@lingyori

Ling Yori

What others replied to:

Cảm giác của các cậu thế nào khi nhìn lại thấy xung quanh mình toàn người giỏi ọ ._.' ngợp ghiaaa

show all (29)

Cũng hơi ngợp thật nếu bạn là người không quen sống trong môi trường như vậy. Có thể bạn còn sẽ dễ tự ti vì cứ so sánh bản thân với toàn người ưu tú xung quanh mình nữa. Nhưng sẽ ổn thôi nếu bạn biết đề cao giá trị của bản thân mình và đặt mình ngang tầm với người khác. Thật ra chúng ta đều giống nhau cả, chỉ là mỗi người đóng một vai khác nhau, giống như vở kịch vậy, xả vai lau make up rồi ai cũng đều là những gương mặt mưu cầu hạnh phúc luôn nở trên khóe môi thôi mà. Giống như game ma sói ấy, bác si hay bảo vệ thì cũng chỉ là một vai trò, mỗi người có nét đẹp riêng, có chức năng riêng và từng nét rất riêng ấy sẽ tô đẹp cho cuộc đời, dù là nét mờ nhạt hay nguệch ngoạc, dù là màu nước sống động hay mực tàu đen trắng, dù là những gam màu trầm lắng nhẹ nhàng, hay nóng bỏng nổi bật, hay tối lạnh cổ điển, thiếu một nét cũng không thể làm thành bức tranh trọn vẹn được. Thiếu kẻ xấu người tốt không có chỗ thể hiện lòng tốt, thiếu người tốt kẻ xấu lộng hành. Đừng đánh mất nét riêng của mình để phải trờ nên ưu tú như người khác, nếu ai cũng họ, thì cái "ưu tú" của họ đó cũng rất bình thường đúng không? Bên cạnh đó, bạn vẫn luôn ưu tú theo một cách riêng đấy chứ, nếu không phải tài năng ở lĩnh vực nào đó thì có thể là đôi tay khéo léo, đôi mắt thẩm mỹ, giọng ca ngọt ngào hay một trái tim ấm áp? và bạn sẽ cống hiến cho cuộc sống này những gam màu của riêng mình.
.
Nhân tiện bên mình có nhận xem Tarot - đưa lời khuyên , tư vấn , chữa lành , ... Liên hệ IG : fei123_shop để đặt lịch nha. Ngoài ra bên mình còn có dịch vụ Thay lời muốn nói dành cho các bạn muốn gửi gắm yêu thương hay lời tâm sự đến ai đó nhưng lại ngại không thể tự mình nói ra, bọn mình sẽ giúp nha. Các bạn cũng có thể gửi Confession về shop nếu muốn có một ai đó lắng nghe và cùng chia sẻ câu chuyện có thể tương đồng với mình.

View more

Cảm giác mình vô dụng, bất lực thực sự
Nhưng cũng cảm thấy may mắn vì được sống trong một môi trường toàn người giỏi, mình đã được tôi luyện rất nhiều!
T sẽ thấy bản thân thảm hại kinh khủng, đến mức t cáu gắt và mất tâm trạng luôn í. Môi trường học tập của t không có tranh đấu nhiều, nhưng không hiểu sao t cứ tự đè nặng áp lực cho bản thân.
Cảm giác của các cậu thế nào khi nhìn lại thấy xung quanh mình toàn người giỏi ọ
suốt từ cấp 2 lên cấp 3, mình là người giỏi nhất, nên khi bước vào đại học, nhiều người giỏi hơn mình, mình có cảm giác vừa tủi vừa GATO vừa "quyết cùng quần hùng tranh đấu"
theo tui á, người giỏi thì mình học hỏi cách để họ giỏi. nma con người thì không thể nào giỏi một cách toàn diện được nếu mà đem đi so sánh mà đôi khi đó là một sự so sánh khập khiễng với bản thân mình. tui thì tui khá vô tư, vô lo, kiểu gì tới thì tới nên không để ý người ta nói hay so sánh gì và cũng không thích so sánh cho lắm bởi vì nhiều khi nó unfair nữa, mà nhiều khi việc người ta dở thì mình lại giỏi nên chả có gì phải sợ cả. nhiều khi cái mình giỏi, họ giỏi hơn hoặc bằng mình, cũng có thể tệ hơn mình nên với tui có giỏi hay không giỏi gì cũng để học hỏi thui đừng có pestimistic nhaaaaa

Language: English