🙋♀️nay mới tải lại app🤓cậu svv nhé
"Điều tuyệt vời nhất khi được làm một kẻ ngốc đó chính là luôn dành cho người khác một tình cảm chân thành mà không phải ai cũng đủ can đảm hết lòng như vậy."
“Từ lúc vừa bắt đầu, chúng ta liền biết rõ, nếu cuộc đời của anh là một bộ phim, tôi chỉ là một cái quảng cáo thoáng qua.”
{Hôn nhân ngọt ngào | Đam Nhĩ Man Hoa}
Không học hành cho đàng hoàn, không làm ra tiền sẽ sống một cuộc đời rất đáng sợ. Thật đấy, còn đáng sợ hơn cả bệnh nan y. Một cuộc đời trống rỗng, bất lực, không nhìn rõ bến bờ.
#7day
Trong tình yêu, đến một giai đoạn nào đó, tình cảm sẽ nhạt phai, người ta sẵn lòng làm tổn thương đối phương, tình yêu sẽ dần dần biến thành nỗi đau, cuối cùng chỉ còn lại một kết cục là rời đi...
“Sau khi chia tay không thể làm bạn bè, vì cả hai bên đều đã bị tổn thương, cũng không thể làm kẻ thù, bởi vì đã từng yêu thương nhau, cho nên chỉ có thể làm người xa lạ thân thuộc nhất.”
_Nếu như anh yêu em - Hiểu Nguyệt_
Khi bạn thích một người bất luận họ thế nào bạn cũng sẽ muốn ở cạnh. Còn khi bạn không thích thì dù người ấy có giàu sang hoàn hảo đến cỡ nào bạn cũng không bằng lòng ở cạnh.
Tương lai là của bạn đừng nghe những lời nói của họ. Họ không phải là người đi trên con đường đó, họ không phải là người chi trả nên họ mới phán được như vậy! Cho dù bạn có đi học tiếp hay sẽ đi làm thì mục đích cũng chỉ là kiếm tiền mà thôi! Vì vậy bạn hãy chọn cho mình con đường ngắn nhất để kiếm ra tiền chứ không phải là ngồi trên giảng đường 4 năm đại học sài tiền của mẹ cha rồi cuối cùng ra cũng chỉ làm công nhân như bao người. Học đại học tốt chứ! Nhưng hãy quay đầu nhìn lại mẹ cha một cái rồi hẵng quyết định nên học hay không? Đây là một lời nhắc nhở lớn cho cả tôi và bạn...
Yêu một người là lúc em nhận ra mình đã rung động đối phương bởi những điều giản đơn và mộc mạc nhất. Mà khi em đem kể cho người khác nghe, họ sẽ không bao giờ hiểu được vì sao em lại yêu một người từ những điều như thế.
Tình cảm mà, lạ lắm! Chẳng cần là người đó thế nào, tốt đẹp ra sao, có hoàn hảo hay không, em cứ thích, cứ thích thế thôi...
Trích:Tuệ Mẫn.