Con gái bây giờ khó kiếm ny quá chăng
Phía trước bây giờ ai đang nắm chặt bàn tay của em vậy ?
Chưa có ai, tự nắm lấy tay mình là chính
Mình là một người thiếu thốn tình cảm cả về gia đình lẫn tình yêu. Và mình có xu hướng romanticize mối quan hệ với bất kỳ người khác giới nào mình gặp TT. Tại sao vậy nhỉ? Mình cũng dễ rung động và mủi lòng, nhạy cảm nữa. Người ta tốt một chút là vẽ ra cả ngàn viễn cảnh luôn rồi ấy. Làm sao đây hic
Như những sự bù đắp?
Cậu đã khi nào cảm thấy cuộc đời luôn luôn tồi tệ chưa ? giống như đi vào ngõ cụt, "Đường nào cũng dở"
Thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng
Khoảng thời gian tệ nhất của cậu?
Sau khi ra trường và bố mất
Đi xin việc phỏng vấn chỗ nào cũng không nhận là do thực lực mình kém phải không 😔
Thời chưa tới
“Khi bạn quan trọng với một ai đó, có thể bạn không biết. Nhưng khi bạn không quan trọng với một ai đó, nhất định bạn sẽ biết.”
Ok
Giữa cô gái sexy và cô gái thông minh bạn chọn ai?
Tôi đã bước 1 bước về phía cậu nên mong 99 bước còn lại cậu sẽ chủ động bước về phía tôi❤️
Bước nhiều thế thì hơi mệt nên xin phép thôi
Xin tip, crush bảo đi làm về mệt thì bạn xử lý như thế nào
Mang cho anh một cốc nước cam
Đoán tui đi:))biết tui không?
Không biết
Đừng tò mò nữa . Mắt không thấy thì tim không đâu
Còn các giác quan khác ngoài mắt
Chúng mình chia tay rồi :( Làm thế nào để tớ có thể vượt qua quãng thời gian này đây
Làm gì đó đi như chạy bộ được sách xem phim
Lòng người khó đoán , lòng người khó đoán
Họa hổ họa bì nan họa cốt Tri nhân tri diện bất tri tâm
Làm sao để ngủ ngon🥹
Nghe nhạc nhé
Đêm muộn rồi, bạn Ong 🐝 đang trong cơn sốt 1 mình. Bỗng đưng thấy ghét Hà Nội kinh khủng ^^
Vì 7 năm ở HN, lần nào ốm cũng chỉ có 1 mình ^^
Chườm ấm chứ đừng chườm lạnh sẽ sốc nhiệt đấy, uống nhiều nước cam chanh vào cho có điện giải, hạ sốt viên sủi tốt hơn viên nén uống cách tối thiểu 4 tiếng 1 lần uống efferalgan ấy
Yêu nhau mà cả ngày chỉ vỏn vẹn hai tin nhắn thì liệu có phải tình yêu không các bạn .Tụi mình gặp nhau ở công ty cả ngày.Nhưng trên công ty đã không nói chuyện với nhau rồi .Hay là tình yêu của người trưởng thành nó thế nhỉ :( .Mình thì mình còn trẻ lắm không biết có nên dỗi bơ ny luôn ko nữa !
Hết chuyện rồi thì còn nhắn gì nữa
Mình tử tế đến nổi tất cả mn đều mong mình hạnh phúc. Nhưng chỉ có bản thân mới biết khổ sở thế nào