/23.10.07/
người ta thì ngày nào cũng gọi điện về cho gia đình tâm sự vui vẻ này nọ, mình 1 tháng có khi gọi được 1 lần,
mà lần nào gọi xong mình cũng stress, mình buồn, mình suy, mình sầu, mình khóc, nói chung là hay lấy cớ đang đi làm, đang bận, nhưng thật ra là không muốn nghe máy,
hồi trước mình luôn đặt gia đình là trên hết, nhưng giờ thì không biết nữa, mình vẫn yêu gia đình, nhưng gia đình vừa là nguồn động lực vừa là nguồn áp lực lớn nhất của mình bây giờ,
ba mẹ không hiểu được hoàn cảnh của mình thì làm sao đồng cảm được chứ,…
mà lần nào gọi xong mình cũng stress, mình buồn, mình suy, mình sầu, mình khóc, nói chung là hay lấy cớ đang đi làm, đang bận, nhưng thật ra là không muốn nghe máy,
hồi trước mình luôn đặt gia đình là trên hết, nhưng giờ thì không biết nữa, mình vẫn yêu gia đình, nhưng gia đình vừa là nguồn động lực vừa là nguồn áp lực lớn nhất của mình bây giờ,
ba mẹ không hiểu được hoàn cảnh của mình thì làm sao đồng cảm được chứ,…
Liked by:
(。・ω・。)
Tái Thụy Nhất Hạ
Phạm Thanh Phú
Hiên