/23.07.30/
Thật ra mình cũng chẳng phải là một đứa ngốc.
Mình biết đâu là sự thật, đâu là những lời nói dối. Nhưng mình chấp nhận hiểu và cảm thông. Bởi vì mọi người cũng biết mà, trong hoàn cảnh khó khăn, sẽ có những lúc chúng ta dùng những câu chuyện bịa đặt ra để che giấu đi sự thật mà bản thân không muốn chia sẻ hay cho người khác biết. Mình cũng đã từng như vậy.
Mình chỉ hi vọng, người mà mình muốn dành cho họ sự tin tưởng và quý trọng sẽ không làm mình phải thất vọng bởi sự tin tưởng mà mình đã bỏ ra. Mình chấp nhận giả mù giả điếc, ngây thơ hiền lành dễ tin, chỉ cần họ biết giải quyết khó khăn của bản thân để rồi không còn mang đến những căng thẳng và tiêu cực cho mình nữa.
Dạo này cuộc sống đã đủ tiêu cực với mình rồi.
Mình biết đâu là sự thật, đâu là những lời nói dối. Nhưng mình chấp nhận hiểu và cảm thông. Bởi vì mọi người cũng biết mà, trong hoàn cảnh khó khăn, sẽ có những lúc chúng ta dùng những câu chuyện bịa đặt ra để che giấu đi sự thật mà bản thân không muốn chia sẻ hay cho người khác biết. Mình cũng đã từng như vậy.
Mình chỉ hi vọng, người mà mình muốn dành cho họ sự tin tưởng và quý trọng sẽ không làm mình phải thất vọng bởi sự tin tưởng mà mình đã bỏ ra. Mình chấp nhận giả mù giả điếc, ngây thơ hiền lành dễ tin, chỉ cần họ biết giải quyết khó khăn của bản thân để rồi không còn mang đến những căng thẳng và tiêu cực cho mình nữa.
Dạo này cuộc sống đã đủ tiêu cực với mình rồi.
Liked by:
タオビ
Tái Thụy Nhất Hạ
Phạm Thanh Phú