@shinehamerry9

Shine Hamerry

Đã bảo giờ dù chỉ là trong một khoảnh khắc nào đó thôi cậu hối hận vì đã bỏ lỡ một người thật sự rất tốt với mình chưa? Và nếu có cơ hội được chọn lại một lần nữa cậu vẫn sẽ kiên quyết với quyết định sẽ bước ra khỏi cuộc đời của họ một lần nữa hay sẽ lựa chọn ở lại

Nếu trong tình yêu mà lựa chọn người yêu thương mình mới là đúng thì rất khó hai người có thể đến được với nhau. Nếu như bạn lựa chọn người yêu thương bạn thì người bạn yêu thương sẽ phải chọn bạn,... nên rất khó quyết định. Còn mình, mình đã yêu ai thì sẽ hi sinh vì người đó chứ ko phải ko nên yêu người làm tổn thương mình, nếu trong tình yêu mà ko phải chấp nhận tổn thương thì còn gì là tình yêu nữa!
Liked by: Shine Hamerry
❤️ Likes
show all
shinehamerry9’s Profile Photo

What others replied to:

Đã bảo giờ dù chỉ là trong một khoảnh khắc nào đó thôi cậu hối hận vì đã bỏ lỡ một người thật sự rất tốt với mình chưa? Và nếu có cơ hội được chọn lại một lần nữa cậu vẫn sẽ kiên quyết với quyết định sẽ bước ra khỏi cuộc đời của họ một lần nữa hay sẽ lựa chọn ở lại

show all (14)

Vẫn sẽ có vài khoảnh khắc mình nghĩ về những người đã từng đi qua đời mình và cảm thấy 1 chút hối tiếc. Âu cũng là 1 cái duyên. Nhưng sau cùng, mình sẽ nhớ tới lí do vì sao mình lại kiên quyết với quyết định bước ra khỏi cuộc đời của họ như vậy.
có chứ, có một cô bạn thích tôi, tôi biết điều đó chứ, có một lần cô bạn này còn bóng gió tỏ tình cơ. nói là k có cảm giác gì thì là nói dối nhưng tôi vẫn lờ đi để câu chuyện đó tự kết thúc.
lâu lâu tôi vẫn thấy tiếc nuối về lựa chọn của mình nhưng chắc chắn không hối hận. =)))
Mình đã từng bỏ lỡ cậu ấy. Nhưng nếu phải chọn lại, mình vẫn sẽ làm như thế, mình cũng không biết tại sao nữa :))
mình tin rằng mọi chuyện xảy đến đều có một ý nghĩa nào đó trong cuộc đời mình và câu hỏi này cũng vậy, thật lòng cảm ơn cậu

Language: English