Chào bạn, tự nhiên vô tình lướt thì hiện vô trang bạn. Chúc bạn vui vẻ
Chào cậu =))
I’m uselessbian
Nhưng có vẻ em trai mình cũng có yếu tố LGBTQ lắm ạ 🤡
K dám hỏi nó, vì mình cũng chưa comeout ?
Nếu là sự thật, thì có phải gia môn bất hạnh không nhỉ ? 😀
Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh bạn ha. Mình hiểu bản thân mình, sống thật với mình, và làm những điều tốt đẹp thì mới hạnh phúc được. Mình có những người bạn thuộc giới LGBT nhưng các bạn ấy vẫn rất cố gắng, làm những điều mình muốn, và cũng thành công. Lựa chọn thời điểm thích hợp comeout để thoải mái hơn bạn nhé. Mình tin là ba mẹ,... sẽ hiểu và tôn trọng bạn. Cuộc đời mình như thế nào phụ thuộc vào cách mình đón nhận và giải quyết những vấn đề như thế này đấy. Suy nghĩ tích cực lên bạn nhá. Luôn luôn có những người yêu thương bên cạnh, chí ít thì bạn không bỏ rơi chính mình.
Đã bảo giờ dù chỉ là trong một khoảnh khắc nào đó thôi cậu hối hận vì đã bỏ lỡ một người thật sự rất tốt với mình chưa? Và nếu có cơ hội được chọn lại một lần nữa cậu vẫn sẽ kiên quyết với quyết định sẽ bước ra khỏi cuộc đời của họ một lần nữa hay sẽ lựa chọn ở lại
Mình đã từng bỏ lỡ cậu ấy. Nhưng nếu phải chọn lại, mình vẫn sẽ làm như thế, mình cũng không biết tại sao nữa :))
Buông bỏ và quên là 2 chuyện không giống nhau. Cậu có thể buông tay 1 người vì những lí do nào đó, nhưng những gì liên quan đến người đó cậu vẫn nhớ như in. Buông bỏ là cái cách mà người ta lựa chọn với cuộc tình chẳng thể nào tiếp tục nữa hay bất kì lí do nào đó. Mỗi người có một sự lựa chọn khác nhau, không thể cứ như thế phán xét thật lòng hay không được.
Bạn thử ăn theo chế độ low carb nha. Bạn vẫn ăn uống thoải mái, chỉ là không ăn tinh bột và đường. Khi bắt đầu, bạn ăn 12 ngày, xỏa 1 ngày và ăn lại 6 ngày, xỏa 1 ngày, cứ như thế. Nếu fail ngày nào khi chưa hết chuỗi 12 or 6 ngày ăn thì ăn lại từ đầu nha. Những ngày đầu vật vã tí, bạn có thể thèm đủ thứ hết, nhưng qua 3 ngày đầu là bạn quen dần. Chị mình đã thử và thấy hiệu quả lắm. Bạn có thể tìm hiểu kĩ hơn trên web nhee. Chúc bạn giảm cân thành công!
Bạn có người mình thích chưa? Người thích bạn có trùng với người bạn thích không? Nếu không trùng thì bạn không thích người thích bạn hay chỉ là thích ít hơn người yêu bạn? Bạn trả lời xong 3 câu này bạn sẽ có câu trả lời cho riêng mình (được thì chia sẻ cho tôi nha) 🙄
Hiện tại mình chưa gặp ai khiến bản thân mình rung động. Người thích mình, mình không thích họ. Tụi mình là bạn và mình rất quý cậu bạn ấy.
Một ngày trôi qua nhẹ nhàng. Hôm nay mình nấu một món mới, và mời vài người bạn hàng xóm, trộm vía là nó ổn :))) Mấy ngày dịch thế này chẳng đi đâu được cả. May mắn mình làm tình nguyện và gặp những anh chị, những người bạn dễ thương nơi đây, những người mang đến cho mình những màu sắc mới trong những ngày ảm đạm này.
Mình rất tự ti vì lúc nào cũng nghĩ mình không bằng người khác 😪 mình phải làm sao bây giờ
Ngưng so sánh bản thân mình với người khác bạn nhé. Mỗi người mỗi hoàn cảnh, mỗi người mỗi xuất phát điểm khác nhau, hành động của mỗi người cũng khác nhau. Nên không thể so sánh khập khiễng như thế được. Nếu phải so á, thì hãy so với bạn của hôm qua, xem hôm nay bạn đã làm được những gì. Dù là nói chuyện nhiều hơn với một vài người, thức dậy sớm hơn, đọc vài trang sách, theo dõi thông tin thị trường hay đơn giản là cười nhiều hơn... Chỉ cần bạn cố gắng từng chút một, tốt hơn mình qua từng ngày, nhé!
con gái mất bao lâu để trở lại cs bình thường sau chia tay nhỉ
Còn tùy người nữa. Với mình chia tay là chấm hết. Đau chứ. Tình cảm đó vẫn ở đó chưa nguôi ngoai, nhma mình vẫn học, vẫn thi, vẫn chơi, vẫn làm việc bình thường. Đến khi một mình, mình lại gặm nhấm nỗi buồn. Thời gian sau, mọi chuyện cũng qua thôi, mình đã buông xuống rồi, thì không còn vấn đề gì nữa cả. Hiện tại mình và nyc như 2 người bạn, có nói chuyện, rồi gặp nhau những dịp về quê cùng hội bạn.
