@phtmon1211

Trang Huyen

Các cậu đã từng có suy nghĩ sẽ từ bỏ một mối quan hệ vì người đó của cậu rất giỏi và người cũ của người đó cũng rất giỏi. Trong khi bản thân cậu lại kém cỏi ...

Nếu tớ là cậu chắc tớ cũng áp lực lắm, vốn dĩ bản thân tớ đã là người hay suy nghĩ rồi :(( nhưng giờ họ chọn yêu mình chứ đâu chọn người cũ, vậy là mình đã thắng rồi, cứ tận hưởng iu thương nhé, đừng quá đặt nặng vấn đề. Mình không giỏi cái này thì mình giỏi cái khác. Ksao cả. Cũng chỉ biết khuyên cậu như vậy thui vì tớ không là người trong cuộc 💪❤
Liked by: Phương
❤️ Likes
show all
mnphngg’s Profile Photo

What others replied to:

Các cậu đã từng có suy nghĩ sẽ từ bỏ một mối quan hệ vì người đó của cậu rất giỏi và người cũ của người đó cũng rất giỏi. Trong khi bản thân cậu lại kém cỏi ...

show all (14)

Vì thì ko nên
Hãy yêu theo cách yêu của bạn
Bạn là bạn không thể là ai khác
Họ chọn bạn là vì bạn là bạn
Cứ tự tin và trao cho họ những thứ tốt đẹp nhất
Đừng quá khứ mà làm hiện tại tương lai ảnh hương
Hãy yêu họ nhiều hơn cách mà họ nghĩ bạn yêu họ
Cứ chân thành với phút giây hiện tại vì tương lại là tương lại
Hãy làm tốt những thứ ở hiện tại thì tương lai sẽ tốt
Hãy yêu người đó bằng hiện tại
Tương lai sẽ đẹp nếu hiện tại được xây dựng vững chắc ạ .
Chúc hai bạn mãi hạnh phúc trong những phút giây của hiện tại và hãy yêu đối phương bằng hành động cử chỉ thay vì hứa non hẹn biển ạ . Chân thành sẽ được chân ái
Không. Trước hết tớ nghĩ rằng người cũ của họ giỏi hay không thì cũng đã là người cũ rồi. Còn người yêu của cậu rất giỏi, ye, đó đáng tự hào mà đúng chứ? Còn tự hào hơn khi người đó chọn ở bên cậu, giữa vô vàn người. Thế thì chẳng có việc gì phải nghĩ rằng bản thân kém cỏi, ngay việc người đó chú ý đến cậu đã chứng minh cậu không hề kém cỏi như cậu nghĩ. Có thể cậu không giỏi như người yêu cậu, không giỏi trong lĩnh vực này, thì chỉ cần cậu luôn cố gắng, yêu bản thân, không ngừng phát triển thì tới một ngày cậu sẽ thấy rằng "Hóa ra mình không tệ như những gì mình nghĩ". Tớ nghĩ, chẳng có ai là kém cỏi cả, chỉ là chúng ta chưa tìm ra tài năng thực sự của mình thôi.

+ 3 💬 messages

read all

không nhé, người đó cũng chọn cậu rồi chứng tỏ cậu là 1 người rất giỏi. Đừng vì những kỷ niệm cũ mà quên mất đi thành công của hiện tại, coi nó như động lực để tiếp tục
Người yêu chọn cậu là bản thân cậu đã có giá trị nhất định rùi.
Mỗi người đều có xuất phát điểm, con đường, tốc độ phát triển, điểm yếu điểm mạnh riêng không ai giống ai. Trước tớ cũng dễ so sánh mình với người khác rồi cảm thấy mình thấp kém. Nhưng tớ nhận ra nếu mình cứ tập trung vào những mặt yếu kém mà không trân trọng, phát huy điểm mạnh của mình thì thật đáng tiếc. Hai người kia cũng là con người cả thôi có khi cậu còn giỏi hơn họ ở mảng nào đấy ýyy.
Thế nên cứ tự tin, lên kế hoạch cải thiện bản thân, lấy người yêu làm động lực để mình tốt lên nhá 💗 yêu thế mới thích chớ đúng hem!
Chúc cậu zuiiii 🌷🌷🌷
thế thì cố gắng phấn đấu đi, 1 giờ 10 giờ 100 giờ 1000 giờ, phấn đấu để trong mối quan hệ này bản thân không còn yếu thế
Không việc gì phải thế, bạn phải giữ lấy người bạn yêu, chả có gì là tự ti cả, đừng nên so sánh như vậy
Tự ti liền ha. Yêu 1 người tài giỏi áp lực ghê gớm. Nhưng mà tình yêu là chuyện của hai người, về lâu dài về tương lai tất nhiên phải có 1 chút gọi là thành quả thì mới bền lâu được. Còn hiện tại, chỉ cần vui vẻ khi bên nhau là đủ

Language: English