@phmhn5

Phạm Quế Hân

Latest answers from Phạm Quế Hân

tôi vs ny yêu xa mấy tháng, chúng tôi hay cãi nhau do bất đồng quan điểm nhiều thứ. Dạo gần đây tôi có nc vs 1 bé khác có vẻ hiểu và hợp tôi hơn ny hiện tại. Có lẽ tôi nên ct ny để cả 2 có cs tốt hơn nhỉ

đúng nhé, cho nhau lối đi mới

Mọi người sẽ chọn tình yêu 4 năm hay chọn lấy người giàu để lo cho gia đình ?

Người yêu bạn chưa ra trường, vì mua nhà mà nợ gần tỉ. Nếu bên cạnh bạn ấy, việc trả nợ sẽ dài hơn, nhưng nếu chia tay thì bạn ấy sẽ trả nợ nhanh hơn, ít áp lực hơn. Bản thân mình cũng có thể bớt áy náy mỗi khi đi chơi, mình cũng cần góp tiền mua xe, cũng bấp bênh. Thì mình có nên dừng lại không mn

mình nghĩ là nên dừng lại nếu bạn yêu bạn ấy. Hoặc có thể cho nhau một khoảng thời gian để ổn định về tiền bạc, khi yêu cũng đỡ áp lực

con trai khi suy nghĩ quyet dinh chia tay thì chắc chắn là không quan tâm nyc nữa đâu nhỉ?

mình nghĩ là có người sẽ có và sẽ không

toai muốn hỏi, yêu nhau thời gian dài mà sự nghiệp ctrai phát triển hơn. Nhìn qua ny thấy k xứng thì sẽ chán hả mn

có người thấy chán, có người không, nhưng có lẽ người cùng vượt qua giông bão, những ngày tháng khó khăn sẽ khiến người con trai không quên được

Hiến máu xong có giảm cân không mọi người

không bạn ưi, hiến máu xong cơ thể sẽ cần nhiều chất dinh dưỡng để bù lại lượng máu còn thiếu nên hiến máu xong ăn nhiều lắm

Được cr nhắn tin mà nó lạ lắm mọi người, tui biết ảnh mới hai tuần mà giờ nhắn tin hỏi quen không, trong khi đã tìm hiểu gì nhau đâu. Ảnh 99 t 2k3, rén ghê á.

tui 2003, bồ tui 99 nè =))). Nói chung là cần thời gian tìm hiểu rồi hãy đồng ý quen nhe

Khi không có ai đánh thức bạn dậy vào buổi sáng, không có ai chờ bạn tan tầm trở về, và khi bạn có thể là bất cứ điều gì bạn muốn. Bạn gọi nó là gì, tự do hay cô đơn?

mình nghĩ đối với vài người nó là tự do, đối với vài người nó là cô đơn. Nhưng có người thức khuya chờ bạn đi làm về, có người dậy sớm để gọi bạn dậy đi làm, phía sau luôn có người chờ vẫn là một cảm giác rất tuyệt vời

Mình cảm thấy mình cũng thích công việc làm thêm hiện tại lắm, nhưng mỗi ngày làm về như thể bị rút cạn năng lượng vậy (cả về thể xác lẫn tinh thần). Mình có vấn đề gì vậy nhỉ?

Có thể bạn thích công việc đó và làm quá mức nên bạn sẽ thấy rất mệt. Bạn nên tìm 1 người thân, bạn bè xung quanh để tâm sự mình nghĩ sẽ đỡ hơn, họ có thể cho bạn động lực. Hoặc bạn nên đi khám sức khỏe để biết thể trạng mình như thế nào

Language: English