Tại sao theo đuổi thì không đồng ý mà suốt ngày cứ bảo không có ai yêu?
Người theo đuổi không phải là người mình thích, chứ đó là crush tui đi, tui chịu liền :v
Nhìn lại bản thân mình mà tuổi thân: bạn bè thì không tốt, gia đình thì không phải nơi để về.
Chính vì như v mà nó khiến mình không tin ai được, thật xin lỗi.
E k đậu nv1...nhmà thay vì đc an ủi thì e nhận lại toàn là lời mắng chửi 😔😢 e đã cố gắng hết sức r...
Tự an ủi bản thân mình em ạ. Có buồn thì em cứ khóc, khóc xong rồi lại thôi, 2 năm trước chị cũng như vậy đấy. Nhưng mà đến lúc này, chị cảm ơn vì đã trượt nv1, cảm ơn OU đã ôm chị vào lòng, xoa dịu những vết thương, và cảm ơn nơi này đã cho chị những trải nghiệm, những bài học, những người bạn tuyệt vời. Không quan trọng em đậu nv nào, học trường nào, mà là vào đấy rồi em học được gì, trải nghiệm thế nào và trưởng thành ra sao. Cố lên em nhé!
Ôi chúng mày ạ lớp trưởng lớp đại học của t thực sự là đứa có trách nghiệm và uy tín vl. May mắn vl khi có thằng lớp trưởng như thế. Bọn t kiểu toàn gọi ổng là sếp vì sự tôn trọng và quý mến dành cho nó ~
Trưởng của tụi mình cũng dễ thương lắm cậu ạ
bao tiền đổi một mớ bình yên?
Bình yên vô giá 💭
Vẫn còn tình cảm với người cũ. Nhưng lại chấp nhận yêu một người khác. Vậy gọi là gì?
Đừng ích kỷ như thế. Người khác không có lỗi gì cả, đừng nên đưa họ bước vào trái tim của mìnhkhi mà người kia chưa bước ra. Rồi vô tình làm đau chính mình, làm tổn thương người khác. Trái tim vốn không đủ không gian cho những nhập nhằng! Hãy cứ lặng lẽ lắng nghe lòng mình, hãy yêu khi trái tim sẵn sàng, nhé!
Một người như thế nào khiến bạn có cảm tình và thu hút hơn những người khác. Đây là 1 câu hỏi mở bạn có thể trả lời theo bất cứ nghĩa nào bạn nghĩ tới.
Hãy cứ là chính mình rồi sẽ có người hiểu bạn. Bạn sinh ra là một người bình thường, không phải là thần thánh phương nào, không lí nào bạn phải làm hài lòng tất cả mọi người cả, sức người phàm có hạn.
Tớ hong có gu nhất định, nhưng trước hết cậu phải có ấn tượng với tớ chứ hong là tớ hong có nhớ đâu :)) Tớ muốn cậu là chính cậu khi ở bên tớ và cảm nhận sự rung động, chứ không phải theo bất kỳ tiêu chuẩn nào tớ đặt ra.
Mọi người có ai quá hướng nội không ạ, kiểu không có nhu cầu nói chuyện ý, không tham gia vào mấy câu chuyện bà tám, không thích tham gia tiệc tùng ăn uống. Chắc người khác thấy những người đấy lạnh lùng khó chịu lắm nhỉ?!
Có thể bạn nhầm lẫn giữa hướng nội và cô lập mình với thế giới. Mình là một người hướng nội nhưng mình rất thích đi, đi để trải nghiệm, để khám phá, để thấy rằng mình thật nhỏ bé. Mình thích nói chuyện với mọi người, thích lắng nghe câu chuyện của họ, họ giúp mình ngộ ra nhiều thứ lắm. Có những ngày cạn kiệt năng lượng, mình chỉ muốn một mình thôi, đi dạo, ngắm trời ngắm đất ngắm mây :)) Mình rất ít khi hay thậm chí là không chia sẻ chuyện của mình với bất cứ ai, vì mình nghĩ rằng chỉ có mình mới có thể giải quyết chuyện của mình thôi. Hướng nội hay hướng ngoại đều có những ưu, nhược điểm riêng. Biết bản thân mình như thế nào và biến những khiếm khuyết ấy thành điều kiện để mình phát triển thì thật tuyệt vời đấy.
có ai gặp tình trạng này hong : Thích ngta xong ngta thích lại mình thì mình bỏ chạy 😭
Câu chuyện không chỉ riêng ai nhỉ. Cứ như vậy khi nào bạn mới có thể viết nên chuyện tình của mình đây :))