sống tử tế để được gì hả mn? Toai cảm thấy chỉ nhận được sự đau lòng thôi
Ông bà ta có câu "Ngưu tầm ngưu - Mã tầm mã"
Những người sống tử tế sẽ có một thứ năng lượng gọi là lực hấp dẫn, họ sẽ thu hút những người giống họ, tốt bụng, đáng yêu, và hạnh phúc.
Ngược lại những người tồi tệ thì xong quanh họ chỉ là những điều tồi tệ.
Rồi cậu sẽ nhận ra, xung quanh cậu ai cũng tử tế, cớ sao cứ tập trung suy nghĩ và tâm trí cho những người tồi tệ nhỉ?
Những người sống tử tế sẽ có một thứ năng lượng gọi là lực hấp dẫn, họ sẽ thu hút những người giống họ, tốt bụng, đáng yêu, và hạnh phúc.
Ngược lại những người tồi tệ thì xong quanh họ chỉ là những điều tồi tệ.
Rồi cậu sẽ nhận ra, xung quanh cậu ai cũng tử tế, cớ sao cứ tập trung suy nghĩ và tâm trí cho những người tồi tệ nhỉ?
Liked by:
masamodolley
PHL